Cô gái 7 tuổi từng dắt cha mù đi ăn xin, 12 năm sau giờ đỗ đại học: Phép màu ngoài đời thực đây rồi!

Tháng 8 năm nay, Trương Yến – nữ sinh đến từ tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) đã nhận được tin vui khủng: chính thức trúng tuyển vào Trường Sư phạm Thành Đô, chuyên ngành Vật lý tại Khoa Vật lý và Kỹ thuật Điện tử Cô được nhận vào chương trình dành cho sinh viên khó khăn vùng nông thôn – một cơ hội mà không phải ai cũng có.

Nhưng để đến được với ngày hôm nay, hành trình của Yến thực sự là "khó nhọc" hai chữ.

Quay lại 12 năm trước, khi mới lên 7 tuổi, Trương Yến đã phải dắt người cha bị mù của mình đi ăn xin ở bến xe thành phố Ba Trung. Hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, cha cô bị mất thị lực vào năm 2010 sau một tai nạn nhưng không đủ tiền chữa trị, dẫn đến mù cả hai mắt Mẹ thì dần trở nên bất ổn về tinh thần, sau đó sinh ra người em trai bị khuyết tật trí tuệ. Cả gia đình như chìm trong vũng bùn, và vai nhỏ bé của Yến lúc đó phải gánh chịu quá nhiều thứ.

02b6c89a1a7ad1d1f3e1.jpg


Câu chuyện của cô từng gây xúc động mạnh khi được truyền thông địa phương đưa tin cách đây nhiều năm. Giờ đây, khi con gái đỗ đại học, người cha vui mừng khôn xiết: "Trong nhà chỉ có mình nó đỗ đại học" – câu nói ngắn gọn nhưng chứa đựng biết bao tự hào và xúc động

Trong căn nhà giản dị của gia đình, bức tường được dán kín những tờ giấy khen của Trương Yến qua nhiều năm học – minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ của cô bé.

Yến chia sẻ: "Gia đình tôi gặp khó khăn về kinh tế, nên không tránh khỏi việc một số bạn cùng lớp nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ. May mắn thay, các thầy cô và cũng nhiều bạn cùng lớp rất tốt với tôi, điều này giúp tôi nhìn nhận vấn đề theo hướng tích cực. Có lúc tôi rất tự ti, sợ lời bàn tán. Nhưng sau này tôi hiểu, điều quan trọng nhất là gia đình mình sống tốt".

Những năm qua, gia đình Trương Yến đã nhận được nhiều sự giúp đỡ từ chính quyền và những người hảo tâm. Cô vẫn luôn ghi nhớ ân tình ấy và quyết tâm "trả ơn" bằng cách học thật giỏi.

Nói về lý do chọn học sư phạm theo diện cử tuyển, Trương Yến tâm sự: "Tốt nghiệp xong, tôi có thể trở về quê làm giáo viên, có một công việc ổn định để nuôi sống bản thân, chăm sóc gia đình. Tôi cũng hy vọng qua giáo dục có thể giúp trẻ em vùng núi bước ra khỏi núi rừng"

Mục tiêu của cô rất rõ ràng và đầy ý nghĩa: không chỉ thay đổi số phận bản thân mà còn muốn trở thành "cây cầu" giúp những đứa trẻ khác có cơ hội tốt hơn.

Cô tin rằng cuộc sống gia đình sẽ ngày càng tốt hơn và bản thân sẽ tiếp tục mạnh mẽ bước về phía trước ✨

Câu chuyện của Trương Yến không chỉ lay động trái tim hàng triệu người mà còn châm ngòi cho một cuộc tranh luận sâu rộng trên mạng xã hội. Cư dân mạng cho rằng khoảng cách giữa người dân vùng nông thôn nghèo khó với các vùng phát triển hơn còn quá lớn.

Một số người xúc động chia sẻ: "Điều may mắn là Yến đã không bỏ học giữa chừng, em vẫn kiên trì để bước tới cánh cửa đại học. Nhưng chắc chắn còn rất nhiều bạn nhỏ khác cùng cảnh ngộ đã phải gác lại giấc mơ"

Cũng có người cho rằng chính sách hỗ trợ học sinh nghèo, đặc biệt là diện cử tuyển sư phạm, đã thực sự trở thành "cầu nối" để những đứa trẻ có thể thay đổi số phận.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top