Sau khi bị cha ruột tấn công, mẹ cô bé đã qua đời và em phải vào trại trẻ mồ côi.
Năm 1995, bi kịch ập đến với bé Anmol Rodriguez người Ấn Độ khi mới chỉ... 2 tháng tuổi Cô bé bị chính cha ruột tạt axit chỉ vì tội "không phải con trai". Anmol may mắn sống sót nhưng mẹ em thì ra đi mãi mãi. Vụ việc để lại trên gương mặt và trái tim cô bé những vết sẹo chằng chịt, biến dạng vĩnh viễn.
Suốt 5 năm trời nằm viện, Anmol trải qua hàng chục ca phẫu thuật. Tuy thiếu vắng tình thương cha mẹ nhưng các bác sĩ đã chăm sóc em rất tận tâm Sau đó, Anmol được chuyển đến trại trẻ mồ côi Shree Maany Seva Sangh - nơi em tìm thấy mái ấm an toàn. Ở đây, không ai miệt thị hay dè bỉu vết sẹo trên mặt em. Tuy nhiên vì không có bạn bè đồng trang lứa, Anmol dành trọn thời gian cho việc học.
Với nỗ lực phi thường, Anmol thi đỗ đại học! Nhưng tại giảng đường, lần đầu em phải đối mặt với sự kỳ thị Áp lực xã hội và ánh mắt soi mói khiến em bị trầm cảm nặng, buộc phải về lại trại.
May mắn thay, với sự hỗ trợ của chuyên gia tâm lý, Anmol tìm lại được chính mình. Vị chuyên gia khuyên em hãy tập trung vào cuộc sống của bản thân, đừng bận tâm người khác nghĩ gì. Lời khuyên này như tiếp thêm năng lượng, giúp em tốt nghiệp với tấm bằng Cử nhân Tin học
Thế nhưng thử thách vẫn chưa dừng. Công việc đầu tiên, em bị đồng nghiệp xa lánh, dẫn đến bị sa thải chỉ sau chưa đầy 3 tháng. Không nản lòng, Anmol quyết định đổi hướng. Em bắt đầu học trang điểm, chụp ảnh thời trang và đăng lên mạng xã hội. Bất chấp gương mặt bị tổn thương, một bên mắt không còn nhìn thấy, Anmol vẫn tỏa ra khí chất đặc biệt khiến mọi người phải kinh ngạc
Từ những bức ảnh đăng tải, Anmol đã trở thành người mẫu thực thụ, hợp tác với nhiều nhãn hàng, tham gia show diễn thời trang và cả đóng phim nữa! Hiện em sống ở New Delhi, có thu nhập ổn định từ các hoạt động nghệ thuật. Instagram gần 300k followers cùng TikTok gần 600k người theo dõi của em đã trở thành nơi truyền cảm hứng cho bao người
Những hình ảnh rạng rỡ của Anmol
Anmol Rodriguez từng chia sẻ, một cô giáo đã giúp em thay đổi cách nhìn về bản thân: "Cô ấy nói rằng chính những kẻ tấn công tôi mới phải xấu hổ, chứ không phải tôi. Đó là lý do tôi không muốn che giấu gương mặt mình nữa. Tôi đã sẵn sàng đối mặt với cả thế giới."
"Tôi chủ yếu đăng ảnh không qua chỉnh sửa vì muốn phá vỡ quan niệm rằng người ta chỉ nên thể hiện bản thân trau chuốt nhất hoặc đẹp nhất trên mạng xã hội. Không phải là tôi không bị chỉ trích đâu nhé. Vẫn có người chế giễu và comment tiêu cực. Nhưng tôi luôn nhớ đó chỉ là không gian ảo, nên không bao giờ để bụng", Rodriguez nói.
Nguồn: kenh14.vn