Cô gái bị ép hôn trong thang máy: "Phạt 200k là quá nhẹ trời ơi!"

Chuyện xảy ra với Phan Hà giờ nghĩ lại vẫn thấy rợn người, cô bạn vẫn chưa hết sốc, sợ hãi, làm gì cũng không yên tâm được

Chiều 18/3, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) thông báo đã phạt hành chính 200.000 đồng với Đỗ M. H. (37 tuổi, quê Hải Phòng) về hành vi sàm sỡ, ép hôn cô gái trẻ trong thang máy chung cư Golden Palm, đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính.

Nghe tin này, chị Phan Hà (nạn nhân - đã đổi tên) tâm sự với phóng viên rằng mình cực kỳ không hài lòng luôn á.

"Tôi muốn một mức xử phạt nặng hơn đủ sức răn đe, những người khác nhìn vào không dám phạm tội. Phạt chỉ có 200.000 đồng thực sự quá nhẹ nhàng, thất vọng", Hà nói.

Sự việc xảy ra gần nửa tháng nay khiến cô bạn này bị shock nặng, vẫn chưa hết bàng hoàng, sợ hãi, công việc và học tập đều bị ảnh hưởng hết.

Điều đáng nói nhất là thái độ cười cợt, đểu giả của gã "yêu râu xanh" càng khiến cô bạn bức xúc cực độ khi nhiều lần hứa đến xin lỗi công khai nhưng lại hủy bay màu

"Trước đấy khi gặp nhau ở công an, anh ta còn nói 'em thích quà gì anh sang Singapore mua tặng'. Mỗi khi nghĩ lại hành động của hắn ngày hôm đấy em thực sự thấy ghê rợn, không muốn nhìn mặt chứ đừng nói đến nhận quà", Hà kể lại.

Cô còn cho biết thêm, sau sự việc, nhiều người sống cùng tòa nhà thấy cô đi lại đều hỏi thăm, động viên. Có nhiều người lo cô bị hành hung, trả thù nên đã cố gắng động viên, họ nói sẵn sàng giúp đỡ, bảo vệ nếu cảm thấy Hà không được an toàn nha

9a29b012bfc40d58b980.jpg


Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với PV, luật sư Hoàng Trọng Giáp (Công ty Luật TNHH Hoàng Sa) cũng cho rằng mức xử phạt như vậy là quá nhẹ, không đủ tính răn đe tí nào.

Luật sư giải thích, hiện nay khung hình phạt cho hành vi đó được quy định trong nghị định, cơ quan chức năng đã thực hiện đúng quy trình rồi, không còn cách nào khác.

"Tôi nghĩ đối với những hành vi sàm sỡ như vậy cần phải tăng mức phạt tiền lên cao, áp dụng các biện pháp xử phạt bổ sung như bắt đối tượng phải xin lỗi công khai. Đồng thời, cần nêu danh tính tại nơi thường trú để người dân biết, phòng ngừa", vị luật sư nêu quan điểm.

590f89d8dbe67aba08d4.jpg


Flashback lại sự việc nha: Chị Phan Hà năm nay 20 tuổi, là sinh viên một trường Đại học ở Hà Nội. Chuyện xảy ra vào khoảng 22h ngày 4/3, chị cùng một người bạn vào thang máy lên căn hộ tầng 21 tòa chung cư Golden Palm.

Lúc bước vào thang máy, ngoài bạn của chị còn có gã đàn ông mặc áo kẻ sọc caro bước phía sau, bên trong có thêm một người trung tuổi nữa. Bạn chị Hà xuống ở tầng 9, còn người trung tuổi cũng ra khỏi thang ở tầng 17.

Khi trong thang chỉ còn 2 người, người đàn ông mặc áo caro quay sang nói chuyện, rồi xin số điện thoại của chị với mục đích làm quen. Vì không muốn cho số máy nên chị Hà nói bản thân đã có chồng, con rồi.

Vừa dứt lời thì thang máy đến tầng 19, cửa mở nhưng người đàn ông không ra. Anh ta tiến dần từng bước áp sát chị Hà rồi dồn ép vào một góc, giữ đầu cô gái, ghé sát mặt vào ép hôn luôn Khi thang chạy đến tầng 21, Hà cố gắng hết sức đẩy gã đàn ông, thoát ra ngoài.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top