Cô gái 28 tuổi sở hữu 40 tỷ và nghỉ hưu sớm: Bí kịp nào mà "đỉnh" đến vậy?

3facb2322eaeb352116e.jpg


Chị em ơi, nghe mà choáng váng luôn á! JP Livingston - cô gái New York này giờ đang sống cuộc đời mơ ước của bao người: 28 tuổi đã nghỉ hưu với khối tài sản 2 triệu đô (tức hơn 40 tỷ đồng đó nha)

Điểm đặc biệt là 60% số tiền này đến từ việc... tiết kiệm, còn 40% mới là từ đầu tư sinh lời. Nghe có vẻ "khó tin" nhưng hoàn toàn có thật đấy!

Giờ công việc duy nhất của cô nàng chỉ là ngồi viết sách và tư vấn tài chính thôi. Vậy bí kíp gì mà xịn đến thế? Cùng mình khui liền nào!

90a2ffe092e146eb2744.jpg


Từ Harvard đến Mông Cổ rồi lại về Mỹ - hành trình "lạ lùng" của JP

JP Livingston hiện đang sống ở New York cùng chồng và một boss chó cưng trong căn hộ nhỏ xinh. Cô tốt nghiệp Harvard năm 2009 (flex nhẹ thôi ).

Nhưng mà ý tưởng làm giàu của cô đã có từ lâu lắm rồi. "Năm 12 tuổi, bố đưa cho tôi cuốn 'Cha giàu, cha nghèo' và sở thích quản lý tiền bạc bắt đầu từ đó luôn. Lúc đó tôi đã nghĩ đến chuyện kinh doanh và đặc biệt thích bất động sản" - JP kể lại.

Plot twist là sau khi ra trường, việc đầu tiên cô làm không phải gì cao sang mà là... trợ lý cho những người du mục ở Mông Cổ (wut?! ). Một thời gian sau cô mới bay về Mỹ, nhảy vào làm việc ở một công ty đầu tư tài chính.

Ở đây, JP nhận ra một sự thật: không nhất thiết phải kinh doanh riêng mới giàu được, mà quan trọng là biết chi tiêu tiết kiệm và đầu tư đúng chỗ. Chính những khoản hoa hồng chênh lệch trong các vụ đầu tư đã giúp cô có cơ hội nghỉ hưu sớm đến thế!

Đến tháng 11/2016, JP chính thức nghỉ hưu ở tuổi 28 với khối tài sản ròng 2,25 triệu USD (khoảng 49 tỷ đồng). Nhưng mà vợ chồng cô vẫn tiếp tục chi tiêu cực kỳ khắt khe nha!

Thuê nhà, mua đồ cũ và ăn uống "budget" - lifestyle tối giản đỉnh cao

Trước đây, khi còn làm nhân viên ngân hàng ở New York, JP sống cực kỳ giản dị trong căn hộ thuê giá 1.100 USD/tháng (khoảng 25 triệu đồng) cùng chồng và cún cưng.

Mỗi tháng cô chỉ chi thêm khoảng 900 USD (gần 20 triệu) cho các khoản như ăn uống, quần áo. Số còn lại? Đem đi đầu tư phái sinh luôn - công việc quen thuộc từ năm 19 tuổi của cô ấy. Với mức chi tiêu này ở New York thì thực sự là "ngặt nghèo" đấy các bạn ơi

7bdd89881a54ad100b4e.jpg


Giờ dù đã giàu có nhưng JP vẫn thuê nhà với giá 2.400 USD/tháng để dành tiền cho các khoản đầu tư khác.

Còn về shopping, gia đình JP hạn chế mua sắm tối đa. Có mua thì cũng tìm đồ cũ nhưng còn xài tốt như đồ nội thất trên Craigslist, giá không đến 50% so với giá gốc. JP coi đây là chiến lược thông minh vì nếu không ưng thì có thể thanh lý lại nhanh chóng với giá hợp lý.

Khi đi ăn uống với bạn bè, Livingston tìm những nhà hàng, quán café giá phải chăng nhưng vẫn đẹp và tiện nghi. Cô nói: "Nhiều khi không muốn đón bạn trong căn hộ chật hẹp, nhưng bỏ hơn 10 đô cho ly nước thì đắt quá. Nên mình đã tìm được nhiều chỗ chỉ 3-4 đô với đồ uống và đồ ăn thôi."

Tuy là khoản chi nhỏ nhưng cộng dồn lại theo năm tháng thì "rất là đáng kể" đấy!

172206a3ea1384f1ad0a.jpg


Bí kíp tính giá trị món hàng theo... giờ làm việc

JP tiết lộ rằng trong tổng tài sản, có tới 60% là do tiết kiệm, 40% còn lại mới là đầu tư. Điều này cho thấy vợ chồng cô chi tiêu có khoa học và tính toán cực kỳ!

Livingston học được từ cuốn sách "Your money or your life" của Joe Dominguez: "Nếu muốn tiết kiệm, đừng chỉ nhìn vào giá niêm yết. Hãy tính xem nó tương đương với bao nhiêu giờ làm việc của bạn."

Ví dụ: phải làm tới 35 giờ không nghỉ để mua chiếc iPhone 700 USD, hoặc một buổi tối đi chơi đã ngốn 5 giờ làm việc. Tính ra như vậy nên tần suất JP đi chơi và tiêu hoang phí hầu như... không có

38c866f4e9c3e5a06b55.jpg


Kết quả? Triệu phú đô la ở tuổi 26!

Tiết kiệm được tiền rồi, JP lại nghĩ cách đầu tư sinh lời và mang về hiệu quả ngoài sức tưởng tượng. Cô đã có 1 triệu đô đầu tiên vào năm 26 tuổi với lãi suất lên đến 13%!

Nhờ vậy, dù đang tắm biển hay chơi game thì cô vẫn kiếm ra tiền theo giờ. Living the dream quá đi thôi! ✨

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top