Cô gái bị nhân viên bảo vệ cưỡng hiếp ngay tại nhà, camera hé lộ sự thật gây sốc

Dư luận Thái Lan đang vô cùng bức xúc trước vụ việc một cô gái bị chính nhân viên bảo vệ tòa nhà - người đáng lẽ phải bảo vệ cư dân - lại tấn công và cưỡng hiếp ngay tại nhà riêng

571271396d280369715f.jpg


Theo AsiaOne, sự việc đau lòng xảy ra tại một chung cư ở khu Bang Khae, Bangkok vào rạng sáng thứ Tư (5/1) vừa qua. Khoảng 2h sáng, chị P. (36 tuổi) về đến căn hộ tầng 7 thì phát hiện quên mang theo thẻ từ. Chị liền liên hệ với anh bảo vệ tòa nhà và nhờ gọi thợ sửa khóa đến hỗ trợ.

Sau khi thợ khóa làm xong việc, chị P. cảm ơn cả hai người rồi vào nhà. Nhưng bi kịch đã ập đến chỉ vài chục phút sau đó - một người đàn ông quay lại gõ cửa nhà chị. Và tại đây, hắn đã thực hiện hành vi cưỡng hiếp đáng lên án

6b9fdb2d2523baa73dca.jpg


8ecfd8fb433098ba8efe.jpg


Khi xem lại camera an ninh, mọi người đều "đứng hình" trước danh tính hung thủ. Đó chính là anh bảo vệ tòa nhà - người vừa giúp chị P. mở cửa trước đó không lâu! Nhận ra chị ở nhà một mình, gã đã nảy sinh ý định đồi bại

Hắn quay trở lại tầng 7, bấm chuông và ngay khi cửa mở, đã đẩy nạn nhân vào trong, còng tay và đe dọa chị. Sau đó, tên bảo vệ này thực hiện hành vi cưỡng hiếp ngay trong nhà của nạn nhân. Theo lời kể của chị P., có vẻ hắn đã sử dụng chất kích thích nên sau đó ngủ say. Tận dụng cơ hội này, chị đã cố gắng thoát thân, chạy xuống tầng dưới và gọi cảnh sát ngay lập tức

a760b73b6254ee1e1e66.png


Tuy nhiên, drama còn tiếp diễn khi 6 cảnh sát đến hiện trường nhưng bị lễ tân tòa nhà... chặn không cho vào trong - điều này đã tạo cơ hội cho tên tội phạm bỏ trốn khỏi hiện trường. Chị P. sau đó được đưa đến bệnh viện gần đó để điều trị.

Cảnh sát đã thu được camera an ninh hai giờ sau vụ việc, cho thấy nghi phạm vứt chiếc còng tay vào thùng rác rồi bỏ chạy khỏi nơi ở hiện tại. Hiện cơ quan chức năng Thái Lan đang mở chiến dịch truy lùng quy mô lớn để bắt giữ tên bảo vệ này.

db344496c93dfa19b018.jpg


1a7af4e15acc2569a095.jpg


Theo Bangkok Post, hung thủ là Montri Yaikratok, 40 tuổi. Đáng chú ý, năm 2013, gã từng bị kết tội cưỡng hiếp một bé gái 15 tuổi và mới ra tù năm 2017. Vậy mà vẫn được làm bảo vệ?!

Trả lời phỏng vấn của The Nation Thailand, người quản lý chung cư cho biết đã thuê công ty bảo vệ này suốt 3 năm và chưa nhận khiếu nại nào từ cư dân. Ông cũng khẳng định trách nhiệm thuộc về công ty cung cấp dịch vụ bảo vệ - họ có nghĩa vụ phải kiểm tra hồ sơ tội phạm của nhân viên trước khi tuyển dụng.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top