Nhờ ngoại hình "khác người" mà Myrtle Corbin kiếm được núi tiền từ khi còn nhỏ xíu. Chị về hưu sau 5 năm làm nghề "triển lãm bản thân" và đến giờ vẫn là ẩn số khiến giới y học phải đau đầu
Josephene Myrtle Corbin, hay gọi cho nhanh là Myrtle Corbin, chào đời ngày 12/5/1868 tại Tennessee (Mỹ) với tình trạng sức khỏe cực ổn ngoại trừ việc... có tận 4 chân, 2 khung xương chậu và 2 bộ phận sinh dục Điều này khiến bác sĩ toàn bối rối max vì thường thì những bé dị dạng như vậy sau khi sinh ra, cả mẹ lẫn con đều rất khó giữ được mạng.
Theo phân tích của các bác sĩ, tình trạng của Myrtle có thể do 2 lý do. Thứ nhất là khoảng cách tuổi tác quá lớn giữa bố mẹ chị, ông William H. Corbin lúc đó mới 25 tuổi còn bà Nancy đã 34 tuổi rồi. Thêm nữa, hai người có ngoại hình khá giống nhau từ da trắng, tóc đỏ đến mắt xanh nên nhiều người nghi đây là hôn nhân cận huyết dẫn đến dị tật bẩm sinh. Nhưng mà 2 lý do này cũng không thuyết phục lắm vì 7 anh chị em còn lại của Myrtle đều sinh ra bình thường ầm ầm, chỉ mình chị là khác biệt thôi.
Cuối cùng thì bác sĩ xác nhận Myrtle mắc hội chứng thừa chi dipygus - tức là khung xương chậu và 2 đôi chân kia chính là phần thừa của một bào thai sống ký sinh, hiểu nôm na là thuộc về "em song sinh" của chị ấy. Cũng vì hội chứng siêu hiếm này mà phần cơ thể dư thừa chỉ phát triển đầy đủ từ eo trở xuống và bị biến dạng, cụ thể mỗi bàn chân chỉ có 3 ngón. Myrtle chia sẻ chị có thể cử động đôi chân bên trong nhưng chúng quá yếu và ngắn, không thể đứng được. Vì thế chị phải may váy quần đặc biệt để phù hợp với 4 chân.
Năm 1881, khi mới 13 tuổi, nhờ ngoại hình "lạ đời" mà Myrtle gia nhập gánh xiếc với biệt danh "Cô gái 4 chân đến từ Texas"
Myrtle sau đó nổi danh như minh tinh thực thụ nhờ nghề "triển lãm bản thân". Không ngồi yên chờ khách, ông William đưa con gái đi triển lãm khắp nơi từ thành phố xa hoa đến thị trấn xa xôi, giúp Myrtle kiếm được mức thu nhập khủng 450 USD/tuần (khối tài sản thời đó luôn nha! ).
Lúc đó Myrtle nổi tiếng đến mức "ông bầu" huyền thoại P.T. Barnum cũng phải mời chào chị về phe mình. Trong suốt 4 năm tiếp theo, Myrtle trở thành "gà đẻ trứng vàng" trong các show của P.T. Barnum, khiến các gánh xiếc khác phải thi nhau làm ra những "dị nhân" 4 chân fake để ăn theo danh tiếng của chị
Năm 18 tuổi, Myrtle quyết định về hưu sớm (nghỉ hưu tuổi teen luôn á! ). 1 năm sau, chị gặp và kết hôn với bác sĩ Clinton Bicknell. Bộ phận sinh dục khác biệt hoàn toàn không ảnh hưởng đến chuyện sinh con của Myrtle dù chị khá vất vả lúc đầu mang thai. Kết quả là chị sinh được 5 đứa con và có tin đồn rằng các bé chào đời từ các bộ phận sinh dục khác nhau luôn.
Nguồn: kenh14.vn