Tốt nghiệp đại học xong chưa lâu, một cô gái trẻ ở Quảng Tây (Trung Quốc) đã quyết định "nghỉ chơi" với cuộc sống phố thị để về quê nối nghiệp gia đình với công việc... nuôi rắn độc. Nghe thì hơi rợn người nhưng mà thu nhập thì khiến ai cũng phải gật gù đấy!
Theo truyền thông Trung Quốc, cô gái họ Tần thuộc thế hệ 9x, sống tại Quế Lâm (Quảng Tây) đã comeback về quê sau 2 năm tốt nghiệp đại học để phụ ba trong việc nuôi rắn. Và đoán xem, mô hình này hiện đang mang về hơn 1 triệu NDT mỗi năm (tương đương khoảng 3,8 tỷ VNĐ luôn á)
Trước đó, ba của cô không muốn con gái theo nghề này tí nào, vì lo lắng về độ nguy hiểm khi làm việc với rắn độc. Nhưng mà do khối lượng công việc ngày càng nhiều, ông ấy buộc phải "xin phép" con gái tham gia vào cuộc. Còn bản thân cô Tần thì cho biết không hề sợ rắn, vì gia đình đã nuôi loài bò sát này từ trước khi cô chào đời rồi nè
Hiện tại trang trại của gia đình đang nuôi hơn 50.000 con rắn ngũ bộ và gần 10.000 con rắn hổ mang – toàn những loài có độc tính cao đỉnh cao luôn đó!
Chia sẻ về công việc, cô cho biết rắn ngũ bộ có giá trị kinh tế "xịn sò" lắm: từ thân, mật, mỡ đều có thể làm dược liệu, đặc biệt là nọc độc được bán để phục vụ nghiên cứu y học. Tuy nhiên, việc chăm sóc loài rắn này không hề ez tí nào. "Chúng tôi phải cho rắn ăn bằng cách bơm thức ăn đã chế biến sẵn, vì tiếp xúc trực tiếp ở khoảng cách gần vẫn tiềm ẩn nguy hiểm cực lớn đấy", cô nói.
Theo tiết lộ thêm, mỗi con rắn ngũ bộ có thể lấy nọc 2 lần mỗi tháng. Tùy vào chất lượng, giá nọc dao động từ 40 - 200 NDT/gram. Trong khi đó, rắn có giá từ 200 - 300 NDT/con, với những con size lớn có thể lên tới hàng nghìn NDT luôn. Sau khi trừ chi phí nhân công và vận hành, lợi nhuận mỗi năm vẫn đạt mức trên 1 triệu NDT – con số không hề nhỏ tẹo nào!
Theo quy định pháp luật Trung Quốc, rắn được phép nuôi và kinh doanh nhưng chỉ phục vụ các mục đích như làm dược liệu, trưng bày hoặc nghiên cứu khoa học thôi nhé. Còn việc buôn bán trái phép hoặc tiêu thụ thịt rắn đều bị coi là vi phạm pháp luật đấy!
Câu chuyện của cô gái trẻ này không chỉ gây chú ý bởi quy mô chăn nuôi "khủng" mà còn cho thấy một hướng đi khác biệt của người trẻ Trung Quốc: trở về quê hương, phát triển kinh tế từ chính nghề truyền thống của gia đình. Đúng là "về quê nuôi rắn" nghe có vẻ creepy nhưng mà thu nhập thì không hề nhỏ chút nào nhé!
Nguồn: kenh14.vn
Theo truyền thông Trung Quốc, cô gái họ Tần thuộc thế hệ 9x, sống tại Quế Lâm (Quảng Tây) đã comeback về quê sau 2 năm tốt nghiệp đại học để phụ ba trong việc nuôi rắn. Và đoán xem, mô hình này hiện đang mang về hơn 1 triệu NDT mỗi năm (tương đương khoảng 3,8 tỷ VNĐ luôn á)
Trước đó, ba của cô không muốn con gái theo nghề này tí nào, vì lo lắng về độ nguy hiểm khi làm việc với rắn độc. Nhưng mà do khối lượng công việc ngày càng nhiều, ông ấy buộc phải "xin phép" con gái tham gia vào cuộc. Còn bản thân cô Tần thì cho biết không hề sợ rắn, vì gia đình đã nuôi loài bò sát này từ trước khi cô chào đời rồi nè
Hiện tại trang trại của gia đình đang nuôi hơn 50.000 con rắn ngũ bộ và gần 10.000 con rắn hổ mang – toàn những loài có độc tính cao đỉnh cao luôn đó!
Chia sẻ về công việc, cô cho biết rắn ngũ bộ có giá trị kinh tế "xịn sò" lắm: từ thân, mật, mỡ đều có thể làm dược liệu, đặc biệt là nọc độc được bán để phục vụ nghiên cứu y học. Tuy nhiên, việc chăm sóc loài rắn này không hề ez tí nào. "Chúng tôi phải cho rắn ăn bằng cách bơm thức ăn đã chế biến sẵn, vì tiếp xúc trực tiếp ở khoảng cách gần vẫn tiềm ẩn nguy hiểm cực lớn đấy", cô nói.
Theo tiết lộ thêm, mỗi con rắn ngũ bộ có thể lấy nọc 2 lần mỗi tháng. Tùy vào chất lượng, giá nọc dao động từ 40 - 200 NDT/gram. Trong khi đó, rắn có giá từ 200 - 300 NDT/con, với những con size lớn có thể lên tới hàng nghìn NDT luôn. Sau khi trừ chi phí nhân công và vận hành, lợi nhuận mỗi năm vẫn đạt mức trên 1 triệu NDT – con số không hề nhỏ tẹo nào!
Theo quy định pháp luật Trung Quốc, rắn được phép nuôi và kinh doanh nhưng chỉ phục vụ các mục đích như làm dược liệu, trưng bày hoặc nghiên cứu khoa học thôi nhé. Còn việc buôn bán trái phép hoặc tiêu thụ thịt rắn đều bị coi là vi phạm pháp luật đấy!
Câu chuyện của cô gái trẻ này không chỉ gây chú ý bởi quy mô chăn nuôi "khủng" mà còn cho thấy một hướng đi khác biệt của người trẻ Trung Quốc: trở về quê hương, phát triển kinh tế từ chính nghề truyền thống của gia đình. Đúng là "về quê nuôi rắn" nghe có vẻ creepy nhưng mà thu nhập thì không hề nhỏ chút nào nhé!
Nguồn: kenh14.vn