Cô gái bỗng "bay màu" khỏi giấy tờ: 5 năm sau mới ngỡ ngàng phát hiện có người đang sống, học đại học và xin việc thay mình

038d504f1126273253bf.jpg


Nghe câu chuyện này mà netizen nào cũng phải rùng mình, kiểu "phim ảnh cũng không dám viêt kịch bản drama vậy"

Năm 1986, La Thái Hà sinh ra tại một ngôi làng miền núi hẻo lánh ở thành phố Thiệu Dương, tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc). Tuổi thơ của cô gắn với biết bao khó khăn. Để kiếm sống, bố mẹ La Thái Hà phải lên thành phố làm thuê, gửi ba đứa con ở lại cho ông bà trông nom.

Là chị cả, La Thái Hà sớm hiểu được trách nhiệm của mình. Ngoài việc phụ ông bà việc nhà, cô còn thay bố mẹ chăm em. Ở trường, La Thái Hà luôn là học sinh gương mẫu, thành tích học tập xịn sò và thường xuyên top đầu lớp.

9e284db6434345612f99.jpg


Năm 2001, cô thi đỗ vào trường THPT xịn nhất vùng. Lần đầu ra khỏi vùng quê nghèo, La Thái Hà mới biết mình chưa phải giỏi nhất, vì thế càng cày cuốc chăm chỉ hơn để không tụt hậu.

Đến năm 2004, La Thái Hà tốt nghiệp THPT và thi đại học, đạt tổng 514 điểm. Dù không đủ điểm trúng tuyển nguyện vọng 2, cô cũng không dám thi lại vì gia đình quá khó khăn. Cuối cùng, La Thái Hà chọn nguyện vọng 3 là một trường cao đẳng, mong học nhanh 3 năm rồi sớm đi làm phụ bố mẹ.

Thế nhưng, sau nhiều ngày chờ giấy báo nhập học mà vẫn không thấy tin tức gì, La Thái Hà tìm đến giáo viên hỏi thì nhận được câu trả lời sốc óc: nhà trường không hề nhận được hồ sơ trúng tuyển của cô. Điều này có nghĩa là La Thái Hà mất luôn cơ hội vào cao đẳng

Không còn cách nào khác, gia đình quyết định dồn toàn bộ tiền tiết kiệm để cô học lại một năm. Nhờ sự kiên trì và quyết tâm, năm 2005, La Thái Hà thi đỗ Đại học Sư phạm Thiên Tân, chính thức theo đuổi ước mơ trở thành giáo viên.

84cc563faf71a58aadc1.jpg


Tưởng rằng con đường phía trước đã ổn rồi, nhưng plot twist thực sự chỉ mới bắt đầu khi La Thái Hà chuẩn bị tốt nghiệp. Ngày 9/5/2008, cô thi đỗ chứng chỉ giáo viên nhưng gặp sự cố khi làm thủ tục xin cấp bằng. Nhân viên phụ trách báo rằng trên hệ thống đã ghi nhận La Thái Hà từng xin cấp chứng chỉ giáo viên tại tỉnh Quý Châu từ một năm trước. Điều khiến cô sốc nặng hơn là số chứng minh nhân dân hiển thị hoàn toàn trùng khớp với mình

Không thể giải thích được, La Thái Hà buộc phải ra về trong trạng thái hoang mang tột độ. Đến tháng 3/2009, khi bạn bè lần lượt nhận chứng chỉ, cô vẫn là người duy nhất bị treo hồ sơ. Không thể chờ thêm, La Thái Hà chủ động tìm việc và đến Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc mở tài khoản. Tại đây, nhân viên ngân hàng thông báo thẻ căn cước của cô đã được sử dụng tại chi nhánh Quảng Châu.

Khi xem lại thông tin, La Thái Hà bàng hoàng nhận ra số căn cước là của mình, nhưng ảnh và thông tin cá nhân lại thuộc về một người khác là Vương Giai Quân - bạn học cũ thời cấp ba. Từ đây, La Thái Hà bắt đầu nghi ngờ danh tính của mình đã bị đánh cắp.

89dc878f790c621c2188.jpg


Tìm hiểu thêm từ bạn bè, cô được biết Vương Giai Quân từng trúng tuyển Đại học Sư phạm Quý Châu năm 2004 dù chỉ đạt 335 điểm. Lúc đó, nhiều người đã xôn xao về việc gia đình cô này dùng quan hệ để "lách luật".

Ngày 5/3/2009, La Thái Hà nhận được thông báo đơn xin cấp chứng chỉ giáo viên của mình bị hủy, với lý do cô đã hoàn tất thủ tục và nhận chứng chỉ tại Quý Dương. Nhận thấy vụ việc có thể phá hủy tương lai, La Thái Hà quyết định trình báo công an. Tuy nhiên, khi cha cô mang đơn đến đồn cảnh sát địa phương, vụ việc không được lập hồ sơ do hệ thống chưa phát hiện trùng lặp danh tính.

Không bỏ cuộc, La Thái Hà quay về quê thu thập chứng cứ và tìm được lời thừa nhận của mẹ Vương Giai Quân - bà Dương Vinh Hoa về việc con gái mạo danh. Bà này từng gọi điện xin lỗi, hứa hủy toàn bộ giấy tờ giả. Sau đó, cha Vương Giai Quân - một cán bộ công an huyện còn đề nghị La Thái Hà đổi số căn cước, kèm khoản bồi thường 20.000 tệ để "giải quyết êm đẹp". Trước thái độ vừa dỗ dành vừa đe dọa, La Thái Hà kiên quyết từ chối vì biết rõ quyền lợi của mình

Tháng 3/2009, cô gửi toàn bộ chứng cứ lên Cục Quản lý Dân số và Xuất nhập cảnh tỉnh Hồ Nam. Lần này, vụ việc nhanh chóng được điều tra và làm rõ. Cảnh sát xác định trong suốt 4 năm đại học, Vương Giai Quân đã sử dụng danh tính của La Thái Hà để theo học tại Đại học Sư phạm Quý Châu.

Cuối cùng, sự thật được phơi bày khi gia đình Vương Giai Quân đã làm giả hộ khẩu, sửa giấy báo nhập học và dùng quan hệ để con gái vào đại học. Ngày 26/10/2009, cha của Vương Giai Quân bị tuyên án 4 năm tù, bồi thường cho La Thái Hà 45.000 tệ; toàn bộ giấy tờ giả bị hủy bỏ. La Thái Hà chính thức lấy lại danh tính đã bị đánh cắp suốt nhiều năm.

e37445f94f85c9349427.jpg


Sau hành trình gian nan đi tìm công lý, câu chuyện của La Thái Hà gây chấn động dư luận Trung Quốc. Về sau, cô trở thành phóng viên và công tác tại Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc, mong muốn dùng tiếng nói của mình để bảo vệ công bằng và truyền cảm hứng cho xã hội ✨

Theo Weibo, hk01.com

307eb1218021b6db095e.jpg


88e90959bdd3bbf27803.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top