BomBabe2898
New member
Sau khi bị đối tượng dắt đi lòng vòng như mê cung rồi quay lại chỗ cũ, chị L. bị chính tên thầy bói này tấn công nhằm đoạt mạng nhưng may mắn thoát được
Vào khoảng 5 giờ chiều ngày 3/9 tại tổ 5, xóm Chù, phường Thụy Phương (quận Bắc Từ Liêm – Hà Nội), người dân và công an phát hiện thi thể chị Đỗ Thu Hiền (SN 1995, ở cùng quận).
Đây chính là nạn nhân mà gia đình trình báo mất tích từ ngày 31/8 khi đi sang nhà bạn hàng lấy tiền. Kẻ gây án được xác định là Lê Tiến Sỹ (SN 1987), làm nghề thầy bói và cúng bái.
Giây phút đối mặt với hung thủ siêu đáng sợ
Sáng nay (4/9), phóng viên đã gặp lại nạn nhân may mắn thoát chết là chị Hoa Ngọc L. (SN 1989, ở Cầu Giấy, Hà Nội).
Chị L. vẫn còn mang trên người nhiều vết thương, run run kể lại sự việc kinh hoàng.
Theo lời chị L., cô không phải người trực tiếp cho Sỹ vay tiền nhưng là người đưa số tiền 151 triệu đồng cho nạn nhân để cho Sỹ vay.
Ngày 31/8, tên Sỹ gọi điện hẹn nạn nhân đến nhà để mẹ hắn đứng ra trả tiền, do trước đó hắn đã vỡ nợ rồi.
Trong tâm trạng vẫn còn hoang mang với nhiều vết xước trên khắp người, chị L. kể: "Lúc đó khoảng 8 giờ tối, em đưa Hiền đến nhà Sỹ để lấy tiền. Sỹ bảo em ngồi ở ngoài quán nước chờ, để Hiền vào một mình.
Chờ mãi không thấy, em nhắn tin cũng không thấy rep. Gần một tiếng sau Sỹ ra, em hỏi Hiền đâu thì Sỹ bảo đang ở trong nhà nói chuyện để mẹ trả tiền..."
Chị L. nghẹn ngào kể tiếp: "Sau đó, Sỹ bảo chở em sang khu nhà mới của hắn, vì nhà này hắn đã bán rồi. Sỹ ngồi sau xe chỉ đường đi qua nhiều con đường tối om, vắng tanh, thấy có nhiều bất thường em còn nói chuyện tếu cho đỡ sợ..."
Cũng theo lời chị L., sau khi đi lòng vòng qua nhiều ngõ ngách lại quay về gần nhà hắn. Lợi dụng lúc ít người qua lại, Sỹ giơ tay quàng ra trước bóp cổ chị L., định giết luôn khiến nạn nhân phải kêu lên: "Sỹ ơi mày tha cho tao, tao không lấy tiền mày nữa"
Nạn nhân sống sót cho biết thêm, trong lúc giằng co, cô cũng nhiều lần hô "cướp" nhưng không ai nghe vì tên Sỹ liên tục giải thích rằng "chỉ là cãi nhau thôi".
Cuối cùng, chị L. vùng vẫy và trượt khỏi tay hắn do hắn túm phải bộ tóc giả của chị, cô kịp giằng lấy chiếc xe máy và phóng về báo cho người thân biết sự việc
Giấu thi thể chủ nợ sau nhà cực kỳ tàn nhẫn
Liên quan đến vụ việc, bà Đỗ Kim Lan (cô ruột của nạn nhân) kể lại:
"Chiều muộn ngày 31/8, tôi gặp Hiền ở đầu ngõ, chở thêm đứa bạn, tôi hỏi các cháu đi đâu? Hiền trả lời là vào nhà cậu Sỹ lấy tiền".
Theo bà Lan, nạn nhân gọi Sỹ là cậu vì hắn chơi cùng người cậu ruột nên coi như người trong gia đình. "Không ngờ đấy là giây phút cuối cùng tôi nhìn thấy cháu tôi", bà Lan xót xa nói.
Cũng theo bà Lan, ngay sau khi nhận được thông tin từ chị L. về vụ việc, gia đình tỏa đi khắp nơi tìm kiếm. Đồng thời báo cho chính quyền địa phương và công an về việc Hiền mất tích một cách bí ẩn.
"Khi gia đình tôi vào nhà Sỹ tìm cháu, thì không có ai ở nhà, bà mẹ Sỹ sau đó về và nói rằng bà ta sang nhà hàng xóm xem nhờ tivi" – cô Lan cho biết.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã bắt được tên Sỹ và đưa về trụ sở để điều tra.
Ban đầu, Sỹ nhất mực khai đã ném xác nạn nhân xuống cống Chèm, khiến gia đình và cơ quan chức năng mất nhiều công sức và tiền bạc đi tìm nhưng toàn không có kết quả.
Đến chiều 3/9, người dân phát hiện mùi hôi thối bốc ra từ vườn cạnh nhà Sỹ nên vào tìm thì tá hỏa phát hiện thi thể nạn nhân đã trong trạng thái phân hủy
Nạn nhân từng là vận động viên điền kinh tài năng
Theo lời người nhà nạn nhân, Hiền trước đây là một vận động viên điền kinh. Nhưng hơn một năm trước trong một lần tập luyện, cô bị chấn thương và về nhà điều trị.
"Vừa rồi nó có tâm sự với tôi, nghề vận động viên bạc bẽo quá, lại bị chấn thương nên nó làm hồ sơ xin đi học lớp Trung cấp Dược.
Nó bảo, sau khi học xong sẽ mở quầy thuốc.....Nào ngờ ước mơ của nó chưa kịp thành hiện thực", cô ruột của nạn nhân kể
Nguồn: soha.vn