BinNana7748
New member
Với Catherine, một căn nhà không cần quá to đùng, miễn là đủ tiện nghi là đã ổn áp để sống lâu dài cùng boss mèo rồi
Catherine (Chicago) vừa tổ chức sinh nhật lần thứ 34 ngay tại căn hộ thuê của mình luôn. Cô nàng tâm sự, ở nhà một mình là lúc relax nhất đời nha! Chính vì vậy, từ 2 năm trước, cô đã "cày cuốc" không biết mệt trên các trang web về nhà ở để săn lùng không gian sống trong mơ.
Catherine nhớ lại, cô thuê được căn nhà này với giá 960 USD/tháng (~23 triệu đồng) - mức giá khá mềm so với các căn hộ cùng diện tích ở thành phố đang sống. Thậm chí lúc đầu đọc tin cho thuê, cô còn nghi ngờ là bài đăng lừa đảo luôn á
Khi Catherine mới chuyển đến, cô chỉ mang theo đúng 2 chiếc vali và một boss mèo thôi. Căn nhà có diện tích khá khiêm tốn là 32m2 nhưng cũng vừa vặn với người sống một mình như Catherine rồi.
Căn nhà 32m2 của Catherine
Một chiếc kệ treo tường là thiết kế chuẩn không cần chỉnh cho căn nhà nhỏ nè
Ngày thường, Catherine hay ngồi ở chiếc bàn này để làm việc. Tuy kích thước bàn khá nhỏ nhắn, nhưng Catherine vẫn thấy ưng lắm vì nó fit với diện tích nhà khiêm tốn này. Điểm hay là nếu bàn được mở ra thì có thể đủ chỗ cho 2-3 người chill chung luôn nha
Chiếc ghế dài là nơi Catherine nằm dài thư giãn sau ngày dài làm việc mệt nghỉ, đồng thời cũng là ổ ngủ của boss mèo nữa
Một góc khác trong không gian sống của nhà Catherine đây
Nguồn: kenh14.vn