Cô gái 24 tuổi không biết bơi sống sót thần kỳ sau gần 8 giờ trôi dạt trên biển Đà Nẵng nhờ giữ bình tĩnh và một chiếc phao cũ

0ed5e1de9f4f08d9b5cc.png


Câu chuyện sinh tồn đầy kịch tính này đang gây xôn xao MXH! Một cô gái 24 tuổi không hề biết bơi nhưng vẫn sống sót kỳ diệu sau gần 8 tiếng đồng hồ trôi dạt trên biển Đà Nẵng

Theo thông tin từ VnExpress ngày 8/8, đại diện Vùng 3 Hải quân cho biết sức khỏe chị T.T.P. (sinh năm 2002, trú xã Thăng Bình, TP Đà Nẵng) đang dần ổn định sau khi được cứu và chăm sóc trên tàu.

Chị P. là một trong 3 cô gái bị sóng cuốn ra biển khi cùng nhóm bạn đến khu vực Mũi Nghê, bán đảo Sơn Trà vào sáng cùng ngày.

Drama bắt đầu từ sáng sớm

Khoảng hơn 6h sáng, nhóm 6 người đi bộ ra Mũi Nghê để tham quan, chụp ảnh sống ảo. Nhưng plot twist đau lòng đã xảy ra - trong lúc ở khu vực sát biển, 4 người bất ngờ bị sóng lớn cuốn ra xa.

Một nam nạn nhân sau đó được tàu cá của ngư dân phát hiện và cứu sống. Đến chiều cùng ngày, lực lượng Hải quân tiếp tục tìm thấy chị P.

d7bd24d3f81a124ba23d.jpg


Khoảng 14h15, tàu 629 thuộc Vùng 3 Hải quân phát hiện cô gái đang trôi dạt trên biển, cách Mũi Nghê khoảng 2 hải lý, tương đương gần 3,7km. Cán bộ, chiến sĩ trên tàu nhanh chóng tiếp cận, đưa nạn nhân lên tàu và chăm sóc sức khỏe.

Bí quyết sinh tồn đỉnh của chị

Chia sẻ với phóng viên Đời Sống Pháp Luật sau khi được cứu, chị P. cho biết bản thân không biết bơi nên khi bị cuốn ra biển, điều đầu tiên cô nghĩ đến là phải giữ bình tĩnh.

Cô cố nằm ngửa, thả lỏng cơ thể để nổi trên mặt nước, hạn chế vùng vẫy nhằm tránh mất sức. Smart move quá đi!

Trong lúc trôi dạt, chị P. may mắn phát hiện một chiếc phao cũ - item cứu mạng thật sự! Cô bám lấy phao, kê dưới cổ để giữ đầu và mặt cao hơn mặt nước, sau đó tiếp tục nằm ngửa, phó mặc cơ thể theo dòng chảy.

"Thật sự lúc đó tôi chỉ nghĩ phải giữ bình tĩnh, cố đưa mặt nổi trên mặt nước với hy vọng mọi người sẽ sớm tìm thấy mình".

2db72735b6c0a4e6606e.jpg


Nhiều giờ lênh đênh trên biển khiến cô gái mệt mỏi, cổ họng khô rát. Tuy nhiên, chị cố gắng không uống nước biển và tiếp tục chờ lực lượng cứu hộ - đúng là kiên cường!

Đến đầu giờ chiều, khi phát hiện một chiếc tàu Hải quân từ xa, chị P. cố gắng vẫy tay ra hiệu. Nhờ đó, cán bộ, chiến sĩ trên tàu 629 phát hiện vị trí của cô và nhanh chóng tiếp cận.

Sau gần 8 giờ trôi dạt trên biển, chị P. được đưa lên tàu an toàn.

Tình hình hiện tại

Hiện sức khỏe nạn nhân đang dần ổn định. Dự kiến ngày 9/8, chị sẽ được đưa vào đất liền để bàn giao cho lực lượng y tế tiếp tục kiểm tra.

Sau khi được cứu, chị P. cho biết bản thân cảm thấy rất may mắn và mong lực lượng chức năng sớm tìm thấy hai người bạn còn mất tích.

72e4bb49c3fd23439832.png


Theo Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng, công tác tìm kiếm hiện vẫn được triển khai khẩn trương trên biển và dọc khu vực ven bờ.

Hai nữ nạn nhân còn lại là Mai Thị Ph. và Trần Thị Ánh D. (cùng sinh năm 2002) vẫn đang mất tích. Các lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, với hy vọng sớm tìm thấy các nạn nhân.

Lời nhắc nhở: Câu chuyện này cho thấy biển cả thật sự không phải nơi để đùa. Mọi người nhớ cẩn thận khi đi chơi biển, đặc biệt là những khu vực có sóng lớn nhé!

f1aed45edbd6c15abb4e.png


e7a625625785c1cba03d.png


Nguồn: techz.vn
 
Back
Top