Cô gái 23 tuổi "bóc phốt" Facebook, Instagram: Họ đang làm gì với data của bạn?

MiuTutu536

New member
ce9ed369873b4c1d7b13.jpg


8e0a78e2aa6229d1bcd6.jpg


7390c5c4dc6fc9b3d921.jpg


Chị em ơi, cho mình kể về Jane Manchun Wong – cô nàng 23 tuổi trông thì có vẻ introverted, khá "low-key" trong đám đông, nhưng mà trong giới công nghệ thì... đỉnh của chóp luôn á!

Bạn có biết "kỹ nghệ đảo ngược" là gì không? Nó là nghệ thuật mổ xẻ các app di động để xem chúng hoạt động ra sao, có gì "bí mật" ẩn giấu bên trong. Và Wong chính là thánh nữ của lĩnh vực này đó!

0d5bd37b3aa8ad2f7a0a.jpg


Tốt nghiệp ngành khoa học máy tính tại Đại học Massachusetts Darthmouth, cô nàng này đã khiến cả giới "geek" phải trầm trồ vì liên tục "bóc phốt" các tính năng ẩn của Facebook, Instagram và Snapchat – toàn là những thứ mà các ông lớn công nghệ không muốn bạn biết đâu nhé!

Wong là người đầu tiên phát hiện ra Facebook Messenger đang thử nghiệm tính năng "thu hồi tin nhắn đã gửi", hay Instagram đang âm thầm test feature giới hạn khu vực xem bài đăng. Basically, cô ấy biết trước cả khi chúng ta được dùng!

Rất nhiều trang tin công nghệ "rình" Twitter của cô (nơi Wong hay flex những phát hiện của mình) 24/7, thậm chí có hãng còn ngỏ ý muốn hợp tác độc quyền. Nhưng guess what? Cô từ chối hết!

"Mình tin rằng những thông tin này nên được công khai cho mọi người, nên mình tìm được gì là post lên Twitter thôi", cô nói. Respect!

a11d502adffeeb276f16.jpg


Cô nàng cố gắng "lột trần" mọi lớp che chắn mà các công ty dựng lên để ngăn người dùng biết họ đang làm gì với data cá nhân. Nói thẳng ra là muốn mọi thứ phải minh bạch!

Có lần cô phát hiện chuyện cực kỳ đáng sợ: khi bạn cho phép Facebook trên Android truy cập vị trí, app này không chỉ biết bạn đang ở đâu, mà còn thu thập thông tin về các cột phát sóng điện thoại xung quanh, các mạng Wi-Fi gần đó. Từ đó họ có thể biết chính xác vị trí của bạn, thậm chí cả... hàng xóm của bạn là ai! Creepy af phải không?

"Thiết bị của mình vẫn có những app ấy, nhưng mình vẫn muốn biết chính xác chúng đang làm gì, cách thức thu thập thông tin thế nào, chứ không thể chỉ đọc mấy dòng 'đã sửa lỗi và cải thiện phần mềm' nhàm chán được", cô nói.

1a0d791c26fc033aeeab.jpg


Plot twist: Wong đã là "hacker nhí" từ thuở bé! Năm 7 tuổi, gia đình cho phép lên mạng nhưng phải giám sát chặt (classic Asian parents style ). Không chịu bị quản, cô bé đã cài Firefox để tránh Internet Explorer bị theo dõi.

Khi ba mẹ đặt mật khẩu cho máy tính, cô bé Wong đã tự mượn sách về Linux từ thư viện, rồi cài hẳn hệ điều hành mã nguồn mở để "phá" mật khẩu Windows!

"Cha mẹ không thể ngăn được con", cô Wong cười nhớ lại. "Khi họ đặt mật khẩu máy tính, con đã tìm cách reset cả bo mạch chủ để bypass, cuối cùng họ cũng phải đầu hàng và để con tự do nghịch máy tính – có điều là họ ngắt mạng luôn thôi". Savage từ bé!



Là một cô gái người Châu Á trong ngành công nghệ, Wong đã phải đối mặt với đủ thứ "drama". Có người dùng lời lẽ toxic công kích, có kẻ nghi ngờ cô làm việc một mình hay có đội ngũ đứng sau.

"Đôi lúc, có những thành viên cộng đồng nghi ngờ những khám phá của mình, hỏi liệu có đội ngũ nào giúp đỡ không", cô nói. "Người ta cần mở mắt mà nhận ra rằng rào cản giới tính trong ngành công nghệ không hề tồn tại, đàn ông và phụ nữ đều có khả năng như nhau".

Nguồn: gamek.vn
 
Back
Top