Cô gái bị bạn trai lừa cả tình lẫn tiền, Lê Hoàng: May chưa "dính bầu" rồi bị bỏ!

CuaSky3026

New member
Trời ơi, câu chuyện này nghe mà tức á! Đạo diễn Lê Hoàng đã thẳng thắn nhận xét: "Anh ta không cần lý do gì quá phức tạp, nghe là thấy mùi lừa đảo sặc sụa rồi. Bạn còn may là anh ta chưa tặng bạn cái bầu xong rồi chuồn mất". Ơ kìa, nói thẳng luôn chứ không vòng vo nhỉ!

Trong tập 161 của chương trình Người Thứ 3 vừa lên sóng, chị M đã chia sẻ câu chuyện đau lòng của mình. Từ nhỏ, chị đã chứng kiến hôn nhân tan vỡ của ba mẹ - thậm chí ba còn đưa người tình về nhà chung sống luôn ấy chứ! Rồi khi lớn lên, chị lại bị bạn trai lừa cả tình lẫn tiền chỉ sau 2 tháng hẹn hò. Haizzz...

3e1a60d7c5fde435a047.jpg


Tuổi thơ dữ: chứng kiến ba đưa "tiểu tam" về nhà

Theo như chị M kể lại, ba chị làm nhân viên văn phòng, còn mẹ làm công nhân. Từ hồi cấp hai, chị đã phải chứng kiến ba mẹ cãi nhau liên tục vì tiền bạc: "Ba tôi là một người rất cố chấp và bảo thủ. Bất cứ chuyện gì, ông cũng đều đổ lỗi cho mẹ, nói mẹ càng già càng xấu, là người không có học thức, không xứng tầm với ông ấy".

Kiểu này là red flag rồi nhưng mà hồi đó xã hội chưa có từ này! Khi mẹ chị M phát hiện chồng có nhân tình bên ngoài, không những không hối lỗi, người đàn ông này còn thách thức luôn. Đỉnh điểm là ba chị M còn đưa người tình về nhà sống chung hẳn hoi!

Vì không đủ kinh tế nên mẹ chị M buộc phải cam chịu cảnh "chồng chung". Trong nhà lúc đó còn có bà ngoại nữa chứ! Là "chính thất" nhưng mẹ chị M thường xuyên bị nhân tình của ba ức hiếp, kiếm chuyện vô cớ.

"Mẹ tôi nấu cơm trễ thì người phụ nữ đó lớn tiếng: 'Có mỗi việc nấu cơm thôi mà cũng làm không được, còn không thì dọn ra khỏi nhà này đi để tôi làm cho'".

Chưa hết nha! Cô ta còn nói xấu, bịa đặt để khiến ba ghét mẹ chị hơn. Thậm chí khi chị M đi học về trễ, cô ta dựng chuyện chị "ăn chơi đua đòi" để ba đánh chị luôn. Toxic quá trời toxic!

40ac85317dc2e922ebcb.jpg


Nghe đến đây, đạo diễn Lê Hoàng đã thốt lên: "Việc ba bạn đưa một người phụ nữ khác về nhà thì đây là một điều rất kinh khủng, ít người đàn ông nào dám làm như thế. Người ta chỉ dám làm nếu trường hợp người vợ vô cùng nhu nhược, chịu chấp nhận cảnh chồng chung, chứ bình thường không ai dám làm như thế".

Plot twist: Mẹ bỉm sữa quyết tâm "lật kèo" đời mình

Mãi cho đến khi phát hiện mang thai người con thứ hai, mẹ chị M quyết định ly hôn với mong muốn cuộc đời mở sang trang mới. Lúc đó, mẹ dẫn chị M và bà ngoại vào TP.HCM lập nghiệp: "Mẹ tôi ký sẵn giấy ly hôn để trên bàn, sau đó gom tất cả giấy tờ, tiền của tích góp được, mẹ đưa tôi và bà vào TP.HCM sinh sống".

Cuộc sống ở Sài Gòn không dễ dàng tí nào! Phải ở nhà thuê, mẹ chị M cùng lúc làm nhiều công việc khác nhau để nuôi gia đình - ngày làm công nhân, tối tăng ca, khuya may đồ. Bên cạnh đó, còn kinh doanh bán vật tư xây dựng nữa! Superwoman thật sự!

Sau một khoảng thời gian nỗ lực hết mình, mẹ chị M đã tích góp mua được 1 căn nhà và nuôi chị đi học đại học. Đạo diễn Lê Hoàng nghe xong cũng phải nể phục: "Mẹ bạn từ chỗ phụ thuộc một ông chồng mà bây giờ có thể mua được một căn nhà, lo cho con gái đi học đến đại học, phải nói rằng tôi rất nể phục người phụ nữ này".

bebfd5fb8c6490dac0a9.jpg


Yêu được 2 tháng, bị "xin vía" mất 50 triệu

Từ hôn nhân đổ vỡ của ba mẹ, chị M có tâm lý sợ hãi và thừa nhận không có nhiều trải nghiệm yêu đương. Mãi cho đến khi gặp anh H, sau nhiều lần gặp gỡ cả hai đã bắt đầu "thả thính" nhau.

"Tôi thấy anh ấy là một người tử tế, tốt bụng, nói chuyện lễ phép và ngoại hình điển trai, tôi thấy anh ổn định nên chấp nhận yêu nhau", chị M thổ lộ. Nghe qua thì cũng ổn đấy nhưng mà...

Chỉ sau hơn một tháng yêu nhau (1 tháng thôi nha! ), anh H bất ngờ hỏi mượn tiền người yêu với lý do em trai gây tai nạn, phải bồi thường cho nạn nhân, số tiền lên đến vài chục triệu. Lý do là anh chưa nhận được lương nên không xoay sở được.

Khi chị M nói không có tiền, anh H liền kêu chị cầm laptop để giúp anh trang trải. Vì thương bạn trai gặp khó khăn, chị M đi cầm laptop với số tiền khoảng 20 triệu.

Không lâu sau khi nhận 20 triệu từ bạn gái, anh H tiếp tục năn nỉ nhờ hỗ trợ thêm vì không đủ chi trả. Không chút nghi ngờ, chị M đứng ra vay bạn bè với số tiền 30 triệu nữa!

"Thấy người yêu năn nỉ dữ quá, tôi thấy tội. Đó là người yêu mình, anh xảy ra chuyện không lẽ mình đứng bên ngoài nhìn mà mình không giúp", chị M lý giải. Chị ơi...

5ad1009636424ae0931d.jpg


Cái kết đắng: Bị "cắm sừng" + mất tiền + bị chặn liên lạc

Thế nhưng khoảng vài tuần sau, chị M sốc nặng khi phát hiện bị anh H "cắm sừng" rồi! Sau khi đối chất, không những không xin lỗi, anh H còn trách ngược bạn gái vì gây áp lực lên mình:

"Người yêu tôi bảo, tôi và anh ấy chỉ là bạn. Anh ấy còn trách ngược tôi rằng: Em cho anh mượn tiền mà giống như em ban ơn cho anh vậy, ngày nào cũng nhắc là: Anh ơi có tiền chưa, ngày nào cũng hỏi đòi tiền, trong khi tôi đi làm cực khổ, em không hỏi thăm tôi một câu nào, tôi bệnh em cũng không hỏi thăm mà suốt ngày cứ nhắc có tiền chưa, có tiền chưa".

Ơ kìa, lấy tiền người ta rồi còn gaslighting à? Dù đau lòng, chị M chấp nhận lời chia tay nhưng vẫn không quên yêu cầu bạn trai cũ trả đủ số tiền đã mượn.

Sau 2 tuần không liên lạc, chị M tìm đến công ty nơi bạn trai cũ từng làm việc, chị ngỡ ngàng khi đồng nghiệp báo rằng anh H đã nghỉ việc và... sang Hàn Quốc rồi!

Về số tiền mà chị M cho bạn trai mượn xem như mất trắng, chị cố gắng đi làm để tích góp trả bạn bè. "Tự nhiên, tôi làm ơn nhưng tôi lại mắc nợ luôn", chị bất lực nói.

d987e765edce638a4bb4.jpg


Lê Hoàng "bóc phốt" không thương tiếc

Trước câu chuyện của chị M, đạo diễn Lê Hoàng tức giận, chất vấn luôn: "Tôi không hiểu nổi bạn, bạn quen và yêu anh ta trong thời gian quá ngắn, chỉ mới 2 tháng mà đã cho người ta mượn tiền. Tiền bạc là chuyện nhạy cảm nhất trên đời, khi anh ta mở miệng ra mượn tiền mà bạn lại không thấy chút nghi ngờ gì sao?".

Chị M giải thích rằng chị không thể bỏ mặc khi bạn trai gặp khó khăn, nhưng nam đạo diễn 6x bức xúc hẳn: "Chẳng hạn như anh ta bệnh, nằm liệt giường mà bạn không đến chăm sóc được thì tôi không nói. Còn vấn đề này về tiền bạc, mà chuyện về một đứa em của ông ta, bạn còn chưa biết mặt em ông ta như thế nào. Thậm chí, anh ta không cần lý do gì quá phức tạp, nghe là thấy mùi lừa đảo sặc sụa rồi. Bạn còn may là anh ta còn chưa tặng bạn cái bầu xong rồi chuồn mất".

Phải công nhận là anh nói thẳng thật!

690cde6b4554d9997280.png


Bên cạnh đó, đạo diễn Lê Hoàng cũng đề cập rằng tình yêu cần phải xây dựng dựa trên cơ sở công bằng, không ban phát, không lợi dụng. Nam đạo diễn lo ngại chị M sau cú sốc bị người đàn ông lừa dối sẽ bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề.

"Bạn sinh ra trong một hoàn cảnh mẹ vất vả nuôi mình ăn học như thế, tại sao mình khờ quá vậy. Từ những điều dại dột này sẽ tạo nên vết thương lòng dẫn đến gặp người đàn ông nào cũng thấy sợ, thấy không còn tin tưởng được thì rất nguy hiểm, mất hết đi sự vô tư".

dbc677110390fc2b76ea.png


Lời khuyên "xương máu" từ đạo diễn Lê Hoàng

Khép lại chương trình, nam đạo diễn dành lời khuyên chân thành: "Từ nay trở đi, bạn nhớ lời tôi nói, khi tiếp xúc với bất kỳ người đàn ông nào, hãy nhớ rằng vấn đề tiền bạc rất nhạy cảm. Bất kỳ ai quan tâm đến tiền bạc của mình, hoặc kêu gọi góp vốn thì nên bỏ chạy ngay".

Note lại cái này nha mọi người!

37c7a8edc43c4cfd0c25.png


Kèm theo đó là lời căn dặn đến chị M cùng nhiều người xem khác: "Nhiệm vụ của một cô gái ngoài 20 tuổi, học đại học và ở một thành phố lớn là quen ai phải biết người ta có thật lòng với mình hay không. Tức là bạn phải trang bị cho mình một tình cảm và một kiến thức để biết đâu là sự thật và sự giả dối".



Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top