Cô gái 30 tuổi cóp nhặt gần 7 tỷ: Xe sắp tan rã mới đổi, hội bạn chỉ gặp ở nhà cho đỡ tốn tiền

375d63067314098c44c1.jpg


d7186974866738890d5d.jpg


cc08726d2b0cea1ce304.jpg


Tuổi 20 của nhiều người là cả một mớ hỗn độn: tìm việc, tìm nhà trọ, tìm cả... mục đích sống nữa chứ Lương tháng đầu vừa đủ trả tiền thuê nhà với ăn uống, còn đâu mà tiết kiệm!

Nhưng mà có một chị Merz, người đã bắt đầu "cày cuốc" từ năm cuối đại học và bùm - đúng 30 tuổi đã cóp nhặt được 300.000 USD (gần 7 tỷ đồng luôn nhé!)

Chuyện bắt đầu từ hồi chị còn là sinh viên năm cuối, tình cờ đọc được bài blog của anh Mr.Money Mustache - người đã nghỉ hưu ở tuổi 30 với 600.000 USD trong túi. Từ đó, chị quyết tâm theo phong trào FIRE (Financial Independence, Retire Early - tạm dịch: Độc lập tài chính, về hưu sớm cho nó xịn).

Vậy chị đã làm gì để cán mốc 7 tỷ ở tuổi 30? Bật mí thôi nào!

Xuất phát điểm may mắn, biết tận dụng thì thành công

Phải nói là chị Merz may mắn giành được học bổng toàn phần, nên thoát kiếp "nợ nần chồng chất" sau khi ra trường. Chị cũng không phải gánh team nhà hay lo cho ai cả.

c1cf357859b6d1171869.png


Tốt nghiệp xong, chị có cả khoản tiền từ học bổng và tiền thưởng từ việc phục vụ trong Lực lượng Phòng không Quốc gia Mỹ. Chị dùng số tiền đó mua một chiếc xe cũ (cũ thật luôn nhé!). Sau đó có thực tập được trả lương, rồi nhảy thẳng vào công việc IT với mức lương khủng. Quan trọng là chị biết quản lý tiền, không bao giờ bội chi, nên số dư tài khoản cứ thế mà... lên!

Sống tằn tiện đến mức... "legendary"

Với mức lương 65.000 - 85.000 USD/năm (tầm hơn 1,6 - 2 tỷ/năm ấy), chị Merz vẫn cân được việc tiết kiệm 2.500 USD/tháng (gần 60 triệu). Mỗi tháng chị chỉ cho phép bản thân tiêu 200 USD cho đồ tạp hóa thôi!

Chiếc xe cũ? Lái tận 10 năm, đến lúc bánh xe sắp "rụng" ra mới chịu đổi Còn chuyện đi chơi với bạn bè? Tụ tập ở nhà là chính, vừa vui vừa đỡ tốn tiền ăn uống bên ngoài.

Chọn nơi ở "giá mềm" để sống

Ngoài lương cao, chị còn thông minh chọn sống ở những nơi chi phí thấp. Từng ở Washington một thời gian ngắn, sau đó dạo một vòng miền Trung Tây nước Mỹ như Des Moines (Iowa), Minneapolis, rồi hiện tại ổn định tại St. Louis.

Để tiết kiệm hơn nữa, chị sống chung với mấy người bạn. Tiền thuê? Chỉ khoảng 400 USD/tháng thôi (chưa đến 10 triệu) - nghe mà thèm!

fc120fabb7eba751f6da.png


Đầu tư thông minh vào các tài khoản ưu đãi thuế

Số tiền 2.500 USD tiết kiệm mỗi tháng không để đó ngắm cho vui đâu nhé! Chị cho vào các tài khoản được ưu đãi về thuế như tài khoản hưu trí cá nhân và tài khoản tiết kiệm sức khỏe. Vừa tiết kiệm vừa đầu tư, profit luôn!

Networking để... đỡ tốn tiền du lịch

Chị cũng từng thử làm thêm như viết blog, làm podcast. Kiếm được nhiều tiền không, nhưng mà expand được network thì có. Nhờ đó mà đi đâu cũng có chỗ "ké" ở nhà bạn bè, khỏi phải lo khách sạn hay ăn uống bên ngoài tốn kém.

Có lần chị chuyển đến Washington, một người nghe podcast của chị còn cho ở miễn phí tầng hầm luôn cho đến khi chị tìm được chỗ ổn định. Thế mới thấy, networking đúng chỗ thì lợi lắm!

Plot twist: Giờ chị thấy mình hơi... quá đà

Nhìn lại, chị Merz thấy việc theo đuổi FIRE của mình hơi "cực đoan" tí. Giờ chị đã nới lỏng và đặt mục tiêu mới là tự do tài chính ở tuổi 55 thay vì 30.

Chị chia sẻ: "Đôi khi tôi tiết kiệm quá mức và bỏ lỡ một số cuộc vui với bạn bè vì chúng tốn kém. Hiện giờ, với 300.000 USD trong tay, tôi đã nới lỏng các nguyên tắc khắt khe và cho phép bản thân thư giãn đôi chút"

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top