Cô gái 9x từng tìm bạn gái cho chồng vì bệnh u não giờ ra sao rồi?

Chang99130

New member
719b263c944c4ec2e6fc.jpg


Từng khiến cả triệu người phải "khóc ròng", câu chuyện của Phùng Oánh - cô gái 9x đầy nghị lực đã trải qua quá nhiều chông gai sau khi xuất hiện trên China Dream

Năm 2014, Phùng Oánh - cô gái trẻ 9x mang trong mình khối u não ác tính, đã xuất hiện trên chương trình China Dream với một ước mơ khiến ai cũng phải "nước mắt tuôn rơi". Cô chia sẻ: "Tôi muốn vì ông xã của mình, tìm cho anh ấy một người bạn gái mới", "Tôi muốn tìm cho ông xã một người vợ mới hiểu chuyện, biết nghe lời, hiền thục và hiếu thảo". Lời nói này đã chạm đến trái tim của biết bao người

Rất nhiều người đã rơi nước mắt vì câu chuyện tình yêu đẹp đẽ, vì lời chia sẻ chân thành và cả bệnh tình nghiêm trọng của Oánh Oánh.

7b9eb58dc120b8e3c172.jpg


Ngày 23/05/2014, tức một ngày sau khi xuất hiện trên sân khấu China Dream, Oánh Oánh trở về Bắc Kinh để thực hiện ca phẫu thuật mở hộp sọ lần 2. May mắn thay, trời không phụ lòng người, ca phẫu thuật này đã thành công tốt đẹp ✨ Oánh Oánh xuất viện trong niềm vui không chỉ của ông xã, gia đình mà còn của rất nhiều người quan tâm đến cô.

213e52af827661fb167b.jpg


63cfd674e451d109fe1b.jpg


b7fca4a06ee980a36b17.jpg


652adba085af9feb1d88.jpg


Ngày 19/09/2015, chị của Dương Hải Bân bỏ vốn để đôi vợ chồng son mở một quán ăn nhỏ mang tên Ái Tâm. Những người già và học sinh sinh viên đến quán đều được ưu đãi giá "hời" chỉ tính nửa giá thôi nha Quán còn chuẩn bị canh súp miễn phí cho lao công và người vô gia cư. Trước đây được nhiều người giúp đỡ, đôi vợ chồng quyết định dùng cách này để "trả ơn đời"

3456076aa5dd569c6bd3.jpg


Ngày khai trương Ái Tâm cũng là sinh nhật của Oánh Oánh. Ông xã Hải Bân đã chuẩn bị một chiếc bánh gato để mừng sinh nhật cô vợ bé bỏng của mình. Phùng Oánh còn chia sẻ lý do muốn mở quán ăn nhỏ này: "Tôi muốn kinh doanh quán ăn tốt một chút, thứ nhất là để dành chút tiền cho Hải Bân. Thứ hai là tôi sợ lỡ mà tôi đi rồi Hải Bân sẽ chịu không được. Có việc để làm, anh ấy sẽ không phải cô đơn"

Nhưng những ngày tháng hạnh phúc luôn quá ngắn ngủi...

Bệnh tình của Phùng Oánh dần dần chuyển biến xấu đi. Ngày 19/12/2015, trong chương trình Hạnh Phúc Đến Gõ Cửa của đài Thiên Tân, một Phùng Oánh vốn thích cười tươi rói của mọi người đột nhiên ngất xỉu ngay trên sóng.

Ngày 14/01/2016, Phùng Oánh đến bệnh viện Thiên Đàm ở Bắc Kinh khám bệnh. Bệnh tình của cô tái phát một lần nữa, buộc phải thực hiện ca mổ não lần thứ 3 Một cô gái nhỏ thích làm đẹp, yêu cuộc sống, đối mặt với bệnh tình như thế vẫn không ngã gục, vẫn không từ bỏ.

Lần phẫu thuật này tuy thành công nhưng hậu quả quá nặng nề - nửa thân người của Phùng Oánh bị liệt. Chân tay không còn linh hoạt nữa, ngay cả ăn mặc, di chuyển, đi vệ sinh đều bất tiện

Những nhu cầu cơ bản nhất trong cuộc sống đều không thể tự mình lo liệu. Người nhà vừa chăm sóc cô vừa lo việc duy trì quán ăn nhỏ, điều này quả là quá sức. Quán ăn nhỏ vừa mở được chưa đầy nửa năm đành phải đóng cửa.

eae26b6501bfd5cd151c.jpg


Trung tuần tháng 3 năm 2016, Oánh Oánh đến Bắc Kinh tái khám. Chuyên gia của bệnh viện đề nghị, với tình hình trước mắt phải mau chóng hóa trị. Nếu cách này có hiệu quả, mạng sống có thể kéo dài được. Nếu không, trong mấy tháng kế tiếp bệnh tình liên tục tái phát sẽ nguy hiểm hơn.

Phùng Oánh nói rằng, để phẫu thuật cho cô, tiền tiết kiệm trong gia đình đã "cháy túi" gần hết. Mẹ già và cha già gần 60 tuổi vẫn chạy đôn chạy đáo, tự mình đi kiếm tiền khắp nơi để lấy tiền chữa bệnh cho con gái.

Hơn nữa sau lần phẫu thuật thứ 2, sức khỏe trở nên không tốt, Phùng Oánh một lần nữa có ý định từ bỏ điều trị, phó mặc cho số phận

Thế nhưng chồng của cô - Dương Hải Bân - chưa từng ghét bỏ hay "bỏ rơi" cô dù chỉ một giây. Ngày ngày mặc quần áo, tất chân cho nàng, chưa từng thay lòng đổi dạ, luôn chăm sóc cô hết mực Nhìn thấy người thân bạn bè bên cạnh vì mình mà cố gắng hết mình, cô gái nhỏ một lần nữa lấy lại ý chí, quyết tâm chiến đấu chống lại bệnh tật.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top