Sống ở thời đại công nghệ, ai cũng nghĩ mua hàng online là tiện lợi, nhanh gọn. Nhưng mà đôi khi cũng phải cẩn thận kẻo gặp phải những shop "tâm thần" như trường hợp này thì thật sự muốn khóc mà không ra nước mắt luôn nha mọi người ơi!
Mới đây, một cô gái xui xẻo sống tại Trùng Khánh (Trung Quốc) đã bị một shop online "dằn mặt" cực gắt sau khi dám chấm 1 sao cho shop này trên sàn thương mại điện tử. Kiểu trả thù này nghe mà rùng mình luôn á!
Cô Lương kể lại, hôm qua cô nhận được cuộc gọi từ shipper báo là có bưu kiện sắp đến. Lương nghe xong cũng hoang mang vì không nhớ mình có mua gì gần đây cả. Nghĩ là nhầm người chăng?
Đúng 7 giờ tối, bưu kiện đã "cập bến" trước cửa nhà Lương. Tên tuổi, địa chỉ đều chuẩn không cần chỉnh, thông tin ghi rõ ràng là một bộ quần áo.
Nhưng mà plot twist ở đây nè: Khi mở ra xem, Lương đã shock không nói nên lời - bộ quần áo trong kiện hàng thực chất là... quần áo vàng mã dùng để cúng tế đó mọi người! Ối giời ơi, kiểu gì đây???
"Lần đầu tiên tôi nhận được thứ này, tôi cảm thấy sợ hãi. Tôi không dám mở để xem bên trong có gì. Đến lúc mở ra, tôi lại càng hối hận. Tôi đã từng phàn nàn và chấm 1 sao cho một người bán trên Taobao trước đây, nhưng tôi không chắc có phải shop này gửi bộ quần áo vàng mã hay không" - Lương chia sẻ với giọng điệu ngậm ngùi.
Hóa ra là vào giữa tháng 4 năm nay, cô này có đặt mua một tuýp thuốc mỡ và xài trong nửa tháng mà không thấy công dụng gì. Nhắn tin lại thì shop này dùng từ ngữ chửi bới, phỉ báng Lương vu khống và cho cô vào blacklist luôn. Quá toxic!
Lương có cố gọi lại số máy ghi trên bao bì nhưng chỉ nghe câu "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được". Shop chơi chiêu trốn luôn rồi!
May mắn là sau khi kiểm tra kỹ càng, cơ quan công an đã xác định hành động ác ý này vi phạm pháp luật và đang điều tra làm rõ. Hy vọng shop này sẽ nhận được bài học xứng đáng!
Thật sự mà nói, mua hàng online giờ cũng phải dè chừng, không phải cứ nghĩ review chân thật là được đâu nha các bạn. Nhưng mà shop kiểu này thì xứng đáng bị report hết luôn á!
Nguồn: gamek.vn