Cô gái bị chồng phản bội năm 1977, 20 năm sau khiến anh ta "hối hận muốn đập đầu": Bí quyết thành công nằm ở 1 quý nhân đặc biệt

TieuChe99

New member
Sau bao sóng gió cuộc đời, chị phụ nữ Trung Quốc này đã tìm ra con đường riêng để "lật kèo" ngoạn mục đấy!

Ngày xưa có một chị vượt biển đi tìm chồng, ai ngờ phát hiện anh ta đã có "người thứ ba". Chưa kịp buồn thì bị mẹ chồng mắng té tát, suýt bị đuổi ra khỏi nhà vì "tội" không sinh được con trai. Drama thật sự!

Chị đó tên là Tang Kiện Hòa (Chong Kin Wo). Có thể bạn chưa nghe tên chị, nhưng nếu đến Trung Quốc, chắc chắn bạn sẽ thấy há cảo nổi tiếng Wanchai Ferry của chị được bày la liệt trong siêu thị, hay còn gọi là Há cảo Bến Vạn Tử đấy!

Năm 1945, Tang Kiện Hòa sinh ra trong gia đình nông dân ở Sơn Đông. Bố bỏ đi từ sớm, 5 tuổi đã phải ra đồng làm việc. 14 tuổi nghỉ học đi làm hộ lý bệnh viện để kiếm sống. Nhờ thế, 22 tuổi chị quen và yêu một bác sĩ Thái Lan. Hai người cưới nhau, có 2 con gái.

Mùa xuân 1974, chồng chị về Thái Lan lo tang cha. Chị nghĩ anh sẽ về sớm, ai dè lần đi đó kéo dài 3 năm "bặt vô âm tín" luôn.

9cc3ba154e64e6a270aa.png


Chờ mãi không thấy tin, cuối cùng Tang Kiện Hòa nghỉ việc, dắt 2 con sang Thái Lan tìm chồng. Nhưng sốc nặng khi phát hiện ông đã có "bồ mới" và còn sinh được con trai nữa chứ! Anh chàng này không hề thấy tội lỗi, còn được mẹ bao che nữa là cùng. Toxic relationship level max!

Phẫn quá, Tang Kiện Hòa quyết ly hôn dù con lớn mới 8 tuổi, con nhỏ 4 tuổi thôi.

32 tuổi, trên đường về nước, chị cảm thấy "mất mặt" không dám về quê. Khi quá cảnh ở Hồng Kông, chị đưa ra quyết định táo bạo: ở lại và "tự lo" cuộc sống mới! Chị thuê ngay một căn phòng, nhưng do túi rỗng nên chỉ rộng đúng 4m², không có cửa sổ luôn. Không biết tiếng Quảng Đông nên chỉ làm được việc phổ thông, thậm chí làm 3 việc/ngày, chỉ ngủ 2-3 tiếng mỗi đêm. Hustle culture thời xưa đây rồi!

Nhọ hơn nữa, chị bị ngã chấn thương cột sống, không làm được việc. Các chỗ làm thuê sa thải chị ngay lập tức.

Thời gian đó, chị Tang chỉ ở nhà tiêu cực cực, chờ khỏi bệnh. Một lần bạn đến chơi, không có tiền mời ra quán nên chị tự nấu há cảo. Ăn xong bạn khen tới tấp: "Ngon quá đi mất! Đem ra phố bán chắc cháy hàng!"

6d53fdd98ed56649fa89.png


Lời nói đó như "đánh thức" người trong mộng vậy! Tang Kiện Hòa lập tức làm xe đẩy, dắt 2 con ra bến Vạn Tử (Wanchai Ferry) bán há cảo. Về sau chị vẫn nhớ cảm giác bối rối lần đầu đứng đầu ngõ, dùng giọng Quảng Đông ngọng nghịu hô "Bán há cảo nèeee!"

Khách đầu tiên là mấy bạn học sinh vừa đá bóng xong. Chị hồi hộp chờ phản ứng, nghe các bạn reo "Ngon quá!" mới thở phào nhẹ nhõm.

Từ đó, dù nắng hay mưa, tối nào cũng thấy Tang Kiện Hòa đẩy xe bán há cảo ở bến Vạn Tử. Nhờ chất lượng "xịn sò" và giá "hợp túi tiền", chị dần có chỗ đứng. Không chỉ người địa phương mà báo chí cũng "điểm danh". Du khách từ xa cũng tìm đến chỉ để ăn món há cảo của "Chị ở bến Vạn Tử". Fame nhanh vậy đó! ✨

Năm 1982, cơ hội lớn đến với quán nhỏ của chị Tang. Trong một buổi tiệc, con gái chủ tịch chuỗi bách hóa Daimaru Nhật Bản (vốn kén ăn lắm) ăn liền chục cái há cảo. Điều này khiến ông chủ Daimaru thích thú và đề nghị hợp tác.

Tang Kiện Hòa hỏi thẳng: "Nếu hợp tác với ông, há cảo của tôi vẫn được gọi là 'Wanchai Ferry' chứ?"

Ban đầu đối phương từ chối. Nhưng Tang Kiện Hòa "cứng" lắm: không đổi tên thì thôi! Cuối cùng, 'Wanchai Ferry' được đóng gói chuyên nghiệp và phân phối trong chuỗi Daimaru, đánh dấu bước chuyển mình từ người bán hàng rong thành nữ doanh nhân bá đạo!

03272d28dcba1b3207d5.png


Sau đó, chỉ trong 2 năm, "Wanchai Ferry" thành thương hiệu thực phẩm đông lạnh top đầu Hồng Kông. Năm 1985, Tang Kiện Hòa mở liền 3 nhà máy há cảo luôn!

Năm 1998, chị đưa thương hiệu vào thị trường Trung Quốc đại lục, cũng "càn quét" thị trường há cảo đông lạnh nhanh vc.

Chị phụ nữ tay trắng lập nghiệp đó đã trở thành nữ doanh nhân thành đạt, được thiên hạ ngưỡng mộ. Năm 2000, chị được vinh danh tại Giải thưởng Nữ Doanh nhân Xuất sắc Thế giới lần thứ 4, còn là người duy nhất phát biểu bằng tiếng Trung trong 40 người đạt giải nữa! Năm 2006, chị tiếp tục nhận Giải thưởng Hoa kiều xuất sắc toàn cầu. Queen behavior!

Dù đã "đổi đời", Tang Kiện Hòa không quên giúp đỡ cộng đồng. Chị tham gia thành lập quỹ giáo dục tại đại học, xây viện dưỡng lão ở Thanh Đảo, quyên góp cho Quỹ Phát triển Phụ nữ Trung Quốc...

929d777f5177c21db096.jpg


Hai cô con gái của chị cũng không phụ lòng mẹ. Sau khi du học về, các con đều kế nghiệp và cùng điều hành công ty. Family business goals! ‍‍‍

Tháng 2/2019, Tang Kiện Hòa qua đời ở tuổi 73. Lúc đó Wanchai Ferry đã có 15 nhà máy toàn cầu, doanh thu hàng năm vượt 6 tỷ NDT theo Sohu.

Đến giờ, trong siêu thị khắp nơi, há cảo Wanchai Ferry vẫn hiện diện, và câu chuyện huyền thoại của chị vẫn là nguồn cảm hứng cho hàng triệu chị em phụ nữ bình thường.

Ngoài việc ngưỡng mộ sự thành công của người phụ nữ này, ai cũng thương khi nghĩ về quá khứ vất vả khi chị còn là mẹ đơn thân, "một nách hai con", bươn chải xứ người. Dân mạng cũng cho rằng chồng cũ của chị biết tin chắc "hối hận muốn đập đầu" vì đã phụ bạc một người phụ nữ tuyệt vời thế này. Đúng là "mất rồi mới biết quý" nhỉ!

Sau tất cả, Tang Kiện Hòa luôn khẳng định thành tựu của chị đạt được là nhờ một quý nhân. Và quý nhân đó chính là... bản thân chị! Plot twist đỉnh cao!

Dựa vào ai cũng không bằng dựa vào chính mình. Chỉ có bản thân mới là "quý nhân" vững chắc nhất của mỗi người đấy!

Chúng ta đều là người trưởng thành, đều phải tự lực cánh sinh. Dựa vào bố mẹ thì có ngày bố mẹ già; dựa vào bạn bè thì bạn bè cũng có lúc khó khăn. Vấp ngã phải tự đứng dậy, lần sau mới cẩn thận hơn; thất bại cũng phải "lật lại" trở lại, thành công sẽ sớm đến như cách chị Tang đã làm được. Inspiring af!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top