Thay vì mơ ước chạy về ngoại ô làm vườn, sống slow life giữa thiên nhiên, cô gái trẻ này lại chọn cách hack não: biến từng góc nhỏ trong căn hộ thành những mảng xanh mướt mát, tận hưởng vibe chill ngay giữa lòng thành phố luôn!
Sống ở thành phố đôi khi áp lực vl, phải không nè? Ồn ào, náo nhiệt, chật chội, ai cũng thấy bức bí mệt mỏi lắm rồi.
Nhưng Tian Di, 22 tuổi, ở thành phố Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc) lại yêu lắm cuộc sống hiện tại của mình đó. Bởi vì sau mỗi ngày làm việc mệt nghỉ, bộn bề công việc đủ thứ, cô được về nhà ngắm những chậu cây, chậu hoa tự tay mình chăm chút hàng ngày. Healing vãi chưởng luôn!
Tự tạo ra sự khác biệt trong thế giới nhỏ bé của riêng mình - đó chính là cách cô gái này và nhiều người trẻ đang sống trong thành phố lựa chọn đấy.
Ngoài những không gian đầy ánh sáng, tiện nghi đủ đầy, cô nàng còn chọn lọc kỹ càng những loại cây phù hợp trồng trong nhà để có thêm những ngày chill chill, sống chậm lại, tận hưởng vibe trong lành, xanh mát của thiên nhiên nha.
Mọi góc nhỏ trong căn hộ đều được tận dụng tối đa để trồng cây hết ý. Đặc biệt là những khoảng có nhiều ánh sáng tự nhiên, ngay cả khung cửa sổ cũng trồng ầm ầm đủ loại cây luôn. Bên cạnh những chậu cây cỡ lớn là nơi đặt bàn trà. Ngồi uống trà ngắm cây, hít thở không khí trong lành - vibe bình yên đỉnh của chóp mà ai cũng mơ ước!
Nguồn: kenh14.vn