Tối 6/12, vào khoảng 20h, nhiều người qua lại khu vực cầu vượt Mai Dịch (phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội) đã hoảng hốt phát hiện một cô gái có biểu hiện bất thường, trèo ra ngoài lan can cầu vượt với ý định tự tử
Nhận được tin báo khẩn cấp từ người dân, Trung tá Phạm Ngọc Hải - Đội phó Đội CSGT số 6 cùng đồng chí Nguyễn Quang Huy đã lập tức có mặt tại hiện trường để ứng cứu.
Tuy nhiên tình hình lúc này cực kỳ căng thẳng. Cô gái kiên quyết không cho lực lượng CSGT lại gần và ngoan cố muốn nhảy xuống để kết thúc cuộc đời mình Trung tá Phạm Ngọc Hải cùng đồng nghiệp đã phải dùng đủ mọi cách, thuyết phục và khuyên nhủ cô gái bình tĩnh lại, đừng làm điều dại dột.
Sau gần 30 phút kiên trì động viên, vừa nói chuyện vừa lặng lẽ tiếp cận, các chiến sĩ CSGT đã kịp thời lao tới nắm chặt tay cô gái ngay trước khi nạn nhân buông mình xuống. Phù... thở phào! Sau đó, cô gái được đưa về trụ sở Đội CSGT số 6 để đảm bảo an toàn.
Làm việc với lực lượng chức năng, cô gái được xác định là Lê Hải Yến* (19 tuổi, quê Bắc Kạn). Yến rơi nước mắt kể lại rằng do hoàn cảnh gia đình khó khăn, bạn từ quê vào Hà Nội tìm việc làm.
Thế nhưng sau nhiều ngày lang thang, đi tìm việc khắp nơi nhưng chẳng có chỗ nào nhận, lại bị gia đình hắt hủi, Yến đã quẫn trí và leo lên cầu vượt Mai Dịch với ý định tìm đến cái chết
May mắn thay, nhờ sự có mặt kịp thời của lực lượng CSGT, một sinh mạng trẻ đã được cứu sống. Hy vọng Yến sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này và tìm được ánh sáng trong cuộc sống nhé!
Nguồn: soha.vn