Cô gái 2K4 đi làm thêm từ lớp 9, quyết tâm chinh phục mọi ống kính

354d37a2a8d5a4b8f910.webp


Là một cô gái Bắc vào Sài Gòn tìm kiếm cơ hội cho bản thân, Dương Thục Anh luôn khao khát trở thành một người mẫu ảnh, diễn viên xuất sắc. Dù không nhận được sự ủng hộ từ gia đình, nhưng Thục Anh vẫn luôn tự cố gắng, nỗ lực theo đuổi con đường lý tưởng của mình, chinh phục từng ống kính

b3a38e97c17bb361c338.jpg


Mình là Dương Thục Anh (sinh năm 2004), quê gốc ở Hải Dương. Hiện tại đang là người mẫu ảnh tự do hoạt động tại Sài Gòn nè. Từ bé mình đã mê chụp ảnh và diễn xuất lắm rồi, luôn mơ ước được trở thành một người mẫu ảnh, diễn viên thật giỏi. Nhưng mà vì gia đình thấy môi trường showbiz khá phức tạp, lại thêm mình là con gái, nên họ hoàn toàn không ủng hộ việc mình theo đuổi con đường nghệ thuật

Chính vì thế, sau khi tốt nghiệp THPT, mình đã nghe lời gia đình vào Sài Gòn học tập và chọn ngành ngôn ngữ Hàn tại trường Đại học Ngoại ngữ và Tin học TP.HCM. Tuy nhiên, sau một học kỳ, vì một số chuyện gia đình, đồng thời nhận ra bản thân không phù hợp với con đường này, mình đã quyết định nghỉ học và ra ngoài làm việc, tìm kiếm thêm cơ hội cho bản thân.

cf546bfe197bd3ceb36a.jpg


7735914a4feae1314489.jpg


Ở ngoài đời, mọi người hay nhận xét mình nhìn khá "bánh bèo", điệu đà, mong manh và dễ vỡ. Nhưng hoàn toàn trái ngược luôn nè! Mình bắt đầu có ý thức tự lập, làm thêm phục vụ tại các quán ăn, quán cafe, tập bán hàng online giày dép, quần áo, mỹ phẩm ngay từ lớp 9 đó Có thể nói, công việc nào trong khả năng thì mình đều sẵn sàng làm. Nhờ đi làm sớm, mình được tiếp xúc nhiều với môi trường bên ngoài, giúp có thêm nhiều kỹ năng mềm và dễ thích nghi, tiếp nhận hơn ở một môi trường mới.

27e4d40449760346f159.jpg


Đối với một người Bắc như mình, Sài Gòn hoàn toàn lạ lẫm và mới mẻ. Không có bạn bè hay người thân, mọi thứ ở đây đều xa lạ hết. May mắn nhờ những trải nghiệm đã có từ trước, không quá khó để mình bắt nhịp với cuộc sống tại nơi đây. Mình bắt đầu tìm kiếm công việc làm thêm ngay từ khi mới bước chân vào Sài Gòn. Với niềm đam mê người mẫu ảnh từ trước, mình liên tục tìm kiếm cơ hội trên các group tuyển mẫu.

Thời gian đầu còn nhiều khó khăn vì vừa học vừa làm, bản thân mình lại không có phương tiện di chuyển, nên đa số tiền cast lúc đó mình đều dành cho việc đi lại. Và mình chấp nhận điều đó để có được hình ảnh, cũng như có cơ hội học hỏi thêm kinh nghiệm

895e4ff47e6e52096fb1.jpg


96bc5fcf1c4013cdc450.jpg


Mình từng được gọi ra ngoài Bắc để làm công nhân, sau khi quyết định nghỉ học. Nhưng khi suy nghĩ kỹ, mình nhận thấy bản thân còn có duyên với nghề và tình yêu với nghệ thuật còn quá lớn. Mình quyết định ở lại Sài Gòn để phát triển, đi theo con đường riêng của bản thân, tự lập và không phụ thuộc vào gia đình.

22d264b2c16b6edeb0df.jpg


Là con gái, sống một mình ở nơi đất khách quê người, khiến mình nhiều lúc cảm thấy rất buồn và nản, có những lúc vô cùng căng thẳng vì "sợ" không thể "trụ" được tại "thành phố hoa lệ" này Tuy nhiên, mình cũng không vì thế mà bỏ cuộc, luôn tự nhủ bản thân cố gắng từng chút mỗi ngày, giữ vững thái độ tốt. Mình đã dần xây dựng và có được một profile ổn, từ đó công việc cũng dần phát triển tốt hơn, cũng như dành được lòng tin của nhiều nhãn hàng.

Tuy đi chậm nhưng chất lượng, mình nghĩ rằng: "Mọi thứ từ từ rồi cũng sẽ tới đích, quan trọng là bản thân mình đã làm và cố gắng như nào?". Minh chứng là hiện tại, gia đình đã dần ủng hộ con đường mà mình đang theo đuổi rồi. Và mình cảm thấy rất vui, cũng như đã có thêm nhiều động lực để cố gắng hơn nữa ✨

Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top