XuNgok7203
New member
Ngày thì ngồi văn phòng, tối về lại đi dọn nhà thuê - nghe có vẻ "hack não" nhưng đó chính là cuộc sống của chị Ngọc Linh trong 2 năm trở lại đây đấy!
Nhắc đến nghề tay trái của dân văn phòng, chắc ai cũng nghĩ ngay đến affiliate, bán hàng online, viết lách, dịch thuật... Chứ ít ai tưởng tượng một nhân viên văn phòng lại đi làm giúp việc ngoài giờ. Một phần vì mình hay nghĩ chỉ có các cô các bác trung niên mới làm công việc này, một phần vì nghĩ "lương giúp việc theo giờ có được bao nhiêu đâu" 
Nhưng plot twist là ở chỗ này nè! Ngọc Linh (30 tuổi) - cô gái mà team mình có dịp được trò chuyện, lại từ chối toàn bộ những công việc "ngồi máy lạnh" để... đi dọn nhà theo giờ. Nghe có vẻ không hợp lý nhưng câu chuyện của chị lại cực kỳ thuyết phục luôn!
**Phát hiện "đam mê ra tiền" từ thời giãn cách **
Quay lại mùa Covid giãn cách, lúc mà mọi hoạt động vui chơi giải trí "đóng băng" cũng chính là thời điểm Ngọc Linh khám phá ra "đam mê ra tiền" của mình.
"Trước giờ mình chỉ nghĩ là mình không ghét việc rửa bát hay dọn nhà thôi chứ chưa đến mức đam mê. Mãi tới lúc giãn cách xã hội, quanh quẩn trong nhà cả ngày với bạn trai, một đứa bày vẽ nấu nướng, một đứa cắm cúi dọn dẹp, mình mới nhận ra mình thích rửa bát và dọn nhà hơn mình vẫn tưởng!
Một ngày mình rửa 3 mâm bát, dọn từ phòng ngủ đến phòng khách, rồi vắt sang cả nhà vệ sinh. Ngày nào cũng vậy mà không thấy chán hay mệt, ngược lại còn thấy rất vui luôn á.
Lúc đó mình mới ngộ ra là trước giờ mình có quá nhiều lựa chọn để giải trí nên chỉ dọn nhà như một việc 'phải làm', chứ không tập trung và chú tâm vào nó" - Ngọc Linh tâm sự.
**Từ "xin" bạn bè cho đến dọn nhà tới có lịch kín tuần **
Sau khi dịch qua đi, không còn ở nhà 24/7 để dọn dẹp mỗi ngày nữa vì phải đi làm từ 9h đến 5h, nhưng Ngọc Linh vẫn không từ bỏ niềm đam mê rửa bát, dọn dẹp này.
Dọn nhà mình mãi cũng chán, nên cô "xin" bạn bè cho sang dọn nhà giúp vào cuối tuần. Ban đầu, bạn bè còn tưởng cô nói đùa, nhưng với sự khẩn thiết van nài "em dọn nhà em chán lắm rồi, nó không thể bẩn hay bừa được nữa", bạn cô mới tin là cô thích dọn nhà thật sự
Và cũng nhờ người bạn đó mà Ngọc Linh bén duyên với công việc dọn nhà theo giờ.
"Mình sang dọn cho 1 lần, bạn mình ưng quá bảo mình sang dọn hàng tuần luôn, hứa trả 180k/lần. Nghe xong mình còn giãy nảy lên bảo thôi chẳng lấy tiền vì mình đang thích dọn quá. Nhưng bạn mình bảo nếu không có mình thì bạn cũng phải thuê dịch vụ, cũng tốn tiền tương tự mà nhiều khi dọn xong nhà vẫn còn tóc, gầm bàn vẫn đầy bụi, lại còn phải ở nhà trông người ta.
Lúc đó mình mới nhận ra mình dọn nhà cũng 'đường được đấy chứ', và bắt đầu nghĩ tới việc đi dọn nhà theo giờ để kiếm tiền".
Ngọc Linh cho biết người bạn của cô ở chung cư, mà chung cư nào cũng có nhóm cư dân. Thi thoảng có người đăng bài tìm người dọn nhà, bạn cô "review nhẹ đôi lời" là cô lại có thêm khách mới
Cứ như vậy, từ một người phải "xin bạn cho đến dọn nhà", Ngọc Linh bắt đầu bước vào trạng thái "phải xếp lịch" mới có thời gian làm. Tiếng lành đồn xa tới cả cộng đồng người nước ngoài tại Hà Nội (Hanoi Massive Group), Ngọc Linh không chỉ dọn nhà cho người Việt mà còn dọn nhà cho cả khách Tây nữa!
Hiện tại, lịch dọn nhà của Ngọc Linh gần như luôn kín cả tuần, và khách đều là khách quen. Cô cứ dọn cho ai 1-2 lần là họ gần như sẽ đặt lịch cố định hàng tuần, nên khoảng 1 năm trở lại đây, Ngọc Linh hiếm khi nhận lịch cho người mới vì lịch đã full slot rồi!
Nhắc lại cho nhớ, Ngọc Linh vẫn là nhân viên văn phòng chính hiệu nhé, dọn nhà theo giờ chỉ là công việc ngoài giờ thôi đấy
**Thu nhập ngang ngửa lương văn phòng, khách Tây khen hết lời **
"Tiếng Anh mình giao tiếp cũng tàm tạm nên dọn nhà cho người nước ngoài không gặp khó khăn gì mấy. Mình thì không phân biệt khách Tây hay khách Ta, khách nào cũng tính tiền như nhau thôi, 100k/tiếng. Nếu phải mang theo máy hút bụi (loại hút bụi sàn và hút bụi giường đệm/sofa) thì 120k/tiếng, nhưng cũng hiếm nhà như vậy lắm.
Công việc thì mỗi nhà một kiểu. Có nhà thì vừa rửa bát, vừa dọn dẹp, thậm chí là cả tắm cho chó nữa Mình cũng đang nuôi chó nên chỉ cần làm quen được với 'các cháu' thì chủ nhà cũng nhờ mình tắm cho 'các cháu' luôn" - Ngọc Linh kể.
Dù không tiết lộ mức thu nhập cụ thể từ công việc đi dọn nhà thuê, nhưng Ngọc Linh cho biết "cũng ngang ngửa lương văn phòng" đó nha. Thấy cô thật thà, dọn dẹp lại có tâm nên không ít người còn "làm tròn" tiền mỗi lần chuyển khoản vào ngày cuối tháng. Tháng trước Tết, thậm chí có người còn "lì xì sớm" cho cô thêm 1 triệu luôn
Coi việc dọn nhà là một hình thức thiền định, một cách giải tỏa stress mà còn kiếm được tiền nữa, nên cũng dễ hiểu khi Ngọc Linh từ đam mê dọn nhà thành "nghiện" dọn nhà, đến mức đi làm full 2 ngày cuối tuần và các tối trong tuần, chỉ nghỉ đúng 1 buổi tối thứ 6.
"Càng làm công việc này, mình càng thấm thía một điều là sự chỉn chu trong những công việc thuần tay chân cũng là thứ phải rèn luyện, và để rèn luyện được thì cũng không đơn giản chút nào.
Đơn cử như việc dọn nhà tắm chẳng hạn, chai sữa tắm trước khi mình dọn nó ở vị trí nào, thì lúc mình dọn xong nó vẫn phải ở vị trí đó, vì họ quen tay lấy nó ở chỗ ấy rồi. Bản thân mình cũng rất khó chịu nếu đồ đạc của mình bị thay đổi vị trí.
Mình mang tâm thế ấy đi dọn nhà thuê, và nhận được không ít feedback ưng ý, hài lòng, chỉ vì 1 chi tiết tưởng là vô thưởng vô phạt ấy. Có khách còn bảo với mình là trước đây họ sử dụng dịch vụ dọn nhà, ai đến dọn họ cũng dặn là dọn cẩn thận giúp cháu và đừng đảo lộn đồ đạc, nhưng người ta chẳng để tâm nên họ rất bực".
**Bài học: Công việc nào cũng cần sự tận tâm **
Có thể không ít người vẫn còn giữ suy nghĩ phân biệt "công việc tay chân" với "công việc trí óc", và cho rằng làm được công việc trí óc mới khó, chứ công việc tay chân thì ai cũng làm được, miễn là... còn lành lặn.
Nhưng những chia sẻ của Ngọc Linh đã chứng minh điều ngược lại rồi đó!
30 tuổi, đương nhiên không thể gọi là trẻ, nhưng cũng không phải là độ tuổi "đủ già" để Ngọc Linh có thể được tin tưởng và gắn bó với công việc dọn nhà theo giờ, nhất là với những vị khách là phụ nữ đã có chồng. Lý do vì sao thì chắc mọi người cũng ngầm hiểu rồi nhỉ
Nhưng Ngọc Linh làm được! Thậm chí cô còn khiến các khách hàng từ bỏ hẳn các app cung cấp dịch vụ dọn nhà theo giờ để gắn bó với cô. Vậy mới thấy đúng là công việc nào cũng vậy, phải đặt cái tâm của mình vào đó mới thành công được.
Sau cuộc trò chuyện với Ngọc Linh, chợt nhớ tới câu nói nổi tiếng của nhà văn Nam Cao: "Sự cẩu thả trong bất cứ nghề gì cũng là một sự bất lương". Đúng là không có nghề nào thấp hèn, chỉ có người làm nghề thiếu tâm huyết thôi!
Nguồn: kenh14.vn
Nhắc đến nghề tay trái của dân văn phòng, chắc ai cũng nghĩ ngay đến affiliate, bán hàng online, viết lách, dịch thuật... Chứ ít ai tưởng tượng một nhân viên văn phòng lại đi làm giúp việc ngoài giờ. Một phần vì mình hay nghĩ chỉ có các cô các bác trung niên mới làm công việc này, một phần vì nghĩ "lương giúp việc theo giờ có được bao nhiêu đâu"
Nhưng plot twist là ở chỗ này nè! Ngọc Linh (30 tuổi) - cô gái mà team mình có dịp được trò chuyện, lại từ chối toàn bộ những công việc "ngồi máy lạnh" để... đi dọn nhà theo giờ. Nghe có vẻ không hợp lý nhưng câu chuyện của chị lại cực kỳ thuyết phục luôn!
**Phát hiện "đam mê ra tiền" từ thời giãn cách **
Quay lại mùa Covid giãn cách, lúc mà mọi hoạt động vui chơi giải trí "đóng băng" cũng chính là thời điểm Ngọc Linh khám phá ra "đam mê ra tiền" của mình.
"Trước giờ mình chỉ nghĩ là mình không ghét việc rửa bát hay dọn nhà thôi chứ chưa đến mức đam mê. Mãi tới lúc giãn cách xã hội, quanh quẩn trong nhà cả ngày với bạn trai, một đứa bày vẽ nấu nướng, một đứa cắm cúi dọn dẹp, mình mới nhận ra mình thích rửa bát và dọn nhà hơn mình vẫn tưởng!
Một ngày mình rửa 3 mâm bát, dọn từ phòng ngủ đến phòng khách, rồi vắt sang cả nhà vệ sinh. Ngày nào cũng vậy mà không thấy chán hay mệt, ngược lại còn thấy rất vui luôn á.
Lúc đó mình mới ngộ ra là trước giờ mình có quá nhiều lựa chọn để giải trí nên chỉ dọn nhà như một việc 'phải làm', chứ không tập trung và chú tâm vào nó" - Ngọc Linh tâm sự.
**Từ "xin" bạn bè cho đến dọn nhà tới có lịch kín tuần **
Sau khi dịch qua đi, không còn ở nhà 24/7 để dọn dẹp mỗi ngày nữa vì phải đi làm từ 9h đến 5h, nhưng Ngọc Linh vẫn không từ bỏ niềm đam mê rửa bát, dọn dẹp này.
Dọn nhà mình mãi cũng chán, nên cô "xin" bạn bè cho sang dọn nhà giúp vào cuối tuần. Ban đầu, bạn bè còn tưởng cô nói đùa, nhưng với sự khẩn thiết van nài "em dọn nhà em chán lắm rồi, nó không thể bẩn hay bừa được nữa", bạn cô mới tin là cô thích dọn nhà thật sự
Và cũng nhờ người bạn đó mà Ngọc Linh bén duyên với công việc dọn nhà theo giờ.
"Mình sang dọn cho 1 lần, bạn mình ưng quá bảo mình sang dọn hàng tuần luôn, hứa trả 180k/lần. Nghe xong mình còn giãy nảy lên bảo thôi chẳng lấy tiền vì mình đang thích dọn quá. Nhưng bạn mình bảo nếu không có mình thì bạn cũng phải thuê dịch vụ, cũng tốn tiền tương tự mà nhiều khi dọn xong nhà vẫn còn tóc, gầm bàn vẫn đầy bụi, lại còn phải ở nhà trông người ta.
Lúc đó mình mới nhận ra mình dọn nhà cũng 'đường được đấy chứ', và bắt đầu nghĩ tới việc đi dọn nhà theo giờ để kiếm tiền".
Ngọc Linh cho biết người bạn của cô ở chung cư, mà chung cư nào cũng có nhóm cư dân. Thi thoảng có người đăng bài tìm người dọn nhà, bạn cô "review nhẹ đôi lời" là cô lại có thêm khách mới
Cứ như vậy, từ một người phải "xin bạn cho đến dọn nhà", Ngọc Linh bắt đầu bước vào trạng thái "phải xếp lịch" mới có thời gian làm. Tiếng lành đồn xa tới cả cộng đồng người nước ngoài tại Hà Nội (Hanoi Massive Group), Ngọc Linh không chỉ dọn nhà cho người Việt mà còn dọn nhà cho cả khách Tây nữa!
Hiện tại, lịch dọn nhà của Ngọc Linh gần như luôn kín cả tuần, và khách đều là khách quen. Cô cứ dọn cho ai 1-2 lần là họ gần như sẽ đặt lịch cố định hàng tuần, nên khoảng 1 năm trở lại đây, Ngọc Linh hiếm khi nhận lịch cho người mới vì lịch đã full slot rồi!
Nhắc lại cho nhớ, Ngọc Linh vẫn là nhân viên văn phòng chính hiệu nhé, dọn nhà theo giờ chỉ là công việc ngoài giờ thôi đấy
**Thu nhập ngang ngửa lương văn phòng, khách Tây khen hết lời **
"Tiếng Anh mình giao tiếp cũng tàm tạm nên dọn nhà cho người nước ngoài không gặp khó khăn gì mấy. Mình thì không phân biệt khách Tây hay khách Ta, khách nào cũng tính tiền như nhau thôi, 100k/tiếng. Nếu phải mang theo máy hút bụi (loại hút bụi sàn và hút bụi giường đệm/sofa) thì 120k/tiếng, nhưng cũng hiếm nhà như vậy lắm.
Công việc thì mỗi nhà một kiểu. Có nhà thì vừa rửa bát, vừa dọn dẹp, thậm chí là cả tắm cho chó nữa Mình cũng đang nuôi chó nên chỉ cần làm quen được với 'các cháu' thì chủ nhà cũng nhờ mình tắm cho 'các cháu' luôn" - Ngọc Linh kể.
Dù không tiết lộ mức thu nhập cụ thể từ công việc đi dọn nhà thuê, nhưng Ngọc Linh cho biết "cũng ngang ngửa lương văn phòng" đó nha. Thấy cô thật thà, dọn dẹp lại có tâm nên không ít người còn "làm tròn" tiền mỗi lần chuyển khoản vào ngày cuối tháng. Tháng trước Tết, thậm chí có người còn "lì xì sớm" cho cô thêm 1 triệu luôn
Coi việc dọn nhà là một hình thức thiền định, một cách giải tỏa stress mà còn kiếm được tiền nữa, nên cũng dễ hiểu khi Ngọc Linh từ đam mê dọn nhà thành "nghiện" dọn nhà, đến mức đi làm full 2 ngày cuối tuần và các tối trong tuần, chỉ nghỉ đúng 1 buổi tối thứ 6.
"Càng làm công việc này, mình càng thấm thía một điều là sự chỉn chu trong những công việc thuần tay chân cũng là thứ phải rèn luyện, và để rèn luyện được thì cũng không đơn giản chút nào.
Đơn cử như việc dọn nhà tắm chẳng hạn, chai sữa tắm trước khi mình dọn nó ở vị trí nào, thì lúc mình dọn xong nó vẫn phải ở vị trí đó, vì họ quen tay lấy nó ở chỗ ấy rồi. Bản thân mình cũng rất khó chịu nếu đồ đạc của mình bị thay đổi vị trí.
Mình mang tâm thế ấy đi dọn nhà thuê, và nhận được không ít feedback ưng ý, hài lòng, chỉ vì 1 chi tiết tưởng là vô thưởng vô phạt ấy. Có khách còn bảo với mình là trước đây họ sử dụng dịch vụ dọn nhà, ai đến dọn họ cũng dặn là dọn cẩn thận giúp cháu và đừng đảo lộn đồ đạc, nhưng người ta chẳng để tâm nên họ rất bực".
**Bài học: Công việc nào cũng cần sự tận tâm **
Có thể không ít người vẫn còn giữ suy nghĩ phân biệt "công việc tay chân" với "công việc trí óc", và cho rằng làm được công việc trí óc mới khó, chứ công việc tay chân thì ai cũng làm được, miễn là... còn lành lặn.
Nhưng những chia sẻ của Ngọc Linh đã chứng minh điều ngược lại rồi đó!
30 tuổi, đương nhiên không thể gọi là trẻ, nhưng cũng không phải là độ tuổi "đủ già" để Ngọc Linh có thể được tin tưởng và gắn bó với công việc dọn nhà theo giờ, nhất là với những vị khách là phụ nữ đã có chồng. Lý do vì sao thì chắc mọi người cũng ngầm hiểu rồi nhỉ
Nhưng Ngọc Linh làm được! Thậm chí cô còn khiến các khách hàng từ bỏ hẳn các app cung cấp dịch vụ dọn nhà theo giờ để gắn bó với cô. Vậy mới thấy đúng là công việc nào cũng vậy, phải đặt cái tâm của mình vào đó mới thành công được.
Sau cuộc trò chuyện với Ngọc Linh, chợt nhớ tới câu nói nổi tiếng của nhà văn Nam Cao: "Sự cẩu thả trong bất cứ nghề gì cũng là một sự bất lương". Đúng là không có nghề nào thấp hèn, chỉ có người làm nghề thiếu tâm huyết thôi!
Nguồn: kenh14.vn