Lim Mey Mey (23 tuổi, người Campuchia) chính là một trong gần 100 sinh viên quốc tế vừa nhập học tại trường ĐH Mở TP. HCM năm nay. Cô nàng này xịn sò lắm nha - thành thạo tới 3 thứ tiếng là Việt, Anh và Trung, khiến ai cũng phải wow với hành trình học tập cực kỳ bền bỉ và tình yêu mãnh liệt dành cho tiếng Việt
Ngày 14/10, Mey Mey đã hòa mình cùng hơn 5.700 tân sinh viên tham dự Lễ khai giảng năm học 2025–2026 tại Nhà thi đấu Quân khu 7. Cô nàng "quẩy" hết mình trong không khí sôi động với hàng chục ca khúc tiếng Việt, y như một sinh viên Việt thực thụ luôn
Kể về hành trình học tiếng Việt, Mey Mey cho biết cô chỉ mất có 9 tháng để giao tiếp tự nhiên với người bản xứ. Nghe mà choáng luôn á! "Mình đặc biệt thích tiếng Việt vì ngôn ngữ này rất mềm mại, nhiều cảm xúc, lại có sự khác biệt thú vị giữa giọng Bắc và Nam", Mey Mey chia sẻ.
Trước đó, cô đã học tiếng Trung từ năm 7 tuổi, hiện đạt HSK5 và đang học thêm phiên dịch đa ngữ giữa tiếng Trung, Khmer, Anh và Việt. Đỉnh thật sự! Với tiếng Việt, khó nhất với cô là thanh điệu và chính tả, nhất là các cặp "hỏi – ngã" hay "g – d", "i – y" (cái này thì người Việt mình còn nhầm nữa là ). Tuy nhiên, việc giao tiếp hằng ngày và theo học ngành tiếng Việt giúp cô tiến bộ nhanh chóng.
"Mỗi ngôn ngữ đều có nét đẹp và thử thách riêng. Với mình, học ngôn ngữ là cách để hiểu sâu hơn văn hóa và con người của quốc gia đó", cô nàng tâm sự.
Mey Mey đặt mục tiêu làm việc trong lĩnh vực phiên dịch, truyền thông và dẫn chương trình, nơi cô có thể flex vốn ngoại ngữ phong phú để kết nối các nền văn hóa. "Mình đầu tư cho cả ngôn ngữ lẫn văn hóa. Đó cũng là lý do Mey chọn Việt Nam để học đại học", cô chia sẻ.
Không chỉ riêng Mey Mey đâu nha, năm nay trường ĐH Mở TP. HCM còn đón gần 100 sinh viên quốc tế đến từ Myanmar, Philippines, Campuchia, Mexico, Mông Cổ, Lào, Trung Quốc và Fiji. Đây cũng là cơ hội xịn để những bạn du học sinh tại Việt Nam như Mey Mey tìm hiểu sâu hơn về văn hóa Việt Nam cũng như văn hóa các nước trên thế giới
Nguồn: svvn.tienphong.vn