CrushVuiSG
New member
Ngày 30/6, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị thông báo đã đưa chị H.T.T (27 tuổi, ở xã A Vao, huyện Đakrông) về nhà sau chuỗi ngày dài bị lừa bán sang Trung Quốc. Khoảnh khắc đoàn tụ này thực sự khiến ai chứng kiến cũng phải xúc động lắm
Cảnh chị T. ôm chặt người thân sau bao năm xa cách khiến mọi người không kìm được nước mắt. "Em trở về và thấy bố mẹ, người thân còn khỏe mạnh nên rất vui" - chị T. chia sẻ với giọng nghẹn ngào.
Câu chuyện bắt đầu từ năm 2019, lúc chị T. đang làm việc tại Bình Dương thì bị một người cùng công ty dụ dỗ ra Hà Nội với lời hứa sẽ kiếm được việc lương cao. Do thiếu hiểu biết và quá tin tưởng, chị T. đã sa vào bẫy và bị bọn tội phạm lừa bán sang Trung Quốc
May mắn thay, đến tháng 6/2023, chị T. được giải cứu và đưa về Việt Nam an toàn. Sau đó, các lực lượng chức năng đã liên hệ với Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị để hỗ trợ đưa chị về sum họp cùng gia đình.
Nguồn: kenh14.vn