Cô gái cao chưa đến 1m chinh phục học bổng trường đại học top ở Úc: Câu chuyện "gây sốt" cõi mạng

653a3ade6ecd9b3f11e7.jpg


Đi bộ 100m nghe như bất khả thi với Lý, nhưng cô nàng đã tự mình "xé rào" mọi giới hạn, chinh phục hành trình 5.000km sang Úc bằng học bổng xịn sò luôn nha! ✨

Đinh Thị Lý (sinh năm 1991, quê Hải Dương) điều khiển chiếc xe lăn điện 4 bánh cực ngầu di chuyển vào khu vực giảng đường của Đại học La Trobe (Melbourne, Úc). Là bạn thấp nhất lớp với chiều cao 93cm, nhưng Lý vẫn luôn nổi bật nhờ IQ xịn và tinh thần "cháy hết mình" trong từng tiết học.

"Chân tôi ngắn, tong teo, đi lại yếu, chỉ đi được khoảng 100m và không đi được bậc thang. Thế nhưng, tôi muốn thay đổi suy nghĩ của những người xung quanh, rằng nếu được tạo những điều kiện thuận lợi và công bằng trong xã hội, tôi vẫn có thể gặt hái được nhiều thành công", Lý khẳng định với vibe tự tin đỉnh cao.

9c9fb7f890aacffa885b.jpg


c8d521f2b200f661e630.jpg


Từ bé đã "đặc biệt" nhưng không bao giờ bỏ cuộc

Lý sinh ra với cân nặng và ngoại hình bình thường nhưng thường xuyên đau ốm. Lên 3 tuổi cô mới biết đi và 8 tuổi đôi chân không dài ra nữa. Lý được bác sĩ chẩn đoán thiếu hoóc môn phát triển chiều cao và không thể chữa trị.

Là em út trong gia đình nhà nông có 4 chị em gái, Lý tự nhận thức rằng nếu không thể đỡ đần bố mẹ việc nhà, việc đồng áng thì phải "cày" học thật nhiều. Suốt từ mẫu giáo đến hết cấp 3, gia đình Lý luân phiên đưa đón con gái đi học - literally là support hết mình luôn!

Lo sợ con sẽ khó hòa nhập cộng đồng nên dù nhà trong hẻm nhỏ, bố mẹ Lý vẫn mở cửa hàng tạp hóa bán đồ khô, thịt, cá,… để Lý có cơ hội giao lưu với nhiều người. Nhờ vậy, Lý dần tự tin hơn, không còn rụt rè, nhút nhát kiểu gì nữa.

Đi ngược "lời khuyên", quyết tâm vươn cao

Sau khi Lý hoàn thành chương trình học phổ thông với thành tích học tập xuất sắc, nhiều người khuyên bố mẹ cô không nên cho cô học lên cao, vì dù sao cũng không xin được việc. Thế nhưng, bố mẹ Lý vẫn ủng hộ mọi quyết định của con - đây mới là "real parents" đúng không nào!

Lên đại học, Lý theo học ngành Công nghệ Thông tin (Đại Học Khoa học Tự nhiên TP.HCM). Bà Quyết - mẹ của Lý phải chuyển vào TP.HCM để đưa đón, chăm sóc con gái. Ở quê, bố Lý làm nhiều công việc để gửi tiền nuôi con đi học. Các chị gái của Lý cũng cố gắng đỡ đần để tạo mọi điều kiện giúp em gái hạt tiêu đạt được ước mơ.

"Vì ngoại hình quá nhỏ bé nên việc học tập của tôi gặp khó khăn. Dù vậy, tôi luôn tự nhủ bản thân phải cố gắng hòa nhập, không ngừng phấn đấu để mai sau có thể tự lo cho bản thân mình và báo hiếu bố mẹ", 9x chia sẻ.

"Oanh tạc" học bổng, tốt nghiệp sớm như boss

Ở tất cả các kỳ học trên đại học, Lý đều giành được học bổng như học bổng khoa Công nghệ Thông tin, học bổng Lawence S.Ting, học bổng Sumitomo, học bổng Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam. Nữ sinh cũng được nhận bằng cử nhân trước thời hạn – trong 3,5 năm thôi nha!

Sau khi tốt nghiệp đại học vào năm 2011, Lý tự sáng lập một thương hiệu Nữ Hoàng SEO trong ngành SEO online (tối ưu hóa tìm kiếm của người dùng). Công việc này không chỉ giúp cô có nguồn thu nhập ổn định mà còn tạo việc làm cho nhiều người khác - amazing!

Để truyền cảm hứng cho người khuyết tật, 9x còn tham gia chương trình giảng dạy online về SEO cho hơn 100 người khuyết tật và chọn người phù hợp để cùng tham gia dự án. Ở tuổi 31, khi đã có sự nghiệp ổn định với mức lương hơn 100 triệu đồng/tháng, Lý quyết định tạm gác công việc sang một bên để săn học bổng du học.

"Tôi đang có một sự nghiệp ổn định, thế nhưng tôi biết mình còn có thể làm được tốt hơn nữa nếu có đủ những kiến thức và kỹ năng cần thiết. Vậy nên, tôi quyết định đi du học", Đinh Thị Lý cho biết.

d8af2014005cb5e9c2f7.jpg


b26fd5ac5bc878d0554e.jpg


"Flex" học bổng Chính phủ Úc cực xịn

Khó khăn lớn nhất của Lý khi chinh phục học bổng chính là trình độ ngoại ngữ. Cô phải luyện tiếng Anh suốt một năm tại Đại học RMIT để "buff" thêm skill ngôn ngữ. Tiếp đó, cô trau chuốt cho bộ hồ sơ của bản thân, trong đó chú trọng nhất vào bài luận.

Học bổng Chính phủ Úc (Australia Awards Scholarships) đề cao tinh thần leadership (lãnh đạo), tác động và ảnh hưởng của bạn đối với địa phương, quốc gia và cộng đồng nơi bạn sinh sống, làm việc. Vì vậy, Lý cố gắng thể hiện những điểm mạnh và điểm khác biệt của bản thân - và đúng là "hit" luôn!

Trong bài luận, Lý mạnh dạn đưa ra quan điểm: Thay vì đi xin việc từ những người khác thì mình có thể tự tạo công việc cho mình và những người khác nữa. Đặc biệt, việc khởi nghiệp với dự án công nghệ và những đóng góp cho cộng đồng giúp Lý ghi điểm cực mạnh trước hội đồng giám khảo.

Lan toả năng lượng tích cực cho cộng đồng

Sau khi giành được học bổng du học Úc, Lý gác lại 98% công việc hiện tại để tập trung vào việc học, tích lũy kiến thức và kinh nghiệm từ nền giáo dục hiện đại của Úc. Thêm vào đó, cô tích cực tham gia các hoạt động xã hội, chia sẻ câu chuyện của bản thân với mong muốn truyền động lực cho những người cùng cảnh ngộ.

"Trước đây, tôi rất ngại chia sẻ câu chuyện của bản thân, rồi tôi nhận ra rằng, một trong những lý do giúp tôi thành công như ngày hôm nay là nhờ noi theo gương sáng từ người khuyết tật tại Việt Nam và trên thế giới. Tôi tự tin và quyết tâm hơn rất nhiều sau khi nghe xong câu chuyện của họ. Và giống như trò domino, tôi mong muốn có thể lan toả câu chuyện của mình đến nhiều người khuyết tật hơn nữa", Lý chia sẻ.

Du học thạc sĩ ngành Quản lý của trường đại học La Trobe, bên cạnh các quyền lợi giống như các học viên khác, Lý còn được tài trợ thêm một người thân cùng đồng hành chăm sóc, hỗ trợ ứng cô trong suốt quá trình học tập. Chương trình học bổng cũng sẽ mời chuyên gia đánh giá và cung cấp phương tiện đi lại phù hợp dành riêng cho Lý nhằm thúc đẩy quá trình sống độc lập và vươn lên trong cuộc sống - respect!

77e300d8dbbab5f173ab.jpg


a3cebbf76eac4f45207c.png


fda1a88c7eec7f63ba10.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top