Vượt qua hàng trăm cô gái, Lana Condor - Trần Đồng Lan có được vai diễn đầu tiên trong siêu phẩm lớn.
## Tuổi thơ "du mục" khắp Mỹ, tình yêu nghệ thuật bùng nổ
Lana Condor (tên thật: Trần Đồng Lan) sinh năm 1996, được vợ chồng nhà báo Bob Condor của Chicago Tribune nhận nuôi từ một trại trẻ ở Cần Thơ khi bé mới 4 tháng tuổi. Định mệnh quá sự ấy mà!
Năm 1997, ông Bob kể lại khoảnh khắc "chạm mặt định mệnh" khi bắt gặp Lana gây tiếng động trong một căn phòng sơ sinh im lặng: "Con thật rạng rỡ, mở mắt trong một hoặc hai giây, nhìn tôi trước khi rúc vào vai phải của tôi. Tôi thấy con đang chạm vào áo sơ mi viền hồng của tôi bằng đôi bàn tay nhỏ bé". Ơ kìa, ngọt ngào quá đi mất
Dù không phải con ruột nhưng Lana và em trai (không cùng huyết thống) vẫn được bố mẹ nuôi yêu thương hết mực và tạo mọi điều kiện cho hai chị em phát triển khỏe mạnh.
Suốt tuổi thơ, Lana sống cuộc đời "du mục" nay đây mai đó theo công việc của bố. Gia đình dời từ Chicago, Washington, New York rồi cuối cùng "drop anchor" ở Los Angeles. Mỗi khi rảnh, cô hay tấu hài cho bố mẹ coi, và nhờ đó ông bà Condor nhận ra năng khiếu nghệ thuật của con gái, khuyến khích cô theo đuổi đam mê nếu thực sự yêu thích.
Với nguồn động lực tinh thần từ bố mẹ nuôi, Lana học chuyên về múa trước khi nghiêm túc với diễn xuất. Cô từng thú nhận chọn nhảy múa vì đây là bộ môn đầy thử thách, song phải tìm hiểu kỹ thì mới đăng ký học diễn xuất tại Học viện Notre Dame và tốt nghiệp năm 2015.
"Tôi đã nghĩ đến việc trì hoãn học đại học trong một năm để xem mọi chuyện sẽ ra sao nếu tôi đi thử vai. Bố mẹ tôi đều là người có học, nhưng họ đã nói: 'Con còn trẻ và còn nhiều thời gian lắm. Nếu con muốn gap year một năm để thử và theo đuổi thứ mình nghĩ mình làm được, vậy thì cứ làm đi, đại học vẫn sẽ rộng mở chờ con thôi'. Tôi thấy mình thật may mắn vì điều đó", Lana chia sẻ về sự support khủng từ ông bà Bob Condor. Bố mẹ đỉnh của chóp luôn!
## Chiến thắng vai trong "bom tấn", gây ấn tượng từ lần casting đầu
Nhờ sở hữu nét đẹp Á Đông cuốn hút và gây ấn tượng, Lana dễ dàng lọt vào "mắt xanh" của mọi người. Tuy nhiên, chiều cao 1m57 lại là trở ngại khiến cô "lọt thỏm" giữa hàng trăm chân dài tại các buổi casting. Trước đó, cô từng fail hai lần khi nộp đơn thử vai, và may mắn mới mỉm cười với cô ở buổi casting thứ 3 cho X-Men: Apocalypse.
Nói về thời gian thử vai, Lana bộc bạch: "Có hàng trăm cô gái ở đó, nhưng tôi đoán là họ thích tôi, bởi vậy họ gọi cho tôi ngay sau ngày thử vai đầu tiên và hỏi liệu tôi có chấp nhận cắt tóc trong trường hợp cần thiết không. Tôi phải diễn thử vài lần nữa sau đó. Tôi chưa bao giờ được gặp trực tiếp đạo diễn Bryan Singer hay ai cả. Tôi cứ chờ đợi 4, 5 lần thử vai như vậy, suốt 2 tháng rưỡi ròng!". Căng não thật sự
Khi nhận được vai diễn, Lana nhảy cẫng lên vì vui sướng. Nhưng do không biết nhiều về X-Men nên cô phải "cày" miệt mài 200 đầu sách và xem hết các tập phim trên TV để định hình một "Jubilee" (dị nhân Châu Á, có khả năng phóng điện) của riêng mình. Chăm chỉ cực xịn!
Những ngày tiếp theo là khoảng thời gian cô bé 20 tuổi "sống trong mơ". Lana choáng ngợp bởi sự hoành tráng, công phu và cầu kỳ của phim trường - nơi lần đầu tiên cô đặt chân đến, đồng thời vẫn không thể tin mình được sát cánh bên những tên tuổi hạng A tại Hollywood.
Chưa kể, X-Men: Apocalypse đã mang tới cho Lana rất nhiều cái "lần đầu tiên" khác như lần đầu sải bước trên thảm đỏ, lĩnh thù lao, bối rối vì bị báo chí vây lấy... "Vui sướng", "hạnh phúc", "tuyệt vời" là những từ luôn xuất hiện trong các bài phỏng vấn của Lana.
Lana Condor trên phim trường cùng đồng nghiệp.
## "Nổi tiếng sau một đêm" vẫn phải tự mình cày cuốc
20 tuổi, người Việt, "casting là nhận vai ngay", "cô bé Cần Thơ đổi đời" là những gì khán giả Việt biết về Lana Condor. Dĩ nhiên, hoàn toàn không ngoa khi nói Jubilee và X-Men: Apocalypse là bước đi ấn tượng của Lana trên màn ảnh, thế nhưng không phải con đường nào cũng trải thảm đỏ, hoa hồng đâu bạn êi.
Khi siêu phẩm ra rạp, tưởng Lana sẽ được khán giả tung hô vì "vai phụ nhưng ấn tượng", thì họ lại nhận ra sự thật phũ phàng rằng X-Men đã đi vào lối mòn cũ. Những cảnh quay mà nhà sản xuất cảm thấy thừa thãi hoặc không đủ quan trọng sẽ bị cắt nhẫn tâm, và đen đủi nhất là "Jubilee" Lana xuất hiện như lướt qua trên màn ảnh. Sad quá đi
Giải thích về việc này, Bryan Singer cho hay anh muốn "hy sinh" Lana Condor bởi những cảnh chiến đấu của cô sẽ khiến mạch phim bị chậm lại. Vì thế, các cảnh quay hấp dẫn của cô sẽ xuất hiện ở bản DVD, đồng nghĩa số lượng khán giả thật sự tiếp cận với người đẹp Việt bị giới hạn quá nửa.
Vậy là, từ một vai diễn tưởng như sẽ đưa Lana đến gần với công chúng, giờ cô cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa.
Chưa kể, không ai có thể đảm bảo rằng một vai diễn nhỏ trong phim bom tấn sẽ giúp Lana kiếm đủ vai để sống qua ngày. Dĩ nhiên, cô cũng nhận được vài lời mời nhưng phải từ chối vì chưa tìm được kịch bản tâm đắc.
Ai cũng nghĩ vai diễn tiếp theo của cô sẽ dễ dàng, chặng đường diễn xuất cũng rộng mở hơn, thế nhưng chính Lana cũng thừa nhận mình phải cố gắng như bao người.
"Tôi cũng nỗ lực để 'được thuê' như mọi người. Tôi mong mình sẽ có thể tham gia một phim hài. Tôi hiểu vì sao mình thường được công ty gửi đi thử vai trong phim truyền hình hay dự án gay cấn. Tôi thích như vậy bởi đó là bản chất của tôi, nhưng tôi cũng nghĩ mình hài hước lắm. 'Cứ cho tôi cơ hội đi! Hãy để tôi được dí dỏm vì các bạn!'. Khoảng thời gian này khá mong lung, bởi X-Men đã ra rạp từ tháng 5, và tôi phải tiếp tục thử vai, làm việc và gặp gỡ nhiều đồng nghiệp. Khá căng thẳng đấy", Lana nói về chính mình sau vai diễn dị nhân. Thật sự respect!
Cuối năm 2016, khán giả sẽ tiếp tục gặp lại Lana trong Patriots Day với một vai diễn nhỏ. Còn lại, các kế hoạch tiếp theo của Lana vẫn chưa được hé lộ.
Song, có một sự thật không thể chối bỏ là để tỏa sáng thật sự ở Hollywood, người đẹp 20 tuổi không thể mãi dựa vào vai diễn "bom tấn" đầu tay, mà còn phải tự mình nỗ lực trong chặng đường phía trước. Bản thân cô cũng tự hiểu điều này và luôn khát khao được học hỏi, phát triển hơn nữa trong nghề, đồng thời cũng để xem tham vọng này đưa mình tiến xa bao nhiêu.
Nguồn: soha.vn