Chị em ơi, đọc câu chuyện này mà thấy thương quá đi
Elise Baynard (25 tuổi, đến từ Anh) đang phải đối mặt với một căn bệnh cực kỳ khó chịu - chứng khó nuốt, một tình trạng hiếm gặp ảnh hưởng nghiêm trọng đến thực quản.
Căn bệnh này khiến cô bạn 25 tuổi này "gần như không thể" ăn uống bình thường, và phải chứng kiến bản thân nôn trớ hoặc bị ốm tới 60 lần MỘT NGÀY (!!!) Hình dung xem, 60 lần đó các bạn
Tất cả bắt đầu từ tháng 1/2020, khi Elise đột nhiên cảm thấy khó nuốt và tức ngực không rõ lý do.
Lúc đầu, bác sĩ gia đình nghĩ cô bị trào ngược axit và kê đơn thuốc thôi - nhưng không ngờ vấn đề về cổ họng của cô ngày càng nghiêm trọng hơn nhiều.
Từ việc không nuốt được bánh mì, mì ống, rồi đến cả nước cũng "trào ngược trở lại" luôn á
Elise tâm sự: "Tình trạng này khiến tôi hoàn toàn bất ngờ - trước đây tôi chưa từng gặp vấn đề gì khi nuốt cả.
Tôi không thể ngồi xuống khi ăn, tôi phải đứng để thức ăn trôi xuống. Một tác dụng phụ là co thắt thực quản – đau ở hàm, cổ và lưng – thực sự giống như bị đau tim vậy. Có những ngày tôi phải ngồi khóc nức nở trên sàn nhà vì đau đớn. Đó không phải là bản án tử hình, nhưng đó không phải là cách dễ dàng để sống".
Ban đầu, cô cảm thấy tức ngực, khó nuốt thức ăn hoặc ợ hơi. Bác sĩ gia đình vẫn chẩn đoán là trào ngược axit, nhưng uống thuốc mãi không thấy khỏi.
Mãi đến tận tháng 11/2024, một bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa mới phát hiện ra các triệu chứng của cô chính là chứng khó nuốt. Trong suốt thời gian đó, cân nặng của Elise giảm sút nhanh chóng, khiến cơ thể teo tóp, xương sườn lộ hết ra ngoài và ngoại hình thay đổi đến mức không thể tin nổi
Các bác sĩ đã thực hiện xét nghiệm đo áp lực để xác nhận chẩn đoán - bao gồm việc kiểm tra chuyển động cơ ở cổ họng.
Ở những người mắc bệnh này, các cơ thực quản không co bóp đúng cách và không giúp thức ăn đi xuống dạ dày được.
Elise cho biết: "Cổ họng tôi không hoạt động được nữa – về cơ bản là nó bị hỏng rồi. Họ không biết tại sao nó lại phát triển như vậy. Có thể là do di truyền hoặc căng thẳng, hoặc do một loại vi rút tiềm ẩn - không có cách nào thực sự biết được. Thật tốt khi cuối cùng cũng có được chẩn đoán".
Hiện tại, cô đang chờ đợi để được tiến hành phẫu thuật nội soi cắt cơ qua đường miệng (POEM) - bao gồm việc cắt bỏ cơ dọc theo niêm mạc thực quản dưới - mở rộng không gian để thức ăn đi vào dạ dày.
Nguồn: soha.vn
Elise Baynard (25 tuổi, đến từ Anh) đang phải đối mặt với một căn bệnh cực kỳ khó chịu - chứng khó nuốt, một tình trạng hiếm gặp ảnh hưởng nghiêm trọng đến thực quản.
Căn bệnh này khiến cô bạn 25 tuổi này "gần như không thể" ăn uống bình thường, và phải chứng kiến bản thân nôn trớ hoặc bị ốm tới 60 lần MỘT NGÀY (!!!) Hình dung xem, 60 lần đó các bạn
Tất cả bắt đầu từ tháng 1/2020, khi Elise đột nhiên cảm thấy khó nuốt và tức ngực không rõ lý do.
Lúc đầu, bác sĩ gia đình nghĩ cô bị trào ngược axit và kê đơn thuốc thôi - nhưng không ngờ vấn đề về cổ họng của cô ngày càng nghiêm trọng hơn nhiều.
Từ việc không nuốt được bánh mì, mì ống, rồi đến cả nước cũng "trào ngược trở lại" luôn á
Elise tâm sự: "Tình trạng này khiến tôi hoàn toàn bất ngờ - trước đây tôi chưa từng gặp vấn đề gì khi nuốt cả.
Tôi không thể ngồi xuống khi ăn, tôi phải đứng để thức ăn trôi xuống. Một tác dụng phụ là co thắt thực quản – đau ở hàm, cổ và lưng – thực sự giống như bị đau tim vậy. Có những ngày tôi phải ngồi khóc nức nở trên sàn nhà vì đau đớn. Đó không phải là bản án tử hình, nhưng đó không phải là cách dễ dàng để sống".
Ban đầu, cô cảm thấy tức ngực, khó nuốt thức ăn hoặc ợ hơi. Bác sĩ gia đình vẫn chẩn đoán là trào ngược axit, nhưng uống thuốc mãi không thấy khỏi.
Mãi đến tận tháng 11/2024, một bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa mới phát hiện ra các triệu chứng của cô chính là chứng khó nuốt. Trong suốt thời gian đó, cân nặng của Elise giảm sút nhanh chóng, khiến cơ thể teo tóp, xương sườn lộ hết ra ngoài và ngoại hình thay đổi đến mức không thể tin nổi
Các bác sĩ đã thực hiện xét nghiệm đo áp lực để xác nhận chẩn đoán - bao gồm việc kiểm tra chuyển động cơ ở cổ họng.
Ở những người mắc bệnh này, các cơ thực quản không co bóp đúng cách và không giúp thức ăn đi xuống dạ dày được.
Elise cho biết: "Cổ họng tôi không hoạt động được nữa – về cơ bản là nó bị hỏng rồi. Họ không biết tại sao nó lại phát triển như vậy. Có thể là do di truyền hoặc căng thẳng, hoặc do một loại vi rút tiềm ẩn - không có cách nào thực sự biết được. Thật tốt khi cuối cùng cũng có được chẩn đoán".
Hiện tại, cô đang chờ đợi để được tiến hành phẫu thuật nội soi cắt cơ qua đường miệng (POEM) - bao gồm việc cắt bỏ cơ dọc theo niêm mạc thực quản dưới - mở rộng không gian để thức ăn đi vào dạ dày.
Nguồn: soha.vn