Bị giật điện thoại giữa ban ngày, cô gái 9X không chịu thua, ngay lập tức lái xe đuổi theo ép ngã tên cướp rồi giao cho công an luôn. Xem xong mà muốn hét "girl power" quá đi!
Theo nguồn tin, vào lúc 8h sáng ngày 3/12, tên Vũ Trọng Hiếu đang lái xe máy lảng vảng trên đường ở phường Bình Hòa (thị xã Thuận An, Bình Dương) để "săn mồi". Kiểu người xấu tính không chịu làm lương thiện á!
Lúc này, Hiếu phát hiện chị Nguyễn Thị Đào Hoa (23 tuổi, quê Vĩnh Long) đang chạy xe. Thấy điện thoại để trong túi quần của chị Hoa, hắn ta nảy sinh ý định giật luôn.
Đến đoạn đường vắng vẻ, ít xe qua lại, Hiếu lập tức áp sát xe chị Hoa, giật điện thoại rồi phóng xe chạy trốn như bay. Tưởng là xong chuyện rồi nhỉ? Không đâu!
Bị giật mất điện thoại, chị Hoa không hề hoảng sợ mà vừa truy hô vừa dũng cảm phóng xe đuổi theo tên cướp. Đến ngã ba Cửu Long (Thuận An), chị Hoa chạy ép sát khiến Hiếu bị ngã lăn ra đường luôn. Như phim hành động thật sự!
Người dân xung quanh thấy vậy lập tức lao đến bắt giữ, rồi cùng chị Hoa đưa kẻ phạm tội đến trình báo công an. Đoàn kết là sức mạnh!
Đến ngày 4/12, Công an thị xã Thuận An xác nhận đang tạm giữ Hiếu (27 tuổi, trú ở Thủ Đức, TP.HCM) về hành vi Cướp giật tài sản.
Tại cơ quan Công an, Hiếu đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.
Không chỉ vậy, Hiếu còn khai thêm đã từng cướp một vụ tương tự ở thị xã Dĩ An nữa. Tội nghiệp những nạn nhân trước đó quá!
Nguồn: soha.vn