Freya Ayub - chân dài 22 tuổi người Anh đã trải qua 5 tuần "tối tăm mặt mũi" sau một cơn đột quỵ nguy hiểm đến tính mạng. Nghe mà rùng mình luôn á!
**Đau đầu kinh hoàng, huyết áp tụt sập - ai ngờ là đột quỵ**
Tháng 6/2019, Freya bị đột quỵ trong tình trạng huyết áp giảm mạnh. Trước đó, cô nàng phải chịu đựng hàng loạt cơn đau đầu dữ dội đến mức không thể bước ra khỏi nhà luôn ý
Cô bạn 22 tuổi này được đưa đi cấp cứu và nằm bất động tại chỗ tận 5 tuần trời. Sau đó cũng không thể tự đi lại được nếu không có người hỗ trợ. Lý do là vì các vấn đề về đầu gối - hậu quả từ quãng thời gian nằm liệt giường vì đột quỵ.
Freya Ayub, đang làm cố vấn khách hàng kiêm sinh viên đại học ở Rotherham, South Yorks kể lại rằng, cô đã phải chịu những cơn đau đầu khủng khiếp trong suốt 2 năm qua. Đặc biệt có một đợt vào tháng 4 năm nay đau đến mức cực đỉnh.
"Mình không thể rời khỏi ghế sofa để ăn hay thậm chí đi vệ sinh luôn. Rồi một ngày, huyết áp của mình xuống thấp khủng khiếp phải gọi cấp cứu và các bác sĩ báo mình bị đột quỵ. Lúc ở bệnh viện, mình không hề nhận ra rằng mình đang nói năng lung tung. Nhưng bạn bè và gia đình báo mình đã thốt ra toàn từ ngẫu nhiên. Mình đã bật khóc khi nghe điều đó. Mình sợ lắm vì thực sự không biết mình bị như vậy", Ayub tâm sự
Giai đoạn này, Ayub biết rất ít về nguyên nhân gây đột quỵ của mình, ngoài điều bác sĩ tiết lộ: Đó là một dạng đột quỵ cực kỳ hiếm gặp. Ayub phải nằm viện 2 tuần và bị chậm nói trong 2 ngày sau đột quỵ.
Các bác sĩ vẫn đang tìm hiểu nguyên nhân đột quỵ của Ayub và yêu cầu cô đến viện khám định kỳ 3 tháng/lần.
Cô sinh viên chuyên ngành nghiên cứu sinh học con người này cho biết thêm, sự cố sức khỏe nghiêm trọng này khiến cô "thực sự sốc nặng", nhất là khi Ayub vốn là người khỏe mạnh, siêng tập thể thao.
Chân dài 22 tuổi cũng không có bất kỳ dấu hiệu đột quỵ nào như mặt xệ hay nói lắp: "Mình không hề có dấu hiệu nào báo trước cơn đột quỵ sẽ xảy ra. Mình cũng không nghĩ mình có thể bị đột quỵ khi còn trẻ thế này. Thú thực, mình không muốn nghĩ về nguyên nhân vì nó chỉ làm mình càng thêm lo lắng thôi".
**Quyết tâm thi hoa hậu để lan tỏa thông điệp về đột quỵ ở người trẻ**
Giờ đây, đang trên hành trình hồi phục và lấy lại khả năng đi lại, Ayub đặt mục tiêu giành danh hiệu Hoa hậu Anh - cuộc thi sắc đẹp mà cô đã đăng ký hồi tháng 11. Ngầu không nào!
Freya Ayub, người chưa có kinh nghiệm làm model hay tham gia cuộc thi sắc đẹp nào trước đó, muốn nâng cao nhận thức của cộng đồng về đột quỵ ở giới trẻ và quyết tâm chứng minh cho mọi người thấy mình vẫn có thể sải bước trên sàn catwalk dù đang trong quá trình hồi phục các vấn đề ở đầu gối do đột quỵ gây ra.
Ayub chia sẻ: "Mình đã tìm hiểu về cuộc thi Hoa hậu Anh sau khi tình cờ gặp người chiến thắng năm nay và mình nghĩ đó sẽ là cách tuyệt vời để chia sẻ câu chuyện của mình.
Mình đã đăng ký tham gia cuộc thi năm sau như một cách để tăng sự tự tin sau cơn đột quỵ. Lý do quan trọng nhất là giúp nhiều người ngoài kia ý thức hơn về đột quỵ ở người trẻ vì thực tế không có nhiều người hiểu rõ tình trạng này".
**Số liệu đáng sợ: Cứ 6 người có 1 người bị đột quỵ**
Theo Hội Đột quỵ Thế giới, cứ mỗi 6 người có 1 người bị đột quỵ. Ở Việt Nam, mỗi năm có 200.000 người bị đột quỵ, tỉ lệ tử vong ở nam giới là 18% và ở nữ giới là 23%.
Tại Việt Nam, theo thống kê của Bộ Y tế, mỗi năm có hơn 200.000 người tử vong vì bệnh tim mạch và đây là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu, chiếm 33% ca tử vong. Ước tính ở Việt Nam có gần 20 triệu người trên 25 tuổi đang bị tăng huyết áp. Nghe số liệu mà sợ luôn!
Trong khi đó, theo các chuyên gia y tế, tăng huyết áp làm tăng nguy cơ tử vong do đột quỵ lên gấp 4 lần và tăng nguy cơ tử vong do bệnh lý tim mạch lên gấp 3 lần so với người không mắc bệnh.
Đột quỵ, hay còn gọi là tai biến mạch máu não, là căn bệnh rất phổ biến và nguy hiểm trong xã hội hiện đại.
Đột quỵ não là bệnh có nguy cơ gây tử vong hàng đầu, chỉ sau ung thư và tim mạch. Người bệnh cũng có thể gặp phải các di chứng sau đột quỵ nặng nề như rối loạn nhận thức, mất khả năng vận động, nhiễm trùng đường tiết niệu, khó khăn trong việc nói hoặc nuốt, rối loạn tâm lý hoặc tàn tật suốt đời...
Người bệnh đột quỵ nếu được cấp cứu kịp thời trong "thời gian vàng" thì cơ hội phục hồi trở lại chất lượng cuộc sống như trước rất cao. Thời gian vàng để cấp cứu người đột quỵ là 6 giờ kể từ khi phát bệnh, 3 giờ đầu có thể coi là thời gian kim cương.
**Cách kiểm tra một người có đang bị đột quỵ không - GHI NHỚ ĐỂ CỨU MẠNG!**
Có thể tự kiểm tra cho mình hoặc cho người khác bằng những cách sau:
- **Cười:** Yêu cầu người đó mỉm cười, nếu bị đột quỵ thì nụ cười không đối xứng, một góc miệng sẽ không di chuyển được.
- **Kiểm tra tay:** Yêu cầu người đó nhấc hai tay lên và giữ chúng trong 5 giây ở góc 90 độ. Trường hợp đột quỵ, 1 tay sẽ bị rơi xuống.
- **Nói:** Yêu cầu người đó phát âm một cụm từ đơn giản hoặc nói tên. Cả hai trường hợp nói chậm và không có câu trả lời đều là dấu hiệu của đột quỵ.
Nguồn: soha.vn