Cô gái biết đặt mình vào vị trí người khác đang sống cuộc đời cực ý nghĩa đây này

91b171e315ba5088eb1e.webp


Minh Đoan (sinh năm 2003) - nữ sinh năm nhất trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội đang gây chú ý với câu chuyện truyền cảm hứng của mình. Cô nàng quê Thanh Hóa này đã lớn lên với tình yêu nghệ thuật từ nhỏ và giờ đây đang theo đuổi ước mơ của mình tại Thủ đô.

3bc8131f5299c3d7f67c.jpg


"Hồi quyết định lên Hà Nội theo nghệ thuật, mình khó khăn lắm luôn, nhiều lúc không biết bắt đầu từ đâu nữa Nhưng may là có gia đình support hết mình. Bố mẹ tạo điều kiện tối đa để mình được học và theo đuổi đam mê dù con đường này chẳng dễ dàng tẹo nào", Đoan tâm sự.

c2109bd979fb91d2c686.jpg


27cc7aac2f3964f247ee.jpg


Nói về thành tích học tập, cô nàng khá khiêm tốn: "Mình chưa có thành tích gì wow quá đâu, so với bạn bè thì còn kém cỏi lắm. Đây cũng là điều mình chưa hài lòng nhất về bản thân. Nên tương lai phải cố gắng gấp đôi để không bị tụt lại phía sau nữa".

Để có thêm kinh nghiệm sống, Đoan từng làm nhân viên chăm sóc khách hàng cho showroom rượu vang của chị gái. "Job đó dạy mình nhiều kỹ năng mềm lắm: cách niềm nở với khách, kiên nhẫn khi gặp khách khó tính, quản lý sổ sách và tiền bạc. Mình học được cách ứng xử linh hoạt hơn trong công việc và giao tiếp luôn", cô nàng chia sẻ.

d11e0f1c0102de92a872.jpg


Nhưng không phải lúc nào cuộc sống cũng màu hồng. Thời cấp 2, gia đình Đoan từng đối mặt với biến cố lớn trong kinh doanh. "Lúc đó việc quản lý có lỗ hổng, tiền bạc thất thoát và gia đình đứng trước nguy cơ phá sản luôn Bố mẹ rất suy sụp, không khí nhà mình ngập tràn áp lực. Lúc đó chị em mình còn nhỏ, không biết phải làm sao để giúp gia đình vượt qua cơn khủng hoảng. May mắn là bố mẹ đã vượt qua được và làm lại từ đầu".

c42cc209ee897737d694.jpg


f09becd942d93e489152.jpg


Khoảng thời gian khó khăn đó đã giúp Đoan trưởng thành hơn rất nhiều. Cô bé biết phụ giúp bố mẹ và trân trọng những gì đang có hơn. "Nhiều lúc nghĩ lại, mẹ mình vẫn rơi nước mắt mà nói: 'Nếu không vì các con mà cố gắng, không biết ngày đó bố mẹ sẽ ra sao nữa'. Những gì bố mẹ hy sinh vì mình, cả đời cũng không thể đền đáp nổi Đó là động lực để mình không ngừng cố gắng. Thật sự, nếu không có gia đình sẽ không bao giờ có mình của hôm nay".

060e9d6a07798aeca143.jpg


Với mindset tích cực, Đoan tin rằng: "Khi còn trẻ hãy cống hiến hết mình cho cuộc đời, cho xã hội vì khi ta cho đi là sẽ còn mãi ✨ Một người luôn biết đặt mình vào vị trí người khác, biết suy nghĩ cho cộng đồng thì họ đang sống một cuộc đời thật sự ý nghĩa".



Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top