Cô gái bị sàm sỡ trong thang máy: "Quá bất công khi kẻ đó chỉ bị phạt 200k"

NhimKitty6961

New member
d63a76591b603aeb87e0.jpg


Chị V. chia sẻ cảm thấy vô cùng buồn và bất bình khi kẻ sàm sỡ mình trong thang máy chung cư chỉ bị phạt mỗi... 200 nghìn đồng

Tối 18/3, trong cuộc trao đổi với VTC News, chị P.H.V (20 tuổi, đang sống tại chung cư Golden Palm, Thanh Xuân, Hà Nội) không giấu được sự thất vọng khi biết tin Đỗ Mạnh Hùng - người đã sàm sỡ mình - chỉ bị Công an quận Thanh Xuân phạt có 200 nghìn đồng. Chị cho biết cảm giác lúc đó vừa bất ngờ vừa buồn lắm luôn

Theo lời chị V., sáng thứ Bảy (16/3), Đỗ Mạnh Hùng đã hẹn gặp chị tại Công an quận Thanh Xuân để xin lỗi nhưng... hẹn xong rồi lại "bùng kèo" không đến. Vì lý do đó, chị V. đã đề nghị công an xử lý theo đúng quy định pháp luật và không có mặt trong buổi xử phạt.

Thế nhưng, sau khi Công an quận Thanh Xuân xử phạt Đỗ Mạnh Hùng 200 nghìn đồng về hành vi "Có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác", chị V. thật sự không thể chấp nhận được mức phạt này.

"Sự việc cũng không như mình mong muốn, mình cảm thấy buồn. Bất bình thì cũng có nhưng cũng không thay đổi được gì", chị V. tâm sự đầy bất lực

Mặc dù không đồng ý với mức phạt được cho là quá nhẹ nhàng với kẻ "dê xồm" như vậy, nhưng chị V. cho hay sẽ dừng việc khiếu kiện bởi "mình có khiếu kiện tiếp thì chắc là nó cũng đến thế thôi, nên theo tôi chắc là dừng".

Về thông tin của kẻ sàm sỡ, chị V. cho biết Đỗ Mạnh Hùng thuê văn phòng tại chung cư Golden Palm. Nhưng cách đây 1 tuần, sau khi sự việc xảy ra, ban quản lý tòa nhà đã đuổi người này và không cho thuê nữa. At least điều này khá ổn áp!

Chị V. còn tiết lộ, Hùng sinh năm 1982, quê ở An Lão, Hải Phòng. Anh ta từng có 2 vợ nhưng đã chia tay và giờ đang sống với người yêu. Về nghề nghiệp hay thông tin khác, chị V. cũng không rõ lắm.

Như đã thông tin trước đó, ngày 18/3, Công an quận Thanh Xuân đã xử phạt hành chính đối với Đỗ Mạnh Hùng về hành vi "Có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác", theo quy định điểm a, khoản 1, Điều 5, Nghị định 167/2013/NĐ-CP (mức phạt đối với hành vi này là từ 100 nghìn đến 300 nghìn đồng).

Theo đó, Đỗ Mạnh Hùng bị lập biên bản xử phạt với số tiền 200 nghìn đồng. Bên cạnh đó, cơ quan công an cũng đã lập biên bản ngăn chặn, yêu cầu Hùng cam kết không tái phạm, không được có các hành vi tương tự.

Trước đó, tại buổi làm việc ngày 13/3, các bên đã thống nhất tổ chức buổi xin lỗi công khai vào tối 15/3 ở chung cư Golden Palm, nơi xảy ra vụ việc. Tại đây, Hùng sẽ công khai xin lỗi chị V. trước sự chứng kiến của cư dân toà nhà và Công an quận Thanh Xuân.

Tuy nhiên, người đàn ông này đã... "bùng show" không đến. Tiếp đó, buổi xin lỗi được chuyển sang sáng 16/3 tại Công an quận Thanh Xuân nhưng anh ta vẫn tiếp tục "bùng kèo" lần 2

Flashback lại sự việc: Khoảng 22h15 ngày 4/3, tại thang máy khu chung cư Gold Palm, có 4 người đi lên tầng trên của chung cư. Khi đến tầng 19, chỉ còn lại 2 người là cô gái trẻ và người đàn ông trung niên mặc áo kẻ caro sơ vin.

Khi thang máy mở cửa, cô gái đã giữ thang máy cho người đàn ông đi ra, nhưng anh ta không ra. Sau đó, người đàn ông tiến đến xin số điện thoại của cô gái nhưng bị từ chối (đúng rồi phải từ chối thôi! ).

Tiếp đó, người này dồn cô gái vào góc thang máy và có hành động cưỡng hôn nhưng bị chống trả quyết liệt. Sự việc chỉ dừng lại khi thang máy mở cửa tại nơi ở của cô gái, cô gái vội vàng thoát khỏi người đàn ông, kèm theo đó là cái tát dành cho kẻ "dê xồm" (tát đúng rồi! ).

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top