Một cô gái ở TX. Nghi Sơn bị mất liên lạc sau khi được người lạ đón bằng ô tô, khiến mẹ ruột phải đến tận công an trình báo vì sợ con gặp nguy hiểm
Tối 2/11, bà Lê Thị Hiền ở xã Thanh Sơn, TX. Nghi Sơn (Thanh Hóa) kể lại câu chuyện khiến bà mất ngủ mấy đêm nay. Chiều 31/10, sau khi nấu cơm tối xong, con gái bà là Lê Thị Thúy Ngân (SN 1996) nhận được cú phone và tin nhắn từ một người nào đó.
Ngân xin phép mẹ đi dự sinh nhật bạn rồi phóng xe máy ra khỏi nhà. Đến khuya mà vẫn không thấy con về, bà Hiền gọi điện và nhắn tin Facebook cho Ngân liên tục nhưng... seen không trả lời luôn á
Bà Hiền chạy đến tận nhà bạn con mình để hỏi han thì shock nặng khi biết: sau khi đến chơi khoảng 15 phút, Ngân đã gửi lại xe máy ở đó và lên một chiếc ô tô 4 chỗ bí ẩn rồi đi mất. Trước đó Ngân còn rủ bạn đi cùng nhưng cô bạn này từ chối.
Một lúc sau, bà Hiền nhận được tin nhắn từ con gái với nội dung "con đang đi uống nước ở TP. Thanh Hóa". Nhưng dù thử đủ mọi cách, bà Hiền và gia đình vẫn không thể liên lạc được với Ngân nữa
Quá lo lắng, bà Hiền đã viết đơn trình báo lên Công an xã Thanh Sơn nhờ giúp đỡ tìm tung tích con gái.
Theo bà Hiền, Ngân có gọi về cho em gái nói là mình đang nợ bạn một số tiền lớn (khoảng 17 triệu đồng) và phải đi làm để trả nợ. Em gái của Ngân đã năn nỉ chị cung cấp địa chỉ để gia đình mang tiền ra trả nợ và đón về nhưng Ngân tắt máy luôn
Hiện tại, bà Hiền và cả nhà đang rất lo lắng, nghi ngờ con gái mình bị người khác đưa đi với ý đồ không tốt.
Nguồn: kenh14.vn