FanLemonHN
Member
17 ngày trôi qua mà vẫn chưa có tin tức gì, gia đình ông Sang đang trong tình trạng lo lắng tột độ khi cô gái 21 tuổi bị câm điếc bẩm sinh trong nhà đi xem phim rồi... biến mất không dấu vết
Ngày 10/8, ông Phan Thanh Sang (sinh năm 1973, sống ở Gò Vấp, TP HCM) đã phải tìm đến Công an phường 11, quận Gò Vấp để trình báo chuyện cháu gái nuôi của mình là Phạm Ngọc Hoàng Vân (sinh năm 2001) mất tích đã 17 ngày rồi mà vẫn chưa có manh mối nào.
Theo lời ông Sang kể lại thì Vân là con của em gái ruột ông, bị câm điếc bẩm sinh và được vợ chồng ông nuôi từ bé xíu. Hai vợ chồng ông coi Vân như con đẻ luôn ấy
Chuyện là gần đây vợ ông Sang làm ở siêu thị được tặng mấy vé xem phim miễn phí. Thấy Vân ở nhà một mình buồn quá nên đưa vé cho cháu đi giải trí chút.
Khoảng 5h chiều ngày 24/7, Vân đi bộ từ nhà trên đường Quang Trung đến siêu thị ở đường Nguyễn Văn Lượng (quận Gò Vấp) để xem phim... và từ đó biến mất luôn
Gia đình ông Sang đã lục tung khắp nơi, nhờ cả siêu thị trích xuất camera xem Vân có đến xem phim thật không, nhưng khổ nỗi dữ liệu camera không hề phát hiện thấy Vân đâu cả!
Ông Sang cho biết thêm, do bị khuyết tật bẩm sinh nên Vân học hành khá khó khăn, đến lớp 9 thì phải nghỉ học ở nhà. Vân ít giao lưu với mọi người nên cũng không có nhiều bạn bè lắm. Khoảng 1 tháng trước, Vân có đi ăn tối với một thanh niên rồi về nhà bình thường.
Nguồn: kenh14.vn