SimpSao2k7
New member
Jessica Rogers, 14 tuổi đến từ Mỹ đang là vận động viên siêu "xịn" tham gia các giải bóng rổ xe lăn, đua xe lăn và bơi lội. Nhìn cô bạn thì nhỏ nhắn thôi nhưng khí thế thì "khỏi bàn" luôn nha!
Jessica vốn là một cô bé mồ côi người gốc Brazil. Khi mới chào đời, cô được nuôi dưỡng tại một Trung tâm chăm sóc trẻ em. Jessica không may bị mắc hội chứng "đuôi hồi quy" từ bé. Thân dưới của cô bị liệt và teo nhỏ, cơ thể cô chỉ có một quả thận.
Khi Jessica lên 3 tuổi, cô đã trải qua cuộc phẫu thuật cắt bỏ từ đầu gối trở xuống vì hai chân cô bị dính chặt với nhau. Cuộc phẫu thuật khiến cô phải mất 6 tháng để hồi phục - nghe mà thương luôn í
Và sau đó, bước ngoặt "thay đổi cả cuộc đời" của cô bé sau khi Jessica đăng ký học bơi. Bà Rogers kể lại: "Vì Jessica mang vóc dáng của một đứa trẻ nên khi con bé nhảy xuống bể bơi, những người cứu hộ đã vô cùng lo lắng.
Thế nhưng Jessica nhanh chóng đạp chân rời khỏi thành bể bơi để lao vào làn nước trong trẻo" - moment "hero" thực sự đấy!
Cô còn thể hiện năng khiếu thể thao ở bộ môn đua xe lăn và giành được Huy chương vàng cho nội dung thi đấu đua xe cự ly 100, 200, 400 và 800m tại giải đấu thể thao cho thiếu niên khuyết tật vào năm 2010. Quá "đỉnh" luôn!
Tháng 10/2011, cô đã giành Huy chương bạc cho nội dung thi bơi ếch cự ly 100m tại Thế vận hội Parapan American Games tại Mexico. Cứ "flex" huy chương hoài thôi!
Nguồn: soha.vn