Ôi trời ơi, nghe mà xót xa quá đi! Bà Ng.T.M (sinh năm 1960, sống ở huyện Tiên Phước, Quảng Nam) chia sẻ về con gái mình - chị H.T.P (sinh năm 1990) - một câu chuyện khiến ai nghe cũng phải đau lòng
Chị P. bị bại liệt từ nhỏ, dù đã 28 tuổi nhưng chỉ nặng có... chưa đến 20kg thôi các bạn ạ. Mọi hoạt động sinh hoạt từ ăn uống đến vệ sinh đều phải nhờ gia đình chăm sóc. Chị phải ngồi xe lăn và trí tuệ chỉ như em bé 3 tuổi
Mấy tháng trước, thấy P. có biểu hiện kỳ lạ, gia đình lo lắng đưa đi khám bệnh. Và rồi cú twist không ai ngờ tới: kết quả siêu âm cho thấy chị đã mang thai được 5 tháng rồi!!! Cả nhà như sét đánh ngang tai luôn
Theo lời bà M., do gia đình có trang trại chăn nuôi ở trong núi nên vợ chồng bà hay phải ở trên đó. Hằng ngày, bà cho P. ăn sáng rồi đi làm, đến trưa mới về. Dù nhà đông người nhưng không có ai ở nhà thường xuyên để trông chừng
May mắn là Hội Chữ thập đỏ và Hội Phụ nữ đã vào cuộc, đến thăm hỏi, động viên và chăm sóc cho chị P. Các tổ chức này cũng đang kêu gọi các mạnh thường quân đóng góp để giúp đỡ gia đình có kinh phí chăm lo cho lúc chị sinh em bé
Hiện tại, công an địa phương cho biết đã điều tra và khoanh vùng được đối tượng khả nghi rồi. Nhưng để chắc chắn 100%, họ sẽ đợi đến khi chị P. sinh xong rồi làm xét nghiệm ADN để xác định ai là cha đứa trẻ nhé.
Nguồn: kenh14.vn