Không phải hotgirl triệu view ầm ĩ hay gì đâu, nhưng nữ sinh 2K5 này sở hữu nét đẹp thanh thoát, nền nã chuẩn Á Đông khiến ai cũng phải ngước nhìn! Hiện tại, em đang ấp ủ giấc mơ được trở thành sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, khoa Xã hội học. Không chỉ dừng lại ở đó, cô nàng còn muốn phát triển sự nghiệp người mẫu ảnh chuyên nghiệp và trở thành KOL trong tương lai nữa này!
Nguyễn Hạnh Tâm – cái tên đang học lớp 12 trường THPT Trần Nhân Tông, Hà Nội có profile khủng không phải dạng vừa đâu nha! Em từng là thành viên đội tuyển học sinh Giỏi môn Sử của trường, giật giải Đặc biệt và Sáng tạo trong cuộc thi vẽ tranh của thành phố hai năm liên tiếp luôn, cộng thêm thành tích 9 năm liền giữ danh hiệu học sinh giỏi. Chính hiệu học tốt nghề tốt đây rồi!
Bên cạnh việc cày cuốc kiến thức ở trường, Hạnh Tâm còn làm mẫu ảnh khá thường xuyên. Nhưng đừng lo vì em biết cách sắp xếp lịch trình cực chuẩn, vừa chụp hình vừa không ảnh hưởng đến việc học tý nào. "Thời gian mình tham gia các buổi shooting giúp bản thân biết cách tạo dáng và ổn định hơn trong phong cách để sau này nếu có theo nghề thì đã có kinh nghiệm nhất định" – Tâm chia sẻ.
"Mình là người vô cùng yêu thích các hoạt động cộng đồng, chính vì vậy thường tham gia các chương trình văn nghệ của trường và quận nơi mình sinh sống" – Tâm tâm sự. Năng động và nhiệt huyết từ bé, Hạnh Tâm từng được bổ nhiệm làm Liên Đội phó khi học THCS và Phó Bí thư lớp ở bậc THPT. Không chỉ vậy, cô bạn còn cùng các anh chị Đoàn viên tham gia giữ gìn cảnh quan đô thị: Nhặt rác ở công viên, xé bỏ các tờ quảng cáo trên tường,... Đây là những hoạt động mà Tâm cảm thấy "chạm" vào ý thức bản thân một cách sâu sắc. Em hy vọng những trải nghiệm này sẽ giúp mình trưởng thành và chuẩn bị tốt hơn cho tương lai!
Nói về dịch COVID-19, đây cũng là chủ đề khiến cô nàng lo lắng không ít. Sự bùng phát trở lại của dịch khiến Tâm và hội bạn cùng trang lứa đều stress về việc học sắp tới. Dịch bệnh làm mọi ngành nghề tạm dừng, khó khăn về tài chính, công việc mẫu ảnh cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Những hoạt động cộng đồng phải dừng lại, rác thải nhựa tăng lên làm em lo lắng về vấn đề vi nhựa ở khắp nơi. Hạnh Tâm mong dịch bệnh sớm qua đi để tiếp tục với đam mê, không cản trở công việc của mọi người cũng như các hoạt động bảo vệ môi trường được thực hiện nhiều hơn. Vì vậy, cô gái cũng đang bình tĩnh và thực hiện nghiêm túc 5K của Chính phủ nhé!
Nguồn: svvn.tienphong.vn