Cô gái bị xích cổ, dí sắt nóng vào người: Câu chuyện "địa ngục trần gian" giữa thế kỷ 21 gây ám ảnh

Han2k82842

New member
77aede902c12367b4177.jpg


Zunduri, một cô gái người Mexico, đã chia sẻ câu chuyện "trở về từ cõi chết" của mình - một hành trình vượt qua 5 năm bị đối xử tệ hại hơn cả nô lệ thời trung cổ. Nghe mà rợn người luôn!

CNN vừa đăng tải bài viết về Zunduri, cô gái từng gây chấn động truyền thông thế giới khi trở thành nạn nhân của những hành vi tra tấn man rợ không thể tưởng tượng nổi.

Trong bài phỏng vấn này, Zunduri kể về những nỗi kinh hoàng mà cô đã trải qua - bị lạm dụng cả về thể chất lẫn tinh thần theo cách... thật sự không ai ngờ được có thể xảy ra ở thế kỷ 21.

Người ta thường gọi cô là Zunduri, mặc dù đó không phải tên thật. Đây là tên tiếng Nhật có nghĩa "cô gái xinh đẹp" - như một cách an ủi số phận quá đỗi đau thương của cô.

80d0f17ef7f9c08031a4.jpg


## Bi kịch bắt đầu từ một quyết định ở tuổi 17

Mọi chuyện bắt đầu khi Zunduri 17 tuổi bỏ nhà theo bạn trai. Nhưng mối tình nhanh chóng tan vỡ, cô trở thành người vô gia cư lang thang ở Mexico City.

Thay vì về nhà, cô quyết định tìm đến một tiệm giặt là ở phía nam thành phố để xin nương tựa. Nhưng ai ngờ, đó lại là quyết định biến cuộc đời cô thành "địa ngục trần gian"

Tiệm giặt thuộc sở hữu của một cặp vợ chồng có hai con gái, cùng em gái của bà chủ. Ban đầu, họ đối xử với Zunduri rất tốt, thậm chí cô còn gọi bà chủ là "mẹ" nữa.

Nhưng rồi mọi thứ dần biến chất...

## Làm việc 20 tiếng/ngày, bị bỏ đói 5 ngày liên tục

Zunduri bị ép làm việc ngày càng nhiều hơn. Từ việc nhẹ nhàng dọn dẹp nhà cửa, đến ủi quần áo vài giờ, rồi tăng lên 16 tiếng mỗi ngày. Đỉnh điểm là có lần cô phải ủi quần áo liên tục trong 20 giờ!

Trong khi đó, khẩu phần ăn lại ngày càng giảm. Zunduri kể cô từng bị nhốt và bỏ đói 5 ngày liền, buộc phải... ăn túi nilon, vải và uống hơi nước bốc lên từ mặt bàn để sống sót. Ngủ thì ngủ ngay trên sàn nhà lạnh lẽo.

Lần đầu tiên bị đánh, bà chủ nói: "Mày không có quyền mở miệng vì tao đang là mẹ mày. Nếu mày gọi tao là mẹ, mày phải hiểu rằng các bà mẹ luôn cần nghiêm khắc với con cái của mình".

Ngoài tra tấn thể xác, Zunduri còn thường xuyên bị chửi bới, lăng mạ. Đôi lúc cô cảm thấy mình như bị "tẩy não", chỉ nghe mãi câu: "Mày là đồ bỏ đi".

Họ còn nhồi nhét vào đầu cô những câu như: "Mẹ đẻ của mày không yêu mày. Nếu bà ta yêu, bà ta đã đến đưa mày đi rồi. Thằng bạn trai đó cũng không yêu mày. Nó bỏ rơi mày vì mày vô giá trị".

## Bị xích cổ 6 tháng như thú vật

Nhưng đó chưa phải tất cả. Nỗi kinh hoàng còn leo thang khi bà chủ tiệm xích cổ Zunduri bằng sợi xích dài 3m.

"Bà ta nói: 'Đây là cách trừng trị một con súc vật như mày', rồi tóm lấy tôi và xích cổ tôi lại. Tôi chỉ biết nói 'không, đừng làm thế', nhưng vô ích", Zunduri kể lại.

Dù bị xích cổ, cô vẫn phải làm việc liên tục. Ước tính cô sống chung với chiếc xích sắt này trong 6 tháng, để lại sẹo lớn trên cổ. Cô phải ngủ đứng và đi vệ sinh vào túi nilon vì sợi xích cản trở

056d9d9e78ff2f2a6c01.jpg


## Cuộc đào thoát kỳ diệu

Sau 5 năm bị giam cầm, Zunduri đã trốn thoát được vào tháng 4/2015 khi con gái bà chủ đeo xích hơi lỏng.

Maria Teresa Paredes, luật sư nhân quyền - một trong những người đầu tiên gặp Zunduri sau khi cô trốn thoát - đã vô cùng sốc: "Dường như không còn chỗ nào trên cơ thể cô ấy không có sẹo hay vết thương. Cô ấy bị trầy xước và bầm tím khắp người, mất khá nhiều tóc".

Karla de la Cuesta, diễn viên kiêm nhà hoạt động nhân quyền sau này trở thành bạn thân của Zunduri, cho biết cô bị tra tấn rất man rợ:

"Cô ấy nói những kẻ đó thường đánh đập và thích 'chơi' trò cào cấu da thịt. Khi vết thương dần lành, chúng lại xé toang ra để máu chảy thêm lần nữa. Kinh khủng nhất là dùng thanh sắt nung đỏ và dí vào người"

c8f0cd73f77dd0de51b9.jpg


## Công lý cuối cùng cũng đến

Sau khi Zunduri trốn thoát, cảnh sát đột kích vào ngôi nhà. Bảy người bị bắt, trong đó có hai trẻ vị thành niên - tất cả đều là thành viên cùng một gia đình.

Hai người vị thành niên được trả tự do, nhưng năm người còn lại phải đối mặt với án phạt ít nhất 40 năm tù vì tội giam giữ, hành hạ và mưu sát.

Juana Bautista Camila, công tố viên đặc biệt chống buôn bán người ở Mexico City, cho biết hầu như tất cả thành viên trong gia đình đều từng ngược đãi Zunduri, kể cả trẻ em. Cảnh sát phát hiện rất nhiều vết máu của Zunduri văng khắp nhà.

Về tình trạng sức khỏe, Bautista cho biết Zunduri bị thiếu máu nặng và do bị hành hạ quá lâu, cơ thể đã lão hóa như người 80 tuổi - trong khi cô mới 23!

b90b85f5421e4ee14bc9.jpg


## Hành trình chữa lành và ước mơ tươi sáng ✨

Sau khi hồi phục sức khỏe, Zunduri đoàn tụ với gia đình, bố mẹ đẻ. Cô được đưa đi du lịch nhiều nước, kể câu chuyện của mình khắp nơi - từ việc gặp Thị trưởng Bill de Blasio ở New York đến gặp Đức Giáo hoàng Francis ở Vatican hồi tháng 7 năm ngoái.

Ước mơ của cô gái trẻ này là được học nấu ăn để trở thành thợ làm bánh giỏi. Cô muốn mở tiệm bánh của riêng mình trong một ngày không xa

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top