Cô gái 9X check-in khắp sân bóng đỉnh nhất thế giới - hành trình "xịn sò" từ tình yêu Chelsea ⚽

6df6dbc66e4305b3d310.webp


798fd6b78c76ed666af9.jpg


Từ việc ngồi xem bóng đá cùng ba mà chẳng hiểu gì, đến giờ Nguyễn Trần Khánh Linh (sinh năm 1995, đang học thạc sĩ tại Queen Mary University of London, Anh) đã "vi vu" qua 15 sân vận động đỉnh nhất thế giới rồi nè! Mỗi chuyến đi là một lần cô nàng lại có thêm kỷ niệm cực kỳ memorable

Yêu Chelsea từ cái nhìn đầu tiên - vì... thích màu xanh!

Thật ra ban đầu, Linh (nickname: Linh Sammy) hoàn toàn không quan tâm đến bóng đá. Ba cô là fan cứng Arsenal, nên thỉnh thoảng ngồi xem cùng ba nhưng cũng chỉ "ngơ ngơ ngác ngác" thôi. Nhưng plot twist xảy ra vào năm 2011-2012, khi xem trận Chelsea vs Arsenal, chỉ vì thích màu xanh mà cô quyết định... quay xe cổ vũ Chelsea luôn

Dù trận đó Chelsea thua 3-5, nhưng Linh biết mình đã "iu" đội bóng này mất rồi. "Tuy Chelsea thua trận gặp Arsenal nhưng cuối mùa thì vô địch Champions League nha! Mình nhớ không lầm thì bàn đầu tiên là cú đánh đầu xịn xò từ Lampard (L8) vào lưới Arsenal. Từ đó thần tượng L8 và mê Chelsea luôn. Lúc rảnh là xem bóng, tìm hiểu kiến thức để thỏa mãn niềm đam mê", Linh kể lại.

Fast forward đến lớp 11, Linh nhận được học bổng vài trường trung học tại Anh. Đoán xem cô chọn trường nào? Chelsea Independent College luôn - lý do đơn giản là có tên đội bóng yêu thích Và bất ngờ hơn nữa, trường học đối diện luôn cổng sân vận động Stamford Bridge (London, Anh) - sân nhà của Chelsea đó! Định mệnh là đây chứ đâu!

Lúc mới sang, túi còn trống rỗng, Linh chỉ đứng ở cổng trường nhìn biển người áo xanh kéo vào sân thôi. Đến lên đại học mới đủ "buff" xem trận đầu tiên vào mùa 2014-2015, trận Chelsea đấu với Manchester United. "Lần đầu xem trận tại sân, mình mới hiểu vibe cuồng nhiệt là thế nào. Hàng nghìn người cùng đam mê, cùng cổ vũ hết mình. Hôm đó mình còn ôm chầm một người hoàn toàn xa lạ khi các cầu thủ ghi bàn nữa! Không khí đó thực sự khó quên", Linh nhớ lại.

14b983ba24404780205e.jpg


Bộ sưu tập 15 sân bóng khắp châu Âu

Hơn 5 năm tại Anh, Linh đã check-in nhiều sân bóng nổi tiếng như Emirates, Old Trafford, Etihad, Anfield... Vì mê du lịch, cô nảy ra ý tưởng ghé thăm các sân bóng đỉnh ở mỗi nước châu Âu mình đến, tạo thành "bộ sưu tập" độc đáo. Mỗi lần đến một địa điểm, cô dành nửa ngày tham quan qua "stadium tour", giá vé từ 13 đến 25 Euro.

Đến giờ, Linh đã "phủ sóng" 15 sân vận động đỉnh cao: Camp Nou (Barcelona), Santiago Bernabeu (Real Madrid), Vincente Calderon (sân cũ của Atletico Madrid), Allianz Stadium (Juventus), Allianz Arena (Bayern Munich), Signal Iduna Park (Borussia Dortmund), Amsterdam Arena (Ajax Amsterdam), Parc des Princes (Paris Saint Germain)... Danh sách này nghe mà muốn ghen tỵ luôn á!

262697dd3099689d9a9e.jpg


"Con nhà người ta" và drama haters

Để có những chuyến đi này, Linh chủ yếu dùng tiền làm thêm tiết kiệm được, một phần nhỏ ba mẹ support. "Gia đình khá ủng hộ sở thích của mình. Ba mẹ chỉ nhắc không được bỏ bê học hành thôi. Với mình, tuổi trẻ nên đánh đổi chút xíu để có niềm vui. Đôi lúc phải 'thắt lưng buộc bụng' nhưng trải nghiệm rất đáng giá", cô chia sẻ.

Trong số các sân đã khám phá, Linh đặc biệt ấn tượng với sự hoàng tráng của Allianz Arena (Đức), Wembley (Anh), Santiago Bernabeu (Tây Ban Nha)... Thú vị là có sân khiến cô nhớ nhà - Vincente Calderon (sân cũ Atletico Madrid), giống như Mỹ Đình phiên bản Tây Ban Nha vậy. Nhưng kỷ niệm sâu đậm nhất vẫn là Stamford Bridge - nơi bắt đầu mọi thứ

Ngoài việc tích lũy kiến thức bóng đá chia sẻ với bạn bè, Linh còn thỉnh thoảng viết bài phân tích trận đấu đăng mạng xã hội. Nhưng khi đăng ảnh check-in các sân bóng nổi tiếng, cô cũng hứng nhiều "gạch đá": "Con nhà người ta cứ đi miết", "Giàu thì làm gì chả được", "Tớ có tiền như cậu thì cũng đi được như vậy"...

"Ban đầu buồn lắm. Nhưng sau đó mình hiểu là nhiều bạn chưa biết cuộc sống và nỗ lực của mình. Nói chung mình sẽ không quan tâm và cứ là chính mình, tiếp tục thực hiện những giấc mơ còn dang dở", Linh bày tỏ. Girl power right here!

Hiện tại, ngoài du lịch, Linh đang học Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý và Đổi mới tổ chức, tham gia tổ chức sự kiện... Trong thời gian du học, cô mong muốn sẽ "cày" thêm nhiều sân bóng nữa cho bộ sưu tập tuổi trẻ. "Bộ sưu tập này là niềm vui đặc biệt trong những năm tháng du học. Trước khi kết thúc thạc sĩ, mình sẽ cố gắng dành dụm tiền đi được nhiều nơi nhất có thể, lưu giữ lại những kỷ niệm đáng nhớ", Linh tâm sự.

Câu chuyện của Linh chứng minh rằng: có đam mê, có quyết tâm và sẵn sàng nỗ lực thì mơ ước nào cũng có thể thành hiện thực. Cứ là chính mình, đừng để lời nói của người khác làm lệch hướng nhé! ✨

6bad6f9500bb03f6bea4.jpg


3bdc928015f61c5158ad.jpg


8847e951beca60354139.jpg


c46e67d77ccc5f1d79d0.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top