Mua vé số cào ven đường, cô gái trúng độc đắc luôn và ngay! Nhưng plot twist: ông chủ quầy không cho lấy vé đi vì... chưa chuyển khoản
## Tấm vé số "drama" nhất năm
Vào khoảng 20h tối ngày 6/7, một chị gái ghé vào quầy vé số nhỏ đặt trước cửa quán ăn để thử vận may. Ông chủ bán hàng ở đây đã 2 năm trời, ai ngờ đâu hôm đó quầy nhỏ bé của mình lại bùng nổ với giải thưởng 1 triệu NDT (tương đương 3,6 tỷ đồng)
Theo lời kể, chị này đến cào thử luôn mà chưa trả tiền trước, cũng không nói rõ mua bao nhiêu tờ. Cào xong thấy trúng giải khủng, ông chủ tốc hành giật lại tờ vé và tuyên bố: "Cô chưa trả tiền, không thể cầm vé đi được!"
Chị khách nghe vậy nóng máu ngay, hai bên bắt đầu tranh cãi dữ dội. Drama căng đến nỗi người qua đường ùn ùn kéo đến xem, đám đông càng đông. Nhiều người đứng ra ném đá ông chủ, đòi giao vé cho chị kia. Nhưng ông chủ vẫn cứng như tường thành Cuối cùng phải gọi công an đến giải quyết.
## Giải thưởng thuộc về ai?
Khi công an đến nơi, ông chủ bắt đầu... chuyển thái độ. Công an hỏi thẳng: "Ông có nói là không đưa vé cho cô ấy không?"
Ông chủ đáp: "Không phải thế."
Công an nói luôn: "Vậy thì có gì phải tranh cãi? Vấn đề rất đơn giản. Ông gọi cô ấy qua, đưa vé cho cô ấy. Tấm vé này trúng thưởng thì cô ấy cũng phải nộp thuế thôi."
Nhưng ông chủ vẫn khăng khăng: "Tôi chưa thể đưa, tôi không thể để cô ấy cầm tiền đi luôn được."
Kết cục là hai bên "hẹn nhau" tự thương lượng với nhau.
## Plot twist: Yêu cầu mua hết vé còn lại?
Một nhân viên quán ăn gần đó bật mí: có vẻ ông chủ đã đòi chị gái mua hết toàn bộ số vé còn lại trên quầy, rồi mới giao tấm vé trúng thưởng. Chính vì thế mới xảy ra drama to như vậy.
Ban đầu người kể cũng không hiểu ông chủ nghĩ gì. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ thì có vẻ tâm lý của ông là: "Cô trúng giải khủng ngay tại quầy tôi, bỏ thêm chút tiền mua ủng hộ vài tờ vé thì có sao? Nếu cô không chịu nói chuyện tử tế, thì tôi cũng sẽ không nhượng bộ." 
Nếu đúng là ông chủ yêu cầu mua hết vé còn lại mà chị từ chối, thì ông cũng tức là phải. Chính vì thế mới vin vào lý do "chưa thanh toán" để gây khó, không chịu giao vé luôn.
Tuy nhiên, yêu cầu này rõ ràng là không hợp lý, vì không thể ép mua ép bán chỉ vì trúng thưởng được. Dù vậy, xét về tình người và phép xã giao, nhiều người cũng nghĩ: đã may mắn trúng giải lớn vậy rồi, mua thêm vài tờ ủng hộ quầy nhỏ của ông cũng chẳng thiệt gì. Một quầy nhỏ thế chắc cũng không có nhiều vé lắm. Nếu cào hết mà chỉ mất khoảng một hai trăm tệ (vài trăm k VNĐ), thì đa số người ta vẫn chấp nhận được. Nhưng nếu phải bỏ ra vài nghìn tệ (vài triệu VNĐ) thì... hơi khó nói thật
Tất nhiên, mỗi người một quan điểm, chị gái hoàn toàn có quyền từ chối. Nhiều người nói nếu là mình sẽ mua thêm vài tờ để ủng hộ công việc làm ăn của ông chủ. Giữa trời nắng nóng, ông tuổi cũng cao rồi, mưu sinh cũng không dễ gì
## Netizen chia phe tranh cãi nảy lửa
Vụ việc này đang gây bão mạng xã hội. Một số người cho rằng: vì chị chưa trả tiền, nên tấm vé về lý mà nói chưa thuộc về chị ấy.
Nhưng cũng có ý kiến cho rằng: dù chưa kịp thanh toán, thì tấm vé đã ở trong tay chị và chính chị là người cào ra kết quả, nên phần thưởng hiển nhiên thuộc về chị. Khi ông chủ trao vé cho khách, trên thực tế đã thể hiện sự đồng ý bán rồi, chỉ là chưa thu tiền ngay tại chỗ mà thôi. Hình thức giao dịch quen thuộc và ngầm thỏa thuận như vậy vẫn có giá trị pháp lý nhất định đấy nhé!
Nguồn: soha.vn
## Tấm vé số "drama" nhất năm
Vào khoảng 20h tối ngày 6/7, một chị gái ghé vào quầy vé số nhỏ đặt trước cửa quán ăn để thử vận may. Ông chủ bán hàng ở đây đã 2 năm trời, ai ngờ đâu hôm đó quầy nhỏ bé của mình lại bùng nổ với giải thưởng 1 triệu NDT (tương đương 3,6 tỷ đồng)
Theo lời kể, chị này đến cào thử luôn mà chưa trả tiền trước, cũng không nói rõ mua bao nhiêu tờ. Cào xong thấy trúng giải khủng, ông chủ tốc hành giật lại tờ vé và tuyên bố: "Cô chưa trả tiền, không thể cầm vé đi được!"
Chị khách nghe vậy nóng máu ngay, hai bên bắt đầu tranh cãi dữ dội. Drama căng đến nỗi người qua đường ùn ùn kéo đến xem, đám đông càng đông. Nhiều người đứng ra ném đá ông chủ, đòi giao vé cho chị kia. Nhưng ông chủ vẫn cứng như tường thành Cuối cùng phải gọi công an đến giải quyết.
## Giải thưởng thuộc về ai?
Khi công an đến nơi, ông chủ bắt đầu... chuyển thái độ. Công an hỏi thẳng: "Ông có nói là không đưa vé cho cô ấy không?"
Ông chủ đáp: "Không phải thế."
Công an nói luôn: "Vậy thì có gì phải tranh cãi? Vấn đề rất đơn giản. Ông gọi cô ấy qua, đưa vé cho cô ấy. Tấm vé này trúng thưởng thì cô ấy cũng phải nộp thuế thôi."
Nhưng ông chủ vẫn khăng khăng: "Tôi chưa thể đưa, tôi không thể để cô ấy cầm tiền đi luôn được."
Kết cục là hai bên "hẹn nhau" tự thương lượng với nhau.
## Plot twist: Yêu cầu mua hết vé còn lại?
Một nhân viên quán ăn gần đó bật mí: có vẻ ông chủ đã đòi chị gái mua hết toàn bộ số vé còn lại trên quầy, rồi mới giao tấm vé trúng thưởng. Chính vì thế mới xảy ra drama to như vậy.
Ban đầu người kể cũng không hiểu ông chủ nghĩ gì. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ thì có vẻ tâm lý của ông là: "Cô trúng giải khủng ngay tại quầy tôi, bỏ thêm chút tiền mua ủng hộ vài tờ vé thì có sao? Nếu cô không chịu nói chuyện tử tế, thì tôi cũng sẽ không nhượng bộ."
Nếu đúng là ông chủ yêu cầu mua hết vé còn lại mà chị từ chối, thì ông cũng tức là phải. Chính vì thế mới vin vào lý do "chưa thanh toán" để gây khó, không chịu giao vé luôn.
Tuy nhiên, yêu cầu này rõ ràng là không hợp lý, vì không thể ép mua ép bán chỉ vì trúng thưởng được. Dù vậy, xét về tình người và phép xã giao, nhiều người cũng nghĩ: đã may mắn trúng giải lớn vậy rồi, mua thêm vài tờ ủng hộ quầy nhỏ của ông cũng chẳng thiệt gì. Một quầy nhỏ thế chắc cũng không có nhiều vé lắm. Nếu cào hết mà chỉ mất khoảng một hai trăm tệ (vài trăm k VNĐ), thì đa số người ta vẫn chấp nhận được. Nhưng nếu phải bỏ ra vài nghìn tệ (vài triệu VNĐ) thì... hơi khó nói thật
Tất nhiên, mỗi người một quan điểm, chị gái hoàn toàn có quyền từ chối. Nhiều người nói nếu là mình sẽ mua thêm vài tờ để ủng hộ công việc làm ăn của ông chủ. Giữa trời nắng nóng, ông tuổi cũng cao rồi, mưu sinh cũng không dễ gì
## Netizen chia phe tranh cãi nảy lửa
Vụ việc này đang gây bão mạng xã hội. Một số người cho rằng: vì chị chưa trả tiền, nên tấm vé về lý mà nói chưa thuộc về chị ấy.
Nhưng cũng có ý kiến cho rằng: dù chưa kịp thanh toán, thì tấm vé đã ở trong tay chị và chính chị là người cào ra kết quả, nên phần thưởng hiển nhiên thuộc về chị. Khi ông chủ trao vé cho khách, trên thực tế đã thể hiện sự đồng ý bán rồi, chỉ là chưa thu tiền ngay tại chỗ mà thôi. Hình thức giao dịch quen thuộc và ngầm thỏa thuận như vậy vẫn có giá trị pháp lý nhất định đấy nhé!
Nguồn: soha.vn