SocBong7120
New member
Vụ cô gái "bay màu" 11 triệu tại khách sạn 5 sao Hà Nội đang làm dậy sóng MXH khi lộ tờ thông báo truy tìm từ năm 2023
Tối 28/5, dân mạng rần rần chia sẻ info về vụ việc một cô gái vào nhà hàng khách sạn 5 sao gọi đồ xong... "quên" trả tiền. Story nghe quen quen nhỉ?
Theo anh S (quản lý nhà hàng), drama này xảy ra tại nhà hàng thuộc khu vực phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội. Cô gái này vào nhà hàng xịn sò, lấy menu rồi order toàn món "xịn xò" như bò Wagyu A5, tôm hùm nguyên con, rượu vang Đức, hoa quả... Tổng bill lên tới hơn 11 triệu đồng luôn á!
Quản lý khách sạn kể lại, lúc mới vào cô gái này ăn mặc chanh sả, nói chuyện nhẹ nhàng lịch sự lắm. Nhưng đến lúc nhà hàng sắp đóng cửa, nhân viên in bill ra thì cô bắt đầu "tỏ ra ngây ngô" và không mang theo bất kỳ giấy tờ gì cả. Ơ kìa???
Anh quản lý đã ra nói chuyện và gọi công an can thiệp, nhưng cô gái này không hợp tác, liên tục tỏ ra không bình thường, còn nằm ra ghế sofa luôn. Cuối cùng thì cô ta cũng rời đi mà không trả xu nào!
## "Thánh quỵt" với loạt "thành tích" khủng trên khắp Hà Nội
Ngay khi hình ảnh cô gái "bùng tiền" được share lên mạng, netizen nhanh chóng nhận ra đây chính là "thánh ăn quỵt" nổi tiếng từng làm loạn hàng loạt quán ăn, nhà hàng ở Hà Nội trước đó. Và hầu hết các nhà hàng đều phải tự "gánh" bill rồi để cô ta đi luôn. Sad quá trời!
Theo những clip được đăng tải, cô gái thường chọn mấy nhà hàng sang chảnh để flex. Tuy nhiên, đến lúc thanh toán lại "trở mặt", dùng đủ chiêu trò để bùng tiền như không có tiền mặt, không có điện thoại để chuyển khoản, trả bằng cách "giải ngân" (?), hoặc vờ đi vệ sinh rồi "chạy mất dép". Chiêu cũ mà vẫn ăn tủ! 
Tháng 8/2023, có clip ghi lại cảnh cô gái bùng tiền tại một nhà hàng khác. Khi chủ quán hỏi "Bạn có tiền thanh toán không?" thì cô này tủm tỉm cười rồi nói "cái bill này hết có nhiều đâu, bạn trả giúp mình được không?" Trời ơi, confident quá đi mất!
Chủ quán đề nghị cho free bữa ăn nếu cô gái ở lại dọn dẹp, rửa bát. Nhưng cô này vẫn hồn nhiên ngồi nói chuyện và rủ chủ quán đi rửa bát cùng. Đến 2h sáng không thể nào nói chuyện được, chủ quán đành phải gọi công an vào cuộc.
Ngày 26/8/2023, cô gái này tiếp tục bị một quán ăn khác "bóc phốt" khi vào gọi liền 11 món (!), cuối cùng không ăn hết và cũng không có ý định trả tiền. Khi chủ quán ra nói chuyện, cô ta nói "Chị ơi chị cho em bữa này, em đang chửa em mệt quá". Lí do mới lạ vãi!
Năm 2021, một cửa hàng từng "bóc phốt" cô này "bùng" 6 triệu đồng sau khi ăn xong. Sau khi công an khu vực vào giải quyết, phía nhà hàng nhận được thông báo, vị khách này là đối tượng tâm thần và vụ việc được xử lý theo dân sự.
Đây chỉ là vài trong số nhiều nhà hàng, quán ăn không may gặp phải "thánh quỵt". Ở mỗi nơi, cô đều đưa ra những lý do khác nhau. Thậm chí còn tự xưng mình là "người in tiền", giữ chức cao trong Bộ máy Nhà nước nên nhân viên quán không đủ thẩm quyền để đòi tiền (?!). Cô cũng nói không dùng tiền mặt hay chuyển khoản mà chỉ giao dịch bằng "giải ngân", hoặc lấy lí do không có điện thoại, hay sẽ thanh toán bill bằng... tiền xu. Bruh moment!
## Plot twist: Cô gái từng được gia đình đăng tin tìm kiếm
Được biết, cô gái này là N.T.T. (SN 1993, trú tại xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc).
Tháng 3/2023, Công an xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường đã đăng thông báo truy tìm cô gái này. Theo nội dung thông báo, cô T. có tiền sử điều trị bệnh trầm cảm tại Bệnh viện tâm thần tỉnh Vĩnh Phúc, đã ổn định và được bác sĩ cho về nhà để gia đình chăm sóc, quản lí theo dõi và điều trị.
Tuy nhiên, sau khi về nhà, trong lúc người thân không để ý, T. đã bỏ nhà đi và gia đình không liên lạc được nên phải nhờ công an đăng tin tìm kiếm.
Sau khi thông tin cá nhân của "thánh ăn quỵt" được share lên MXH, người thân của cô gái đã liên hệ với admin một số fanpage lớn xin không đưa thông tin, giấy tờ bệnh tật của T. lên mạng.
## Dân mạng chia phe tranh luận sôi nổi ️
Ngay sau khi story được share, cộng đồng mạng đã nhanh chóng chia làm hai phe với những ý kiến trái chiều.
Nhiều người tỏ ra thông cảm với hoàn cảnh của cô gái và hy vọng sau vụ này, người thân sẽ tìm được và đưa cô về nhà để theo dõi, điều trị. Đồng thời, không ít người cho rằng gia đình cô gái nên liên hệ với các nhà hàng bị quỵt để đền bù, trả bill. Bởi kinh tế khó khăn, nếu nhân viên nhà hàng phải tự trả thì quá bất công!
"Thông cảm phần nào cho gia đình khi có người mắc bệnh, mong là sau sự việc này gia đình sẽ trông nom, theo dõi cẩn thận hơn. Chẳng ai mong muốn con cái như vậy cả, nên mọi người thông cảm cho cô gái với gia đình chút. Phần nữa, gia đình nên đền bù cho nhà hàng bị bùng bill trước đó, chứ người ta làm ăn cũng khó khăn lại cứ chây ì như thế thì không ổn. Con dại cái mang", bạn H.A để lại bình luận.
Trong khi đó, nhiều người lại tỏ ra bức xúc khi cho rằng cứ vin vào bệnh tật để đi ăn quỵt khắp nơi rồi thản nhiên rời đi mà không bị xử lý gì thì quá vô lý. Nếu cứ để tình trạng này tiếp diễn thì không biết sẽ còn xuất hiện thêm bao nhiêu "thánh ăn quỵt" khác nữa!
"Cứ có giấy của bệnh viện tâm thần, có tiền sử trầm cảm thì đi ăn không trả tiền được à? Mắc bệnh nhưng vẫn tỉnh táo nhìn menu để gọi món đắt tiền. Ăn xong lại ngây ngô, cười cười bảo không có tiền ăn vạ ở nhà hàng người ta thế làm sao được. Nếu đã mắc bệnh thì gia đình phải có trách nhiệm trông giữ chứ không phải là để ra ngoài đi ăn quỵt như vậy. Nếu mai mốt không chỉ ăn quỵt mà còn làm hành động nguy hiểm gây hại cho người khác thì sao đây. Thật sự lo lắng", tài khoản S.L chia sẻ.
"Mình thật sự không thông cảm được trong trường hợp này, ăn quỵt một lần thì có thể bảo do sơ suất của gia đình chứ ăn quỵt hàng chục quán ăn từ năm nay sang năm khác mà gia đình vẫn để yên là không ổn rồi. Nếu gia đình mà quyết liệt thì đâu có trốn đi được, kiểu này là xót con xót cháu không chịu cứng rắn nên mới trốn được thôi. May mà cô gái này mới chỉ ăn quỵt thôi chứ mà có chuyện gì lớn hơn nữa như hại người rồi lại lôi giấy chứng nhận điều trị ở bệnh viện tâm thần ra để nói chuyện à", một bạn khác bức xúc.
Nguồn: soha.vn
Tối 28/5, dân mạng rần rần chia sẻ info về vụ việc một cô gái vào nhà hàng khách sạn 5 sao gọi đồ xong... "quên" trả tiền. Story nghe quen quen nhỉ?
Theo anh S (quản lý nhà hàng), drama này xảy ra tại nhà hàng thuộc khu vực phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội. Cô gái này vào nhà hàng xịn sò, lấy menu rồi order toàn món "xịn xò" như bò Wagyu A5, tôm hùm nguyên con, rượu vang Đức, hoa quả... Tổng bill lên tới hơn 11 triệu đồng luôn á!
Quản lý khách sạn kể lại, lúc mới vào cô gái này ăn mặc chanh sả, nói chuyện nhẹ nhàng lịch sự lắm. Nhưng đến lúc nhà hàng sắp đóng cửa, nhân viên in bill ra thì cô bắt đầu "tỏ ra ngây ngô" và không mang theo bất kỳ giấy tờ gì cả. Ơ kìa???
Anh quản lý đã ra nói chuyện và gọi công an can thiệp, nhưng cô gái này không hợp tác, liên tục tỏ ra không bình thường, còn nằm ra ghế sofa luôn. Cuối cùng thì cô ta cũng rời đi mà không trả xu nào!
## "Thánh quỵt" với loạt "thành tích" khủng trên khắp Hà Nội
Ngay khi hình ảnh cô gái "bùng tiền" được share lên mạng, netizen nhanh chóng nhận ra đây chính là "thánh ăn quỵt" nổi tiếng từng làm loạn hàng loạt quán ăn, nhà hàng ở Hà Nội trước đó. Và hầu hết các nhà hàng đều phải tự "gánh" bill rồi để cô ta đi luôn. Sad quá trời!
Theo những clip được đăng tải, cô gái thường chọn mấy nhà hàng sang chảnh để flex. Tuy nhiên, đến lúc thanh toán lại "trở mặt", dùng đủ chiêu trò để bùng tiền như không có tiền mặt, không có điện thoại để chuyển khoản, trả bằng cách "giải ngân" (?), hoặc vờ đi vệ sinh rồi "chạy mất dép". Chiêu cũ mà vẫn ăn tủ!
Tháng 8/2023, có clip ghi lại cảnh cô gái bùng tiền tại một nhà hàng khác. Khi chủ quán hỏi "Bạn có tiền thanh toán không?" thì cô này tủm tỉm cười rồi nói "cái bill này hết có nhiều đâu, bạn trả giúp mình được không?" Trời ơi, confident quá đi mất!
Chủ quán đề nghị cho free bữa ăn nếu cô gái ở lại dọn dẹp, rửa bát. Nhưng cô này vẫn hồn nhiên ngồi nói chuyện và rủ chủ quán đi rửa bát cùng. Đến 2h sáng không thể nào nói chuyện được, chủ quán đành phải gọi công an vào cuộc.
Ngày 26/8/2023, cô gái này tiếp tục bị một quán ăn khác "bóc phốt" khi vào gọi liền 11 món (!), cuối cùng không ăn hết và cũng không có ý định trả tiền. Khi chủ quán ra nói chuyện, cô ta nói "Chị ơi chị cho em bữa này, em đang chửa em mệt quá". Lí do mới lạ vãi!
Năm 2021, một cửa hàng từng "bóc phốt" cô này "bùng" 6 triệu đồng sau khi ăn xong. Sau khi công an khu vực vào giải quyết, phía nhà hàng nhận được thông báo, vị khách này là đối tượng tâm thần và vụ việc được xử lý theo dân sự.
Đây chỉ là vài trong số nhiều nhà hàng, quán ăn không may gặp phải "thánh quỵt". Ở mỗi nơi, cô đều đưa ra những lý do khác nhau. Thậm chí còn tự xưng mình là "người in tiền", giữ chức cao trong Bộ máy Nhà nước nên nhân viên quán không đủ thẩm quyền để đòi tiền (?!). Cô cũng nói không dùng tiền mặt hay chuyển khoản mà chỉ giao dịch bằng "giải ngân", hoặc lấy lí do không có điện thoại, hay sẽ thanh toán bill bằng... tiền xu. Bruh moment!
## Plot twist: Cô gái từng được gia đình đăng tin tìm kiếm
Được biết, cô gái này là N.T.T. (SN 1993, trú tại xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc).
Tháng 3/2023, Công an xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường đã đăng thông báo truy tìm cô gái này. Theo nội dung thông báo, cô T. có tiền sử điều trị bệnh trầm cảm tại Bệnh viện tâm thần tỉnh Vĩnh Phúc, đã ổn định và được bác sĩ cho về nhà để gia đình chăm sóc, quản lí theo dõi và điều trị.
Tuy nhiên, sau khi về nhà, trong lúc người thân không để ý, T. đã bỏ nhà đi và gia đình không liên lạc được nên phải nhờ công an đăng tin tìm kiếm.
Sau khi thông tin cá nhân của "thánh ăn quỵt" được share lên MXH, người thân của cô gái đã liên hệ với admin một số fanpage lớn xin không đưa thông tin, giấy tờ bệnh tật của T. lên mạng.
## Dân mạng chia phe tranh luận sôi nổi ️
Ngay sau khi story được share, cộng đồng mạng đã nhanh chóng chia làm hai phe với những ý kiến trái chiều.
Nhiều người tỏ ra thông cảm với hoàn cảnh của cô gái và hy vọng sau vụ này, người thân sẽ tìm được và đưa cô về nhà để theo dõi, điều trị. Đồng thời, không ít người cho rằng gia đình cô gái nên liên hệ với các nhà hàng bị quỵt để đền bù, trả bill. Bởi kinh tế khó khăn, nếu nhân viên nhà hàng phải tự trả thì quá bất công!
"Thông cảm phần nào cho gia đình khi có người mắc bệnh, mong là sau sự việc này gia đình sẽ trông nom, theo dõi cẩn thận hơn. Chẳng ai mong muốn con cái như vậy cả, nên mọi người thông cảm cho cô gái với gia đình chút. Phần nữa, gia đình nên đền bù cho nhà hàng bị bùng bill trước đó, chứ người ta làm ăn cũng khó khăn lại cứ chây ì như thế thì không ổn. Con dại cái mang", bạn H.A để lại bình luận.
Trong khi đó, nhiều người lại tỏ ra bức xúc khi cho rằng cứ vin vào bệnh tật để đi ăn quỵt khắp nơi rồi thản nhiên rời đi mà không bị xử lý gì thì quá vô lý. Nếu cứ để tình trạng này tiếp diễn thì không biết sẽ còn xuất hiện thêm bao nhiêu "thánh ăn quỵt" khác nữa!
"Cứ có giấy của bệnh viện tâm thần, có tiền sử trầm cảm thì đi ăn không trả tiền được à? Mắc bệnh nhưng vẫn tỉnh táo nhìn menu để gọi món đắt tiền. Ăn xong lại ngây ngô, cười cười bảo không có tiền ăn vạ ở nhà hàng người ta thế làm sao được. Nếu đã mắc bệnh thì gia đình phải có trách nhiệm trông giữ chứ không phải là để ra ngoài đi ăn quỵt như vậy. Nếu mai mốt không chỉ ăn quỵt mà còn làm hành động nguy hiểm gây hại cho người khác thì sao đây. Thật sự lo lắng", tài khoản S.L chia sẻ.
"Mình thật sự không thông cảm được trong trường hợp này, ăn quỵt một lần thì có thể bảo do sơ suất của gia đình chứ ăn quỵt hàng chục quán ăn từ năm nay sang năm khác mà gia đình vẫn để yên là không ổn rồi. Nếu gia đình mà quyết liệt thì đâu có trốn đi được, kiểu này là xót con xót cháu không chịu cứng rắn nên mới trốn được thôi. May mà cô gái này mới chỉ ăn quỵt thôi chứ mà có chuyện gì lớn hơn nữa như hại người rồi lại lôi giấy chứng nhận điều trị ở bệnh viện tâm thần ra để nói chuyện à", một bạn khác bức xúc.
Nguồn: soha.vn