Cô gái "bị thiêu rụi" khi ô tô tự phát cháy: Dung nhan hủy hoàn toàn, mất 2 tay và cuộc sống hiện tại khiến nhiều người bất ngờ

BossVuiNgoan

New member
6a5005b2285ec7387360.jpg


Dù cuộc đời có đánh gục bạn như thế nào, miễn còn giữ được niềm tin thì rồi ánh sáng cũng sẽ ló dạng thôi!

Ngày 12/9/2019, một sự kiện kinh hoàng đã xảy ra với cô gái tên Kiều Yến đang sống ở thành phố Nga Mi (Tứ Xuyên, Trung Quốc). Cô bất ngờ trở thành nạn nhân trong vụ ô tô tự bốc cháy cực khủng khiếp. Kiều Yến bị kẹt trong biển lửa dữ dội, cuối cùng bị bỏng nghiêm trọng và phải đưa đi cấp cứu gấp.

a5f022bcaa52369446c3.jpg


608508756092ec41ba21.jpg


Vụ tai nạn thương tâm này đã cướp đi sinh mạng của 1 người và khiến 5 người bị thương, trong đó có Kiều Yến lúc đó mới 21 tuổi. Ban đầu là một cô gái có nét mặt thanh tú, da trắng xinh xắn, thích ca hát và nhảy múa lắm, nhưng chỉ vì tai nạn bất ngờ này mà toàn thân Kiều Yến bị bỏng độ 3, diện tích lên đến 48%, tính mạng nguy kịch vô cùng.

Trải qua 12 ca phẫu thuật lớn nhỏ và 27 ngày nằm trong phòng cấp cứu, sức khỏe của Kiều Yến mới dần hồi phục, nhưng hậu quả để lại vẫn chưa dừng ở đó.

Trong suốt quá trình điều trị, Kiều Yến đã nhiều lần muốn buông xuôi, cảm thấy chết đi cho xong, nhưng nhờ sự động viên và tiếp thêm năng lượng từ gia đình cùng các bác sĩ, cô đã lấy lại được ý chí để chiến đấu với những cơn đau không tưởng từ vết bỏng.

Phải nói thật là những lần cấy da, nhiễm trùng, thay băng... đã khiến Kiều Yến như chết đi sống lại, nhưng vì khao khát được sống, cô đã cắn răng chịu đựng để vượt qua tất thay.

Sau hàng loạt quy trình điều trị, vết thương của Kiều Yến đã dần khá hơn, nhưng rồi bác sĩ thông báo tin sét đánh: phải cắt cả hai tay của cô. Nghe câu nói của bác sĩ, cô gái như đứng hình luôn, nhưng chỉ cần một câu nói của anh trai "không có gì ghê gớm cả, cả nhà sẽ nuôi em cả đời", cô đã có đủ can đảm để chấp nhận thực tế khắc nghiệt này.

080a267218925b7ba807.jpg


a4409968e4287b6645a1.jpg


Khuôn mặt bị hủy hoại hoàn toàn, giờ lại mất thêm cả hai tay, Kiều Yến đau khổ vô cùng, nhưng nghĩ đến gia đình, nghĩ đến cuộc sống phía trước, cô đã kiên cường đối mặt với hình hài không còn nguyên vẹn của mình. Ngày 17/1/2020, Kiều Yến chính thức xuất viện về nhà.

Hiện tại, Kiều Yến đã 24 tuổi, mặc dù đã mất đi đôi tay, nhưng cô vẫn siêu lạc quan dùng chân của mình để lướt mạng, xem điện thoại, sinh hoạt hằng ngày như bao người bình thường khác. Từ tháng 3/2022, Kiều Yến bắt đầu livestream ca hát trên mạng xã hội, mong muốn mọi người nhìn thấy cô "hồi sinh" với sự lạc quan và mạnh mẽ đến không ngờ. ✨

Kiều Yến vẫn thường xuyên ra ngoài đi chơi và du lịch với hội bạn thân. Mục tiêu trong tương lai của cô là học thêm kỹ thuật hòa âm phối khí cho các bản nhạc, tham gia vào ngành truyền thông, mong muốn lan tỏa câu chuyện và năng lượng tích cực đến những người gặp hoàn cảnh tương tự như mình.

13494e335e1e5cc806d8.jpg


5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top