KhoaiMimi536
New member
Sự việc diễn ra quá đột ngột khiến mọi người xung quanh rối loạn cả lên May mắn là cô gái không bị nguy hiểm tính mạng nhưng mà nhắc lại giờ vẫn thấy rợn người á!
Theo Chinatimes đưa tin, vào chiều ngày 16/7 vừa rồi, camera an ninh đã ghi lại cảnh tượng gai người: lúc 5 giờ chiều, một chị họ Hoàng 27 tuổi đã rượt đuổi và dùng kéo đâm cô gái 22 tuổi họ Trác đang đi trên đường Tân Trang, Tân Bắc, Đài Bắc, Đài Loan.
Chị Hoàng có tiền sử bệnh tâm thần đã tấn công người vô tội đang đi đường như chơi.
Hoảng loạn trước tình huống này, Trác đã lao vào một cửa hàng để trốn và kêu cứu. Tưởng đâu chị Hoàng sẽ bỏ cuộc nhưng không, chị ta đuổi theo vào tận trong cửa hàng luôn, và khi thấy Trác bị thương thì còn cười điên cuồng rồi tiếp tục tấn công nữa
Drama xảy ra quá bất ngờ khiến mọi người xung quanh choáng váng hết cả. Anh nhân viên trong cửa hàng phát hiện ra liền lao vào ngăn cản, tách hai người ra và báo cảnh sát ngay lập tức. Còn cô Trác thì được đưa đi cấp cứu gấp. May quá là Trác không bị nguy hiểm tính mạng và đang được điều trị tích cực.
Nhờ anh nhân viên trong cửa hàng ngăn cản kịp thời, cô Trác mới thoát chết đấy các bạn ơi!
Theo điều tra thì chị Hoàng sống gần đó, hoàn toàn không quen biết cô Trác và nghi ngờ mắc bệnh tâm thần. Sau khi vụ việc xảy ra, Hoàng được đưa đến bệnh viện tâm thần để kiểm tra còn phía cảnh sát đã lập án, gửi hồ sơ lên văn phòng công tố để truy tố tội tấn công.
Vụ việc được chia sẻ lên mạng xã hội khiến netizen sợ muốn vỡ mật luôn Nhiều người comment: "Tội nghiệp cô gái quá, ai mà biết trước để mà tránh đây?", "Những người bị bệnh tâm thần cần được xã hội chăm sóc kỹ càng hơn để tránh gây ra thiệt hại như này", "May cô gái chạy vào chỗ có người cứu, không là toi rồi", "Tính ra thì ai cũng đáng thương chứ không biết trách ai",...
(Nguồn: Chinatimes)
Nguồn: kenh14.vn