Dạo này netizen Hàn ai cũng sốc nặng với vụ án "rùng mình" của một cô gái 27 tuổi vừa bị công an bắt vì cướp tài sản và vi phạm luật kiểm soát ma túy. Chị em ơi, thủ đoạn của cô này tinh vi đến mức không thể tin nổi: lợi dụng app môi giới hôn nhân để tiếp cận "con mồi", cho uống thuốc ngủ rồi dùng luôn vân tay của nạn nhân đang bất tỉnh để chuyển tiền! Đúng là một hồi chuông cảnh báo đỉnh cao cho những ai đang dùng app hẹn hò hay môi giới kết hôn đây!
Thủ đoạn "cao tay" khiến ai cũng phải rùng mình
Theo Sở cảnh sát Gyeonggi Uijeongbu (Hàn Quốc), nghi phạm Go (27 tuổi) đã ngậm ngùi nhận tội sau khi bị bắt. Chị này chơi chiêu siêu "pro": đăng ký các công ty môi giới hôn nhân, tạo hình ảnh "cô gái ngoan hiền đang tìm bạn đời" để tiếp cận các anh chàng độc thân. Với vẻ ngoài trẻ trung và thái độ dễ mến, Go dễ dàng khiến các nạn nhân tin tưởng và buông xuôi cảnh giác.
Vụ việc vỡ lở khi anh A (30 tuổi) tỉnh dậy trong trạng thái "mơ hồ" tại nhà riêng ở Uijeongbu hôm 23 vừa qua. Hóa ra sáng ngày 22, khoảng 7h30, Go đã "tận tình" pha sữa cho anh A uống. Nhưng plot twist là trong ly sữa có cả một "cocktail" thuốc ngủ liều khủng!
Hành động táo tợn đến "vô đối"
Ngay khi anh A ngủ li bì, Go bắt đầu "hành động". Chị này thản nhiên cầm điện thoại của nạn nhân, chuyển tiền vào tài khoản của mình, rồi quẹt thẻ tín dụng mua sắm như không có gì xảy ra. Tổng cộng từ anh A thôi đã "bay" mất khoảng 10 triệu won (gần 20 triệu đồng) rồi nha!
Nhưng đỉnh cao nhất là chị còn nghiên cứu kỹ cách vận hành app ngân hàng trên điện thoại nạn nhân. Go thường lén quan sát để ghi nhớ mật khẩu hoặc mã PIN trong lúc gặp mặt. Và khi gặp phải bảo mật vân tay? Chị này không ngần ngại cầm tay nạn nhân đang bất tỉnh để... mở khóa luôn! Trong một vụ tại Jungnang-gu, Seoul hồi tháng 2, Go đã dùng chiêu này để chuyển 4 triệu won mà không cần mật khẩu gì cả!
Con số gây sốc và lời khai "vô lý"
Tại cơ quan điều tra, Go thú nhận từ tháng 12/2023 đến tháng 4/2024, chị đã "xử" ít nhất 4 anh chàng độ tuổi 20-30 ở Seoul và vùng lân cận. Tổng tài sản chiếm đoạt lên tới 48,9 triệu won (gần 1 tỷ đồng luôn á!)
Kết quả xét nghiệm nước tiểu của anh A phát hiện Benzodiazepine – thành phần mạnh trong thuốc ngủ, loại thuốc y tế kiểm soát nghiêm ngặt vì có thể gây nghiện và mê sâu.
Ban đầu, Go còn cố chối bai: "Những người đàn ông đó tự uống thuốc ngủ chứ tôi đâu có ép!" Nhưng trước chứng cứ "sắt đá" từ xét nghiệm y tế và đơn tố cáo của các nạn nhân khác, chị này đành phải cúi đầu nhận tội. Lý do? "Cần tiền tiêu xài" và "sợ bị trừng phạt" nên mới chối tội. Lý do nghe mà muốn... té ngửa!
Bài học xương máu cho hội FA
Hiện tại, cảnh sát đã bắt giữ Go từ ngày 25 và đang mở rộng điều tra xem có thêm nạn nhân hoặc đồng phạm nào không. Với tội danh cướp có tổ chức và sử dụng trái phép chất hướng thần, chắc chắn Go sẽ phải đối mặt với mức án "nặng tay" từ pháp luật rồi!
Vụ việc này là bài học đắt giá cho các anh chàng đang dùng app hẹn hò hay dịch vụ môi giới hôn nhân. Dù các công ty có kiểm tra hồ sơ đi nữa, họ không thể biết được ý đồ thực sự của người dùng. Việc cho người lạ mới quen vào nhà riêng, uống đồ do họ pha sẵn mà không có chút phòng bị nào chính là "món ngon" cho bọn lừa đảo chuyên nghiệp đấy!
Nguồn: gamek.vn
Thủ đoạn "cao tay" khiến ai cũng phải rùng mình
Theo Sở cảnh sát Gyeonggi Uijeongbu (Hàn Quốc), nghi phạm Go (27 tuổi) đã ngậm ngùi nhận tội sau khi bị bắt. Chị này chơi chiêu siêu "pro": đăng ký các công ty môi giới hôn nhân, tạo hình ảnh "cô gái ngoan hiền đang tìm bạn đời" để tiếp cận các anh chàng độc thân. Với vẻ ngoài trẻ trung và thái độ dễ mến, Go dễ dàng khiến các nạn nhân tin tưởng và buông xuôi cảnh giác.
Vụ việc vỡ lở khi anh A (30 tuổi) tỉnh dậy trong trạng thái "mơ hồ" tại nhà riêng ở Uijeongbu hôm 23 vừa qua. Hóa ra sáng ngày 22, khoảng 7h30, Go đã "tận tình" pha sữa cho anh A uống. Nhưng plot twist là trong ly sữa có cả một "cocktail" thuốc ngủ liều khủng!
Hành động táo tợn đến "vô đối"
Ngay khi anh A ngủ li bì, Go bắt đầu "hành động". Chị này thản nhiên cầm điện thoại của nạn nhân, chuyển tiền vào tài khoản của mình, rồi quẹt thẻ tín dụng mua sắm như không có gì xảy ra. Tổng cộng từ anh A thôi đã "bay" mất khoảng 10 triệu won (gần 20 triệu đồng) rồi nha!
Nhưng đỉnh cao nhất là chị còn nghiên cứu kỹ cách vận hành app ngân hàng trên điện thoại nạn nhân. Go thường lén quan sát để ghi nhớ mật khẩu hoặc mã PIN trong lúc gặp mặt. Và khi gặp phải bảo mật vân tay? Chị này không ngần ngại cầm tay nạn nhân đang bất tỉnh để... mở khóa luôn! Trong một vụ tại Jungnang-gu, Seoul hồi tháng 2, Go đã dùng chiêu này để chuyển 4 triệu won mà không cần mật khẩu gì cả!
Con số gây sốc và lời khai "vô lý"
Tại cơ quan điều tra, Go thú nhận từ tháng 12/2023 đến tháng 4/2024, chị đã "xử" ít nhất 4 anh chàng độ tuổi 20-30 ở Seoul và vùng lân cận. Tổng tài sản chiếm đoạt lên tới 48,9 triệu won (gần 1 tỷ đồng luôn á!)
Kết quả xét nghiệm nước tiểu của anh A phát hiện Benzodiazepine – thành phần mạnh trong thuốc ngủ, loại thuốc y tế kiểm soát nghiêm ngặt vì có thể gây nghiện và mê sâu.
Ban đầu, Go còn cố chối bai: "Những người đàn ông đó tự uống thuốc ngủ chứ tôi đâu có ép!" Nhưng trước chứng cứ "sắt đá" từ xét nghiệm y tế và đơn tố cáo của các nạn nhân khác, chị này đành phải cúi đầu nhận tội. Lý do? "Cần tiền tiêu xài" và "sợ bị trừng phạt" nên mới chối tội. Lý do nghe mà muốn... té ngửa!
Bài học xương máu cho hội FA
Hiện tại, cảnh sát đã bắt giữ Go từ ngày 25 và đang mở rộng điều tra xem có thêm nạn nhân hoặc đồng phạm nào không. Với tội danh cướp có tổ chức và sử dụng trái phép chất hướng thần, chắc chắn Go sẽ phải đối mặt với mức án "nặng tay" từ pháp luật rồi!
Vụ việc này là bài học đắt giá cho các anh chàng đang dùng app hẹn hò hay dịch vụ môi giới hôn nhân. Dù các công ty có kiểm tra hồ sơ đi nữa, họ không thể biết được ý đồ thực sự của người dùng. Việc cho người lạ mới quen vào nhà riêng, uống đồ do họ pha sẵn mà không có chút phòng bị nào chính là "món ngon" cho bọn lừa đảo chuyên nghiệp đấy!
Nguồn: gamek.vn