Cô gái 25 tuổi suy thận, suy hô hấp vì uống 2 cốc đồ uống "tưởng vô hại" mỗi ngày

NgocBobo6785

New member
Chị em ơi, câu chuyện này nghe mà sợ luôn á!

"Sao cả thế giới uống mà chỉ mình tôi suy thận vậy trời?" - đó là câu hỏi đầy bất ngờ của một nữ nhân viên văn phòng khi tỉnh dậy trên giường bệnh.

Nhiều bạn trẻ hay coi nhẹ tiểu đường, nghĩ rằng "già mới lo", nhưng thực tế đáng sợ hơn nhiều. Có không ít case đến khi vào cấp cứu mới biết mình mắc bệnh này từ lâu lắm rồi. Chị Xu (25 tuổi, sống tại Đài Loan) cũng vậy - đến lúc suy thận, suy hô hấp vào viện mới ngã ngửa ra là mình có tiểu đường, tất cả vì loại đồ uống "ai cũng nghiện".

Một tối đang ngồi ăn tráng miệng với gia đình, vui vẻ chém gió thì bất ngờ chị Xu ngất xỉu tại chỗ. Gia đình hoảng hốt gọi xe cấp cứu đưa vào bệnh viện ngay lập tức.

Bác sĩ Lin Xinwei - người điều trị tại Khoa chăm sóc đặc biệt của Bệnh viện Đào Viên (Đài Loan) kể lại: "Lúc vào cấp cứu, bệnh nhân hôn mê luôn rồi, mất nước nghiêm trọng nữa. Đường huyết cao ngất ngưởng 625 mg/dL (người bình thường chỉ 70-130 thôi nhé), huyết sắc tố glycated đạt 18,8% (trong khi mức chuẩn là 4-5,7%). Kết luận: biến chứng tiểu đường cấp tính dẫn đến hôn mê, suy thận và rối loạn hô hấp".

c8908179fbdb8504fc15.jpg


Ekip y tế phải tranh thủ truyền dịch khẩn cấp, lọc máu, đặt ống nội khí quản và hỗ trợ máy thở cho chị Xu. May quá là đến bệnh viện kịp thời nên thoát chết. Sáng hôm sau, chị được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt, điều trị tích cực hai ngày rồi mới chuyển về phòng bệnh thường.

Bác sĩ Lin cho biết không chỉ gia đình mà chính chị Xu cũng shock nặng khi nghe tin. Ai cũng nghĩ tiểu đường là "bệnh của bác, của chú", dành cho người trung niên, ít vận động, miễn dịch yếu, béo phì. Thế mà chị Xu còn trẻ trung, ít khi ốm, lại còn chăm tập yoga, chạy bộ đều đặn cơ!

Nhưng rồi sự thật cũng được phơi bày khi chị Xu tự thú. Hóa ra để giải stress công việc, chị đã "cày" trà sữa mỗi ngày. Chị còn ấm ức hỏi bác sĩ: "Thiên hạ ai cũng uống trà sữa, sao chỉ mình em bị suy thận với tiểu đường vậy ạ?". Bác sĩ thở dài giải thích: vấn đề nằm ở lượng uống, lượng đường và thời gian duy trì thói quen độc hại này.

Cụ thể, chị Xu "gắn bó" với trà sữa từ hồi cấp 3 rồi. Ngày trước chỉ 1 cốc/ngày thay bữa sáng, nhưng một năm gần đây thì leo thang 2-3 cốc/ngày, càng uống càng ghiền! Vì sợ tăng cân nên chị bắt đầu tập thể thao, nhưng không ngờ mình đã mắc tiểu đường từ lâu, thậm chí còn biến chứng nguy hiểm đến tính mạng

1b65846be4ebad38d3c2.jpg


Theo bác sĩ Lin, không hiếm case bệnh nhân trẻ tuổi không hề biết mình có tiểu đường cho đến khi nhập viện vì biến chứng cấp. Với chị Xu, chị đã bị tiểu đường từ lâu, trước đó thường xuyên có các dấu hiệu như: khát nước liên tục, hay khô miệng, đi tiểu đêm nhiều, nhanh đói, ăn nhiều mà vẫn sụt cân nhưng chủ quan không đi khám.

Thêm nữa, vào ngày ngất xỉu, chị uống tận 3 cốc trà sữa lại ăn toàn bánh ngọt. Gia đình cho biết tối hôm đó có khách nên nấu nhiều món, chị Xu ăn nhiều hơn bình thường, nhất là đồ dầu mỡ. Sau đó đang uống nước ngọt với bánh thì đau đầu, choáng váng rồi ngã lăn ra hôn mê. Tức là lượng đường tăng đột biến khiến cơ thể quá tải, dẫn đến nhiễm toan ceton.

Qua câu chuyện của chị Xu, bác sĩ Lin nhắc nhở: "Chế độ ăn nhiều đường không chỉ gây tiểu đường mà còn dẫn đến hàng loạt vấn đề sức khỏe nghiêm trọng khác. Ví dụ như béo phì, bệnh tim mạch, gan nhiễm mỡ, tăng tốc lão hóa, hại não bộ, tăng nguy cơ ung thư... Ngoài kiểm soát ăn uống, dù tuổi nào cũng nên đi khám sức khỏe định kỳ để phát hiện và điều trị sớm các bệnh lý nếu có".

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top