Cô gái bỏ nghề tiếp viên hàng không về nuôi lợn, kiếm 350 triệu/tháng khiến netizen choáng váng

TepXanh4054

New member
4d5bff8850679f8b2f2e.jpg


Hồi làm tiếp viên hàng không ở Thượng Hải, Yang hay phải "xin ké" tiền bố mẹ, nhưng chỉ 2 tháng về quê nuôi lợn, cô nàng đã bỏ túi gần 700 triệu đồng luôn á!

Câu chuyện của Yang Yanxi (27 tuổi, sống tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc) đang làm "nóng" mạng xã hội đây này. Cô nàng cựu tiếp viên hàng không quyết định nghỉ việc, về quê nuôi lợn và kiếm được 200 nghìn nhân dân tệ (gần 700 triệu đồng) chỉ trong 2 tháng thôi nha!

Yang sinh ra trong gia đình nông dân. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô "bay" làm tiếp viên hàng không và cống hiến 5 năm thanh xuân cho một hãng bay ở Thượng Hải. Nhưng plot twist là, trong thời kỳ công ty khó khăn, lương tháng của cô chỉ có 2.800 nhân dân tệ (9 triệu đồng) thôi nha. Ít ghê chứ!

a6f8e08467cefba0c559.jpg


Yang tâm sự với Jiupai News rằng, hồi còn "đu bay" ở Thượng Hải, cô thường xuyên phải xin tiền bố mẹ để mua túi hàng hiệu. Sau đó, cô mới ngộ ra rằng để nâng cao chất lượng cuộc sống cho con gái, bố mẹ đã phải "cắt xén" chi tiêu và còn mắc nợ khá nhiều nữa.

Tháng 10/2022, khi phát hiện mẹ mình giấu chuyện phẫu thuật nhiều lần để cắt khối u mỡ, Yang quyết tâm nghỉ job tiếp viên và về nhà ngay. Cô bày tỏ đầy hối hận: "Bố mẹ tôi luôn nói với tôi những tin tốt nhưng lại giấu những tin xấu. Bây giờ tôi muốn ở bên họ và không muốn xa nhà như vậy nữa". Nghe mà xúc động quá đi mất!

Tháng 4/2023, Yang tiếp quản trang trại lợn của một người họ hàng và bắt đầu hành trình nuôi lợn chính hiệu. Cô chia sẻ cuộc sống "làm dân farming" ở làng quê trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút gần 1,2 triệu người theo dõi luôn đó. Viral thật sự!

Trong các video, Yang chế biến thức ăn cho lợn, cho lợn ăn và dọn dẹp "chất thải" cho chúng. Cô còn diện những bộ váy xinh để tương tác với các boss lợn đang ngủ nữa. Style độc đáo đấy!

30e82fb7b8f43878d5d6.jpg


4bf400cc88279b45edba.jpg


Bất chấp những vất vả của nghề chăn nuôi, cô vẫn kiên trì share trên mạng xã hội: "Tôi làm việc chăm chỉ ở trang trại lợn đến nỗi lưng và eo đau nhức mỗi ngày. Sau một ngày làm việc, người tôi bốc mùi hôi". Real không che đậy gì luôn!

Ngày 6/1, chân trái của Yang bị dùi đục băng làm bị thương khi đang câu cá trên hồ đóng băng. Nhưng trong hoàn cảnh đó, cô vẫn giữ mindset tích cực với fan online, thậm chí còn tự làm gậy gỗ để di chuyển. Tinh thần "đáng phô" đấy!

Với mong muốn mang lại cho gia đình cuộc sống tốt đẹp hơn, Yang luôn dốc hết tâm huyết vào công việc mỗi ngày. "Bây giờ, tôi có thể ở với bố mẹ. Tôi rất hạnh phúc và mãn nguyện", cô nói. Wholesome quá đi!

Yang cho biết cô kiếm được hơn 200 nghìn nhân dân tệ trong 2 tháng qua nhờ nuôi lợn, bán lợn và các loại gia súc khác, cộng thêm thu nhập từ quản lý tài khoản mạng xã hội. Cô hy vọng có thể mở rộng trang trại, mở cửa hàng đặc sản và một khách sạn nữa. Đầy tham vọng đấy chứ!

Câu chuyện của cựu tiếp viên hàng không này đang "gây bão" với netizen Trung Quốc. Một người comment: "Lòng hiếu thảo của bạn thật đáng ngưỡng mộ. Những cô gái thông minh và dũng cảm có thể sống tốt, bất kể cô ấy chọn nghề gì".

c496f964b4cb098f9501.jpg


Những bằng chứng về việc giới trẻ ưu tiên chất lượng cuộc sống và sở thích cá nhân hơn là đạt chuẩn "thành công trong sự nghiệp" theo quan niệm truyền thống đang xuất hiện khắp Trung Quốc đây này.

Mới đây, một cô gái tốt nghiệp thạc sỹ tại Đại học Thanh Hoa - một trong 2 trường đại học top Trung Quốc - gây "chấn động" mạng xã hội khi đăng ký vào trường dạy nghề để học nấu ăn. Cựu sinh viên ngành kỹ thuật dân dụng giải thích rằng cô muốn khám phá điều gì đó mới mẻ trong thời gian nghỉ việc. Brave move đấy!

Tháng 7 năm ngoái, một nhóm sinh viên triết học ở tỉnh Quảng Đông thu hút sự chú ý khi vừa bán xúc xích nướng tại quầy hàng thức ăn đường phố vừa thảo luận các lý thuyết sâu xa với khách hàng. Combo lạ mà hay đấy nhỉ!

55f6be0b4f802bdc879c.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top