Cô gái bị bố mẹ nuôi cưỡng bức suốt 15 năm, sinh 3 đứa con với cha nuôi - Câu chuyện gây phẫn nộ cực độ

2a2d0059e0b25859e76d.jpg


Chị em ơi, đọc câu chuyện này mà nước mắt cứ rơi không ngừng luôn Hậu quả của việc lạm dụng tình dục kéo dài là nạn nhân đã mang thai và sinh 3 đứa con với chính cha nuôi của mình - nghe mà muốn nghẹn người á!

Theo Daily Mail đưa tin, Laura Castillo cùng chồng là Eusebio đã bị bắt vào đầu năm ngoái sau khi sự việc bạo hành và cưỡng bức, lạm dụng tình dục con gái nuôi Abigail Alvarado (28 tuổi) suốt 15 năm qua bị phát giác. Thậm chí, cặp đôi còn ép buộc Abigail sinh con rồi nhận những đứa trẻ là con của mình. Kinh dị quá trời quá đất!

Cảnh sát bắt đầu điều tra sau khi nạn nhân trình báo vụ việc năm 2014.

Background story khiến ai cũng phải xót xa

Theo đó, Abigail - con gái nuôi đồng thời là cháu gái của cặp đôi - cho biết mình đã bị lạm dụng suốt 15 năm từ khi cô mới 9 tuổi. 9 tuổi thôi các bạn ơi, còn bé tí tẹo mà đã phải chịu nỗi đau như vậy

66e8f62063aa4188c300.jpg


Vào thời điểm đó, Abigail đã bị tách khỏi người mẹ nghiện rượu nặng và được gửi tới sống với gia đình Castillo tại Hawaii. Cặp vợ chồng này sau đó đã chính thức nhận nuôi cô bé. Ai ngờ thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn này lại rơi vào địa ngục khác

Trong buổi phỏng vấn với báo Express News, Abigail đã miêu tả quá trình mình bị người cha nuôi Eusebio lạm dụng và cho biết đã cố nói với mẹ nuôi nhiều lần nhưng bà ta hoàn toàn phớt lờ và không tin cô. Đau đớn hơn khi người mà mình nghĩ sẽ bảo vệ mình lại phản bội như vậy!

Plot twist: Mẹ nuôi còn "hỗ trợ" chồng

Mọi việc trở nên tồi tệ hơn khi cả gia đình chuyển tới sống tại Texas vào năm 2001. Theo lời kể của Abigail thì lúc này người mẹ nuôi bắt đầu "hỗ trợ" cho chồng và cùng nhau lạm dụng tình dục cô. Ngoài ra, cặp vợ chồng này còn thường xuyên đánh đập, chửi bới cô. Đọc đến đây mà muốn đập bàn phím luôn á!

Hậu quả là Abigail đã mang thai con gái đầu lòng với cha nuôi Eusebio vào năm 17 tuổi, bé gái tiếp theo vào năm 20 tuổi và một bé trai năm cô 23 tuổi.

600cf217731dde992693.jpg


Mọi người xung quanh cũng như ba đứa trẻ được sinh ra đều nghĩ rằng Laura và Eusebio là cha mẹ ruột của chúng còn Abigail là chị gái. Tưởng tượng nổi không các bạn? Phải sống trong sự dối trá đó mỗi ngày

Thêm plot twist: Lừa đảo tiền quyên góp

Vào năm 2009 khi nhà Castillo chuyển tới thành phố San Antonio, cặp vợ chồng này đã mở một nhà thờ và truyền bá rằng con gái đầu của Abigail có thể chữa được bệnh ung thư, từ đó lợi dụng lòng tin của người khác để nhận số tiền quyên góp lên tới hàng ngàn đô la. Vậy mà còn dám làm linh mục nữa chứ???

Nhưng may mắn đã đến với Abigail ✨

Nhà thờ này cũng là nơi Abigail gặp được người chồng hiện tại – anh Rudy Alvarado. Sau khi đủ dũng khí kể sự thật khủng khiếp với anh Rudy, Abigail cho biết chính anh đã giúp cô có thể tố cáo sự việc với chính quyền. Finally một người đàn ông tử tế xuất hiện trong câu chuyện này!

Justice served! ⚖️

Ngay khi sự thật được phơi bày, Eusebio và Laura đã bỏ trốn, nhưng sau đó bị cảnh sát lần ra tung tích. Eusebio bị bắt vào tháng 2 năm 2017 và người vợ Laura thì bị tạm giam vào tháng 6 cùng năm.

Laura đã bị tòa án thành phố San Antonio kết án vào ngày 20 tháng 7 vừa qua với 3 tội danh về hành vi tấn công tình dục nghiêm trọng.

Trong khi đó, người chồng Eusebio, một cựu quân nhân Hoa Kỳ, đang trong thời gian xét xử với các tội danh tấn công tình dục và quan hệ tình dục với con nuôi.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top