Cô gái bịa chuyện bị cướp xe vì đi cầm đồ trả nợ, bị phạt 750k đồng

1aac0896d9a00baaf04e.jpg


Chuyện này nghe xong chỉ biết lắc đầu thôi các bạn ơi! Chị Duyên sinh năm 1991 ở Sóc Trăng vì thiếu tiền trả nợ nên đã mang xe đi cầm, nhưng sợ bị nhà mắng quá nên... bịa ra câu chuyện bị cướp xe luôn

Cụ thể là chiều 8/9 vừa rồi, Công an phường 4, TP Sóc Trăng cho biết đã xử phạt chị Trần Thị Phương Duyên (sinh năm 1991, ngụ Ấp 4, xã Châu Khánh, huyện Long Phú) tới 750 ngàn đồng vì tội... hoang báo tin bị cướp xe gắn máy

Còn câu chuyện chị kể thì drama lắm nha! Ngày 26/8, chị Duyên đến công an trình báo là đang lái xe biển số 83P1 - 893.84 thì bị 2 thanh niên đi xe máy chạy cùng chiều đưa tay "chạm vào mặt" ở ngã tư vòng xuyến Lê Duẩn - Mạc Đĩnh Chi (địa bàn Phường 9 và Phường 4). Sau cú chạm tay thần kỳ đó, chị tự nhiên... ngất xỉu luôn, và khi tỉnh dậy thì đang nằm ở Khu đô thị 5A cách hiện trường tận 1km, còn xe thì biến mất bay màu

22b4aea7d8862b40d8f8.jpg


Nhưng mà nghề công an không phải dạng vừa đâu các bạn ơi! Công an phường 4 cử trinh sát xuống hiện trường điều tra thì thấy lời khai của chị Duyên có nhiều điểm... "hơi sai sai". Họ yêu cầu chị khai thật để còn truy tìm đối tượng và tìm xe trả lại cho chị.

Chỉ vài giờ sau, chắc áp lực quá, chị Duyên đành... thú nhận luôn ‍♀️ Hoá ra do cần tiền trả nợ, chị đã mang xe đến tiệm cầm đồ lấy 5,5 triệu đồng. Vì sợ bị gia đình la mắng nên mới nghĩ ra cái kế "bị cướp" này. Plot twist không ai ngờ tới!

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top