Cô gái 2K4 "chơi lớn" du lịch vòng quanh thế giới chỉ với 10 triệu – nghe mà choáng! ✈️

612df748eca97959ab69.webp


Thay vì ngồi nhồi sách vở lên đại học như bao bạn cùng trang lứa, Trần Quỳnh Giang (sinh năm 2004) đã "flex" một quyết định cực gắt: bỏ tất để thực hiện chuyến du lịch bụi vòng quanh thế giới. Từ Thái Lan, Malaysia đến tận Ấn Độ – cô nàng đã lần lượt "chạm đích" để thỏa mãn đam mê khám phá thế giới của mình!

Quyết định "khác người" khiến ai cũng phải respect

Được khám phá những vùng đất mới luôn là khát khao của hội GenZ năng động. Nhưng mà tự mình một mình xách ba lô đến những nơi khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ thì thật sự không phải ai cũng dám làm đâu nha!

8965da1546d13d6bd573.jpg


Là cựu học sinh trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (Đà Nẵng) với chứng chỉ IELTS 8.0 đáng mơ ước, Quỳnh Giang đã chọn con đường "đi ngược số đông" – tạm hoãn việc học đại học để theo đuổi giấc mơ đi vòng quanh thế giới.

98cc8b1f40b09806b56e.jpg


Nói về quyết định này, Giang tâm sự: "Ba mình cũng từng là một người rất giỏi, được nhiều người khen ngợi. Vậy mà trong những ngày cuối đời, khi mắc phải căn bệnh ung thư phổi, ba chỉ lặng lẽ nằm đó nhìn lên trần nhà, với những suy nghĩ trống rỗng. Mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Mình nghĩ, bản thân không thể tồn tại như vậy được. Mình đi là để lấp đầy suy nghĩ, để một khi nằm xuống, trong đầu mình là cả một thế giới".

Động lực để Giang theo đuổi đam mê này còn bắt nguồn từ những trở ngại tâm lý, từ nỗi đau quá lớn mà cô đã trải qua. Tuy nhiên, Giang vẫn tỉnh táo nhận ra, việc đi du lịch không phải là cách giải quyết vấn đề mà chỉ là nguồn năng lượng để đối mặt với nó thôi.

"Sau tất cả, cách duy nhất mà mình có thể làm là chấp nhận và ôm ấp những nỗi đau đó. Mình không tìm cách đánh bại tổn thương bởi chúng là một phần của mình. Mình chỉ có thể học cách tự tin hơn qua các chuyến đi để nhìn nỗi đau đó ở một khía cạnh khác".

Vòng quanh thế giới với... 10 triệu đồng nghe mà không tin nổi!

Không được gia đình support, để thỏa niềm đam mê, Quỳnh Giang đã phải tự chuẩn bị cho kế hoạch đi xa ngay từ những năm THPT. Cô bạn tự trang bị đồ đạc và cả chi phí bằng công sức của chính mình.

"Trước lúc đi, tài khoản của mình chỉ còn chưa đến 10 triệu đồng. Mình cố gắng tiết kiệm tiền từ việc dạy thêm và làm freelancer. Cho đến nay, khó khăn lớn nhất vẫn là mình không có nhiều tiền. Nhưng theo mình, quan trọng là đầu ra chứ không phải đầu vào, tức là mình đang tập trung quản lý chi tiêu chứ không phải kiếm tiền", Quỳnh Giang chia sẻ.

b322611d5686a642f6fe.jpg


Để tiết kiệm và mỗi chuyến đi là một lần trải nghiệm đích thực, Giang lựa chọn sống nhờ tại nhà dân và điều đó lại mang đến nhiều thú vị. Quỳnh Giang nhận ra, bên cạnh sự thích nghi, lòng chân thành cũng là một điều cần phải học. "Việc trao đổi bằng tiếng Anh rất khó thực hiện ở các quốc gia không dùng ngôn ngữ này, nên sự chân thành là thứ duy nhất mình có. Mình chỉ có thể dựa vào lòng tốt của mọi người, mình trao hết sự chân thành và nghe theo trực giác", Quỳnh Giang nói.

Quỳnh Giang còn tiết lộ, mọi trải nghiệm của mình tại Ấn Độ gần như không mất quá nhiều chi phí. Cô đón phương tiện công cộng và đi đến bất cứ nơi đâu mà xe ngừng lại để dạo một vòng xung quanh, cắm trại trong rừng xoài cùng bạn bè bản địa... Ngay cả quyết định đi đến quốc gia này, với Giang, cũng là vì giá vé máy bay tương đối rẻ. "Mình chọn địa điểm bởi những lý do rất buồn cười nhưng có khi lại tốt. Cứ nghĩ đến những gì lớn lao, mình sẽ không bao giờ làm được", Quỳnh Giang trải lòng.

06d49433794f39c17b61.jpg


Bên cạnh trải nghiệm văn hóa, lối sống ở nhiều quốc gia, Quỳnh Giang còn tạo một kênh riêng trên nền tảng Instagram mang tên Chấm lửng. Đây là nơi cô gái chia sẻ về những khoảnh khắc đáng nhớ, những trải nghiệm của mình và nhận được sự quan tâm của nhiều bạn trẻ với lượng theo dõi không ngừng tăng và đến nay đã đạt hơn 10.000 đăng ký – xịn xò đét!

"Ban đầu, mình không biết phải đặt tên như thế nào, đặt xong rồi mới suy nghĩ ý nghĩa và thấy phú hợp. Chấm lửng cũng có nghĩa là không kết thúc, là còn tiếp tục, hoặc cũng có thể là lửng lơ, đầu óc lửng lơ giữa trời", cô gái trẻ tếu táo chia sẻ.

32bc7071bda2dc1cbb3f.jpg


Quỳnh Giang đang "mơ màng" muốn đến vùng đất Ai Cập đầy nắng và gió sau khi đọc xong quyển sách nổi tiếng Nhà giả kim. Cô tiết lộ khi thỏa đam mê khám phá thì sẽ trở về, tiếp tục con đường học tập với chuyên ngành Tâm lý.

"Mình chỉ muốn nói là khi bản thân đã thích làm thì mình cứ làm đã, cứ suy nghĩ, đắn đo thì sẽ không làm được gì, kể cả những việc đơn giản nhất", Quỳnh Giang đúc kết – câu nói chất phát ngất!

69fc7e168f3ba8e446ba.jpg


57e13b657208bc650b33.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top