KiHong4203
New member
Từ một chứng đau đầu tưởng như bình thường, cô gái trẻ đã phải trải qua ca phẫu thuật kinh hoàng vì quá chủ quan không chịu đi khám
Natasha Gunther, 25 tuổi, giáo viên dạy võ thuật đến từ California, Mỹ vừa mới chia sẻ hành trình chữa bệnh "drama đời thực" của mình trên TikTok và khiến netizen phải sốc nặng luôn
Vốn là người tập võ từ bé, thể lực máu lửa, Natasha không ngờ mình lại phải đối mặt với cơn ác mộng y khoa. Vào đầu năm nay, sau khi bị đau đầu mãi không khỏi, cô mới bị bố mẹ "kéo" đi bệnh viện. Plot twist là bác sĩ bảo nếu chậm thêm vài ngày nữa thôi là cô... bye bye luôn rồi
Hóa ra Natasha bị một khối u trong não do nhiễm trùng xoang gây ra. Từ cuối 2021, cô đã có triệu chứng đau đầu, hắt hơi sổ mũi như cảm cúm thông thường. Nhưng vì nghĩ "chỉ là cảm thôi mà, kệ đi" nên cô để mặc khối u phát triển ngày càng nguy hiểm
Trong khi đó, nếu phát hiện sớm, nhiễm trùng xoang hoàn toàn có thể chữa được dễ dàng. Bệnh này do virus, vi khuẩn hay dị ứng gây ra, triệu chứng giống y hệt cảm cúm. Nhưng trong những trường hợp hiếm gặp như Natasha, nó có thể "len" vào não và gây ra u, viêm màng não hoặc áp xe luôn
Để cứu sống cô gái, các bác sĩ buộc phải cắt bỏ một phần hộp sọ bên phải, khoảng 12-14 cm xương (!!) để giảm áp lực cho não. Giờ Natasha phải đội mũ bảo hiểm cả ngày, đợi ca phẫu thuật tái tạo hộp sọ trong tương lai
Dù trải qua cơn ác mộng không ai muốn, Natasha vẫn giữ thái độ lạc quan, tích cực. Điều khiến cô buồn nhất là nhiều khả năng phải nói goodbye với sự nghiệp võ thuật yêu quý của mình rồi
Natasha chia sẻ câu chuyện này để cảnh báo mọi người: đừng bao giờ chủ quan với sức khỏe của bản thân! Chỉ vì nghĩ "cảm cúm thôi mà" mà cô đã có một bài học nhớ đời không bao giờ quên
Nguồn: soha.vn