Cô gái 32 tuổi cưới chú rể AI khiến dân mạng choáng váng không nói nên lời

46bef1db1f7ade8494dc.jpg


Đọc xong câu chuyện này mà chỉ biết "ơ kìa" thôi các bạn ơi! Một đám cưới ở Nhật Bản vừa làm dậy sóng MXH khi danh tính chú rể khiến ai cũng phải "há hốc mồm".

Theo Reuters, chị Yurina Noguchi, 32 tuổi, đang làm nhân viên chăm sóc khách hàng qua điện thoại, đã tự tay "tạo dựng" chú rể của mình - một nhân vật AI mang tên Lune Klaus Verdure (gọi thân mật là Klaus). Ban đầu thì Klaus chỉ là bạn tâm sự ảo được cô dựng lên từ nhân vật game thôi, nhưng rồi... tình cảm nảy nở luôn! Hai người bắt đầu hẹn hò trong thế giới ảo và cuối cùng Klaus đã cầu hôn - cô chấp nhận luôn không suy nghĩ!

7d60868273673bd0331a.jpg


Đám cưới diễn ra hồi tháng 10 tại Okayama, Nhật Bản, với cô dâu Noguchi diện váy trắng xinh lung linh, đội vương miện và đeo kính AR (thực tế tăng cường) để nhìn hình ảnh Klaus hiển thị trên điện thoại. Plot twist là vì Klaus không có giọng nói nên MC phải đọc thay lời thề nguyện do AI viết ra! Phần chụp ảnh còn bá đạo hơn khi nhiếp ảnh gia phải chừa một khoảng trống bên cạnh cô dâu để sau này ghép hình chú rể ảo vào. Sao mà nghe drama thế này!

Plot twist tiếp nè: cô Noguchi từng có hôn phu ngoài đời thật nhưng mối quan hệ toàn "drama". Cô đã... hỏi ý kiến ChatGPT và quyết định "bóc phét" luôn! Sau đó cô tự build Klaus phiên bản hoàn hảo của riêng mình qua vô số lần chỉnh sửa tính cách và cách nói chuyện.

e91ddbbaa653c60eb396.jpg


FYI, những đám cưới kiểu này chưa được pháp luật Nhật công nhận nhé! Nhưng cô Noguchi không phải case duy nhất đâu. Một chị người Úc cũng từng bay sang Nhật cưới nhân vật manga Mephisto Pheles; còn năm 2018, anh Akihiko Kondo gây sốt khi làm lễ với idol ảo Hatsune Miku.

Câu chuyện này làm dấy lên tranh cãi xoay quanh chuyện tình cảm giữa người và AI. Các chuyên gia Reuters phỏng vấn cho rằng AI có thể mang lại hạnh phúc, nhưng cẩn thận kẻo "nghiện" quá rồi mất khả năng nhìn nhận thực tế nha! ⚠️

Cô Noguchi cũng đã tự giác giảm thời gian dùng ChatGPT từ mức "đỉnh của chóp" hơn 10 tiếng/ngày xuống còn dưới 2 tiếng thôi. Cô còn điều chỉnh để Klaus không phải lúc nào cũng "gật đầu lia lịa" với mọi quyết định của mình, mà phải khuyến khích cô hành động có trách nhiệm hơn.

Nguồn: saostar.vn
 
Back
Top