Cô gái Cần Thơ lỡ có bầu năm 18 tuổi, phải cho con đi, 27 năm sau drama chấn động không ai ngờ

Ngày 11/10/1997, chị Chi sinh bé gái ở Bệnh viện Từ Dũ rồi phải đưa cho bà sơ. Giờ nghĩ lại vẫn đau lòng lắm!

Hồi mới 18 tuổi, chị Lê Thị Kim Chi (tên thật là Lê Thị Ngọc Chiu, sinh năm 1979, quê ở Cần Thơ) yêu anh chàng hàng xóm. Nhưng mà gia đình người ta không ưng, bi kịch bắt đầu từ đây luôn.

Chẳng bao lâu sau, chị Chi phát hiện mình "có tin vui" mà bạn trai thì chối bay chối biến luôn Sợ bị nhà mắng, chị Chi bỏ nhà, đến ở nhờ nhà bạn tại Tầm Vu, Ninh Kiều, Cần Thơ để chờ sinh con. Chỉ có 2 em gái biết chuyện thôi, còn bố mẹ thì không ai dám nói gì hết.

Suốt thời gian bầu bí, nhiều người khuyên chị nên "bỏ thai" hoặc sinh xong cho đi vì hoàn cảnh gia đình khó khăn lắm. Lại còn sợ bố mẹ biết chuyện sẽ trời ơi đất hỡi nữa. Tuổi còn trẻ, chị Chi sợ lắm luôn!

c6615c38d83f5b1120e7.png


Sắp đến ngày sinh, bạn chị Chi đưa lên Bệnh viện Từ Dũ. Ngày 11/10/1997, chị sinh bé gái xinh xắn, mặt tròn xoe, mắt hai mí rõ rệt. "Bạn tôi nói sẽ nhờ bà sơ giúp cho con đi, dặn không được khai tên thật địa chỉ thật gì hết", chị Chi nhớ lại.

Lúc đầu chị Chi định nuôi con dù khổ thế nào đi nữa. Nhưng bạn và bà sơ cứ động viên cho con đi để bé có cuộc sống tốt hơn.

"Bà sơ bảo cứ gửi con ở đó, khi nào có điều kiện thì quay lại đón. Tôi nghe lời rồi về. Nhưng 2 tháng sau quay lại thì bà sơ nói đã cho con cho một cặp vợ chồng tốt bụng rồi. Không cho biết là người Việt hay nước ngoài luôn.

Biết con đã được cho đi, tôi khóc suốt nửa tháng trời. Hối hận vì đã cho con, buồn vì không nuôi được như người ta", chị Chi kể với giọng nghẹn ngào.

492e8c5a3ccfc4bb9a45.png


Thời gian cứ trôi đi, giờ chị Chi đã lập gia đình, có con riêng. May là trước khi cưới, chị đã kể với chồng về việc có một đứa con và đã cho đi. Anh ấy rất thông cảm luôn!

Chị Chi nói dù không nói ra nhưng trong lòng luôn nhớ con gái đầu lòng. Mỗi lần ra đường thấy bé gái bằng tuổi con là lại nghĩ ngợi. Không biết con giờ ở đâu, có khỏe không?

Cuộc sống khó khăn nên nhiều khi muốn tìm con nhưng không có điều kiện. Vợ chồng chị Chi hẹn nhau khi nào có tiền sẽ vào TP.HCM tìm kiếm.

Plot twist không ai ngờ xảy ra sau 27 năm! Mới đây, cô gái trẻ tên tiếng Việt là Lê Thị Thanh Vy (quốc tịch Pháp) đã tìm kiếm mẹ ruột qua một kênh hỗ trợ. Drama bắt đầu rồi nè!

Vy kể từ 10 tuổi đã nhận ra mình khác bố mẹ. Hỏi ra mới biết mình là con nuôi.

b1afe117c2e927f8ca98.png


e755f356fa4fecae6f4a.png


Trong giấy tờ ghi Vy sinh ngày 11/10/1997 tại Bệnh viện Từ Dũ, TP.HCM, mẹ tên là Lê Thị Huyền Chi (địa chỉ Tầm Vu, Ninh Kiều, Cần Thơ). Sau đó Vy được đưa về trại trẻ mồ côi ở Thủ Đức và cuối năm 1997 sang Pháp.

Bố mẹ nuôi Vy sống ở vùng quê nước Pháp, có nghề trồng nho làm rượu vang xịn xò luôn á! Vy có anh trai cũng là người Việt được nhận nuôi. Bao năm qua Vy sống yên bình, được bố mẹ nuôi yêu thương hết mực. Hai bác luôn ủng hộ các con tìm về cội nguồn nữa.

Bản thân Vy chưa về Việt Nam lần nào. Cô mong muốn tìm lại mẹ ruột. Nếu tìm được, cô cùng bạn trai sẽ sắp xếp bay về liền!

Nghe tin này, chị Chi vui sướng lắm luôn! Chị nghĩ Vy 100% là con gái mình. Năm 1997, ở khu vực Tầm Vu chỉ có mình chị mang thai. Tên của Vy cũng trùng khớp, chỉ khác một chữ tên đệm, có thể lúc đó nhầm chút xíu. Mà quan trọng là mặt Vy giống hệt em gái chị Chi luôn á!

42503d4a1d23c1130767.jpg


Chị Chi và Vy đã nói chuyện qua phiên dịch rồi. Hai mẹ con đang nóng lòng chờ kết quả xét nghiệm ADN lắm!

"Tôi bất ngờ và vui lắm khi thấy con tìm về. Vui xen lẫn hối hận nữa. Trước giờ tưởng con được cho ở Việt Nam thôi chứ không nghĩ con ra nước ngoài. Thật sự không nghĩ một ngày nào đó con lại tìm về như thế này", người phụ nữ xúc động chia sẻ.

Chị Chi nói tên Vy có thể do người làm thủ tục đặt chứ chị chưa kịp đặt tên cho con. Nhìn Vy xinh đẹp, trưởng thành, có cuộc sống tốt đẹp, chị Chi vui và biết ơn bố mẹ nuôi của Vy vô cùng!

Còn Vy thì bộc bạch bao năm qua không giận mẹ nhưng có buồn nhiều, sợ không tìm được mẹ. Vy có nhiều điều muốn nói với mẹ nhưng muốn đợi kết quả ADN ra rồi sẽ trút hết nỗi lòng. Giờ chị Chi cũng đang nóng lòng muốn làm ADN để xác định chính xác Vy có phải con mình không nữa!

Chúc cho hai mẹ con sớm đoàn tụ nhé!

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top